Trộm cướp chưa thành, đôi vợ chồng bị bảo vệ dân phố giữ xe và điện thoại, đòi tiền chuộc. Riêng người chồng còn bị đánh đập.

ke cap gap ong gia bao ve dan pho cuong doat tien cua cap vo chong trom cap.
Công an phường và Bảo vệ dân phố Quận 1 tham gia tập huấn xử lý tình huống ùn tắc giao thông, ngày 28/7/2020. (Ảnh minh họa: congan.hochiminhcity.gov.vn)

Ngày 9/11, TAND quận 8 (TP.HCM) xét xử sơ thẩm ông Trương Quốc Kiệt và ông Phạm Văn Mạnh (trú tại các quận 4 và 8, TP.HCM) về tội Cưỡng đoạt tài sản quy định tại Điều 170 Bộ luật Hình sự 2015.

Theo hồ sơ vụ án, chiều 20/3/2022, hai vợ chồng ông N.N.P (trú tại quận 8, TP.HCM) đến chợ đầu mối Bình Điền mua rau củ về để bán. Khi đi ngang vựa tỏi, đôi vợ chồng thấy 2 bao tỏi để ở lề đường nên liền lấy trộm. Cả hai bị chủ nhà phát hiện, báo cho bảo vệ dân phố đến giải quyết.

Lúc này, bị cáo Mạnh là bảo vệ dân phố đi cùng bị cáo Kiệt đến hiện trường. Cả hai người cùng xông vào hành hung ông P., giữ điện thoại và đòi đưa về trụ sở công an xử lý.

Chủ hai bao tỏi cho rằng chưa bị mất tài sản nên không có yêu cầu gì và tiếp tục đi bán hàng. Khi đó, ông Kiệt nảy sinh ý định cưỡng đoạt tiền của vợ chồng ông P..

Sau khi bàn bạc, ông Kiệt và ông Mạnh đe dọa, buộc ông P. đưa 5 triệu đồng để bỏ qua mọi chuyện. Vợ chồng ông P. chỉ đưa 3 triệu đồng nên bị ông Kiệt và ông Mạnh giữ xe, điện thoại và yêu cầu đưa đủ tiền sẽ trả lại.

Khoảng 18h cùng ngày, vợ chồng ông P. gặp ông Mạnh đưa phong bì 5 triệu đồng để được nhận lại xe, điện thoại. Trong lúc ông Mạnh kiểm tra phong bì thì bị công an bắt quả tang.

Sau khi xem xét các tình tiết của vụ án, HĐXX tuyên phạt bị cáo Kiệt 2 năm tù, bị cáo Mạnh 1 năm 6 tháng tù.

Khánh Vy