Không chỉ phải lo về các khoản đóng góp cho con em vào mùa tựu trường khi năm học mới bắt đầu, các phụ huynh còn phải sắm thêm nhiều đồng phục, phụ kiện để trang bị cho con. Tuy nhiên, nhiều phụ huynh không khỏi bức xúc khi đồng phục được trường bán với giá và chất lượng đi kèm không tương xứng hay nhà trường lấy ý kiến thu giá đồng phục tối đa 300.000 đồng/bộ trong khi phụ huynh đã mua với giá 145.000 đồng/bộ.

dong phuc va noi kho cua phu huynh va hoc sinh
Đồng phục thể dục học sinh Trường tiểu học Kim Đồng, quận Bình Tân (TP.HCM). (Ảnh: Tran Dai Loi/google-maps)

Theo đó, một phụ huynh có tên N.V.Đ có con học lớp 1 tại Trường tiểu học Kim Đồng (quận Bình Tân, TP.HCM) đã phản ánh sự việc với Báo Thanh Niên.

Anh Đ. cho hay vào ngày 9/9, lớp con anh tổ chức họp phụ huynh. Giáo viên chủ nhiệm phát phiếu lấy ý kiến thỏa thuận về mức thu cho 15 đề mục thu và thỏa thuận về mức chi cho 14 đề mục chi. Các nội dung này trong phiếu có viện dẫn căn cứ Nghị quyết 04/2023/ NQ-HĐND thành phố; Công văn 4687/SGDĐT-KHTC; Công văn 1931/GDĐT của Phòng GD-ĐT Q.Bình Tân; Công văn 4103/HDLS/BHXH.

“Tôi được biết Nghị quyết 04/2023/NQ-HĐND thành phố và trong Công văn 4687/SGDĐT-KHTC của Sở GD&ĐT TP.HCM có quy định các khoản thu của năm học 2023-2024 không được cao hơn 15% so với năm học 2022-2023. Và mức thu trong Nghị quyết 04 là mức thu tối đa, tùy tình hình thực tế của cơ sở giáo dục và nhu cầu của học sinh, cơ sở giáo dục thống nhất với cha mẹ học sinh mức thu cụ thể nhưng không vượt quá mức thu quy định tại nghị quyết này. Nhưng đầu năm học này, tôi mua 4 bộ đồng phục cho con, gồm 3 bộ váy áo và 1 bộ thể dục, tổng là 580.000 đồng, tính trung bình khoảng 145.000 đồng/bộ. Bây giờ lấy ý kiến phụ huynh 300.000 đồng/bộ. Vì sao mức này cao hơn gấp đôi so với đầu năm, chứ chưa so với năm học trước?”, anh Đ nói.

Anh Đ. cho rằng quận Bình Tân có nhiều con em công nhân, người lao động nghèo, thu nhập thấp, nhiều ba mẹ còn bị mất việc, giảm giờ làm. Vì sao nhà trường lấy mức thu cao nhất của Nghị quyết 04 về đồng phục học sinh (300.000 đồng/bộ) để lấy ý kiến của phụ huynh?

Một phụ huynh có con học lớp 4 cũng cho biết trong buổi họp phụ huynh vừa rồi, chị đã đánh dấu vào ô “không đồng ý” trong mục thu 300.000 đồng/bộ đồng phục của nhà trường. Phụ huynh này cho hay đầu năm học “chị mua cho con một bộ đồng phục giá chỉ khoảng 200.000 đồng. Giá 300.000 đồng/bộ là quá cao”.

Phụ huynh này cũng băn khoăn, mức giá 300.000 đồng/bộ này được nhà trường đưa ra lấy ý kiến để áp dụng từ năm học này hay từ năm sau? Và nếu mức thu tối đa này được thông qua và áp dụng từ năm học này, chẳng lẽ bắt phụ huynh đóng thêm cho đủ?

Trả lời về vấn đề này với Báo Thanh Niên khi được hỏi “Vì sao nhà trường lấy mức giá 300.000 đồng một bộ đồng phục để lấy ý kiến của phụ huynh?”, bà Nguyễn Thị Hồng Nhung – Hiệu trưởng Trường tiểu học Kim Đồng, quận Bình Tân, TP.HCM đáp: “Đó là theo Nghị quyết 04”. Tuy nhiên, trước câu hỏi “Vì sao nhà trường lấy mức thu tối đa mà không lấy mức khác?”, bà Nhung nói rất bận, không thể trả lời được.

Phòng GD&ĐT quận Bình Tân nói gì?

Liên quan đến vấn đề đồng phục học sinh, ngày 27/9, nói với Báo Thanh Niên, một lãnh đạo Phòng GD&ĐT quận Bình Tân, TP.HCM cho biết: “Phòng không bao giờ chỉ đạo là lấy mức tối đa. Hiệu trưởng quyết định, tự chịu trách nhiệm với các khoản thu chi…”. “Trường nào cũng thu tối đa 300.000 đồng/bộ đồng phục thì chết…”, vị này nói thêm.

“Tôi đã nói rõ với các trường là Nghị quyết 04 cho số tối đa nhưng trường không phải lấy số đó, mà còn phải lấy biểu quyết của phụ huynh, rồi ban đại diện phụ huynh toàn trường. Ở dưới phụ huynh quyết bao nhiêu, mình tính nhiêu. Nếu nhà đầu tư (ý người nói là đơn vị may đồng phục – PV) này mắc, thì mình kiếm nhà đầu tư khác, không thể lấy số tối đa được. Tôi sẽ làm việc với nhà trường, xem trường trình giá đồng phục lên như thế nào. Tôi cũng sẽ cử người xuống dự cuộc họp của ban đại diện phụ huynh toàn trường này”, lãnh đạo Phòng GD&ĐT cho biết.

Đến sáng ngày 2/10, ông Ngô Văn Tuyên – Trưởng phòng GD&ĐT quận Bình Tân cho biết nhà trường mới trình lên Phòng GD&ĐT quận mức giá đồng phục học sinh là 210.000 đồng/bộ.

Theo Báo Thanh niên, ngày 1/10 có cuộc họp ban đại diện cha mẹ học sinh toàn Trường tiểu học Kim Đồng. Một phụ huynh cho biết tại buổi họp nhà trường thông báo đưa ra giá 300.000 đồng này để lấy ý kiến phụ huynh, còn năm học này không bán đồng phục giá 300.000 đồng/bộ.

dong phuc va noi kho cua phu huynh va hoc sinh2
Đồng phục học sinh Trường tiểu học Kim Đồng, quận Bình Tân (TP.HCM). (Ảnh: Trương Thanh Bình/google-maps)

Chất lượng đồng phục không tương xứng với giá cả

Ngoài ra, chuyện giá đồng phục không đi với chất lượng cũng khiến phụ huynh thất vọng. Một phụ huynh có con theo học tại một trường tiểu học ở Hà Nội – anh Nguyễn Quốc (quận Cầu Giấy) cho biết phụ huynh mua đồng phục từ giữa kỳ nghỉ hè. Anh phải chi gần 1 triệu đồng để mua đồng phục in logo trường, bao gồm bộ áo sơ mi, quần âu và đồ thể dục… số tiền bỏ ra không nhỏ, nhưng chất lượng đồng phục nhận về không được như kỳ vọng, thua áo mua vài chục ngoài chợ.

“Áo sơ mi trắng có in logo trường nên tôi bắt buộc phải mua, không còn lựa chọn nào khác. Tuy nhiên, quần và đồ thể dục quá bí, chất liệu giống như ni lông, khó thoát hơi. Tôi không thích đồng phục mua sẵn ở trường vì vừa đắt vừa xấu”, anh Quốc nói với Báo VTC News.

Sau mỗi buổi học thể dục, vì mặc đồ không thấm hút mồ hôi nên người con gái anh “có mùi lạ”. Nhiều lần cô bé thắc mắc với bố mẹ về chuyện này, vợ chồng anh Quốc cũng đành động viên con “đồng phục chỉ cần mặc ở trường, con chịu khó chút”. 

Chị Hà Thanh (TP. Hà Nội), có hai con học cấp 2 bày tỏ ngán ngẩm với chất lượng của các loại đồng phục ở trường. Đa số quần áo đều không thấm hút mồ hôi, thậm chí khi giặt bị phai màu rất nhiều, chất vải nóng bức lại nhanh xù.

“Đồng phục chất lượng kém mặc một năm là nát tươm, năm sau lại phải mua cái mới. Đầu năm nhiều chi phí, phụ huynh phải chạy vạy để nộp sớm cho con, thêm một khoản là thêm gánh nặng”, chị nói.

Học sinh cảm thấy thế nào về chuyện mặc đồng phục

Không chỉ phụ huynh ngán ngẩm trước chất lượng đồng phục không tương xứng với giá thành mà học sinh cũng ám ảnh khi phải mặc đồng phục vừa bí vừa nóng suốt cả tuần. Nhớ lại thời học sinh, em Nguyễn Hải Yến (18 tuổi, quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội) vẫn chưa hết ám ảnh với đồng phục, đặc biệt là vào mùa hè.

“Áo sơ mi dài tay, đồ thể dục và áo khoác mùa đông. Vào các buổi học chính khóa, học sinh buộc phải mặc đồng phục theo mùa”, em Yến nói. Mùa hè, bất kể nhiệt độ “nóng như đổ lửa”, học sinh vẫn phải mặc sơ mi trắng dài tay với quần âu sẫm màu.

Nếu mặc đồng phục không đúng quy định thì học sinh sẽ bị nhắc nhở và trừ điểm. Đa số các em rất sợ điều này vì dẫn đến lớp mất điểm thi đua và tụt thứ tự trên bảng xếp hạng toàn trường. Trời nắng nóng, lúc nào cũng phải mặc áo dài tay kèm quần âu với nhiều em không khác gì tra tấn. “Đồng phục hè nóng, mùa đông lại rét vì áo chất vải sợi tổng hợp, pha nhiều nilon khá mỏng, không có tác dụng giữ nhiệt”, Yến nói.

Tương tự, Mai Anh (học sinh lớp 12 tại Ninh Bình) cũng cảm thấy không thoải mái với đồng phục. Năm học cuối cấp nên Mai Anh xác định sẽ phải học với thời gian dày đặc. Mới đầu năm nhưng hầu như ngày nào em cũng ra khỏi nhà từ sáng và đến tối mịt mới trở về.

“Trường cách nhà em khá xa nên buổi trưa em thường ở lại. Điều này đồng nghĩa với việc phải mặc đồng phục cả ngày”, Mai Anh nói và cho biết do cơ địa đổ nhiều mồ hôi nên rất bức bí khi áo dài tay không thoát được mồ hôi. Những ngày nắng oi, em về nhà với bộ dạng ướt đẫm cả lưng áo. Mặc áo bí nên lưng em còn nổi đầy mụn khiến em rất tự ti.

Có bắt buộc phải mặc đồng phục suốt cả tuần?

Liên quan đến việc mặc đồng phục học sinh, thầy Nguyễn Văn Quý – giáo viên tại một trường THCS ở Hà Tĩnh đặt câu hỏi liệu học sinh có nhất thiết phải mặc đồng phục đến trường không.

“Một bộ đồng phục không có tác động quá tích cực đến quá trình tiếp thu kiến thức của học sinh”, thầy Quý nói với Báo VTC News. Khi học sinh được tự do lựa chọn trang phục đến trường, các em sẽ có tâm lý thoải mái, tạo hứng thú trong việc học hành. Tuy nhiên, tự do ở đây không có nghĩa là muốn mặc thế nào thì mặc mà cần phù hợp với lứa tuổi và hoàn cảnh học đường.

Ở trường thầy Quý đang giảng dạy, nhà trường quy định học sinh mặc đồng phục 2 buổi/ tuần. Những ngày còn lại, học sinh tự lựa chọn trang phục phù hợp. Thầy nhận thấy học sinh rất vui vẻ, thoải mái khi được mặc đồ yêu thích, trong khuôn khổ cho phép. “Các trường cần có sự nhìn nhận thực tế về câu chuyện đồng phục học sinh để có sự điều chỉnh cho phù hợp”, thầy Quý nói.

Khánh Vy (t/h)