Thấy người phụ nữ đăng tin tìm con trai mất tích, nam sinh viên nảy sinh ý đồ lừa đảo, đòi số tiền chuộc lên đến 6.000 USD.

vu nguoi me len mang xa hoi tim con nam sinh vien doi tien chuoc 1
Nguyễn Hoàng Khang bị công an bắt quả tang khi đang nhận 65 triệu đồng lừa đảo đòi chuộc. (Ảnh: Người dân ghi lại/dẫn qua Tôi là dân Bình Thạnh/Facebook)

Ngày 30/3, Công an quận Bình Thạnh (TP.HCM) đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Hoàng Khang (SN 2005, quê Khánh Hòa, tạm trú quận Bình Thạnh, TP.HCM) để điều tra về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Hai ngày trước, ngày 28/3, bà N.T.C.N (SN 1970, quê Hậu Giang) đăng tin trên mạng xã hội tìm con trai là anh Đặng Quang Vinh (SN 1997, ngụ quận Bình Tân, TP.HCM) mất liên lạc với gia đình.

Khoảng 15h cùng ngày, bà Nhung nhận được cuộc gọi từ một thanh niên nói anh Vinh đang ở Campuchia, hiện đang ngất xỉu và yêu cầu gia đình chuyển 6.000 USD để chuộc anh V. về.

Vì không đủ tiền, gia đình bà N. xin giảm xuống còn 65 triệu đồng thì được đồng ý. Nam thanh niên yêu cầu gia đình đến Cửa khẩu quốc tế Mộc Bài (tỉnh Tây Ninh) để giao tiền. Sau đó, người này đổi địa điểm và hẹn gia đình đến đường D5 (phường 25, quận Bình Thạnh, TP.HCM).

Trưa 29/3, chị T.L. (SN 1998, quê Hậu Giang, người nhà anh Vinh) đến Công an phường 25 trình báo. Theo đó, khi nam thanh niên vừa nhận 65 triệu đồng tiền chuộc từ chị L. thì công an bắt giữ.

Tại cơ quan công an, nam thanh niên cho biết mình tên Khang, thừa nhận không biết anh V. ở đâu, lợi dụng để đòi tiền chuộc. Khang đang là một sinh viên tại một trường ở TP HCM.

Hiện vụ việc đang được công an tiếp tục làm rõ.

Nguyễn Sơn