Vài ngày trước, một đoạn ghi âm nghi là giọng của cố ca sĩ Coco Lee lan truyền trên Weibo, than thở trong nước mắt rằng cô bị nhân viên làm nhục trong quá trình ghi hình Sing! China” và phàn nàn về hệ thống cạnh tranh không công bằng của chương trình. Điều này khiến cư dân mạng phẫn nộ và cổ phiếu của công ty mẹ Sing! China” giảm mạnh hơn 20%.

p3355361a781893388
Vài ngày trước, một đoạn ghi âm nghi là giọng của Coco Lee lan truyền trên Weibo, than thở trong nước mắt rằng cô bị nhân viên làm nhục trong quá trình ghi hình “Sing! China”. (Ảnh: Weibo/CoCo Lee)

Sau khi thông tin bị phanh phui, đông đảo cư dân mạng đã lên tiếng phàn nàn thay cho Coco Lee. Sing! China” cũng đưa ra tuyên bố “chữa cháy” nhưng sự việc vẫn chưa kết thúc. Vào ngày 18/8, giá cổ phiếu của STAR China Media, công ty mẹ của Sing! China”, đã giảm mạnh hơn 20%.

Ngày 18/8, một số chủ đề liên quan đến Coco Lee và Sing! China” lần lượt xuất hiện trên danh sách tìm kiếm nóng của Weibo và Baidu ở Trung Quốc Đại Lục.

Ca sĩ Coco Lee đã qua đời vào ngày 5/7. Ngày 17/8, một tệp ghi âm dài 9 phút đã được tung lên mạng bị nghi ngờ là giọng của Coco Lee. Cô hào hứng cho biết rất thích chương trình Sing! China” và muốn giúp đỡ các thí sinh yêu âm nhạc, nên đã đồng ý tham gia chương trình này mà không cần biết giá hợp đồng.

Coco Lee cũng nói rằng vì cô ấy rất coi trọng vấn đề này, nên đã không nghe theo lời khuyên của bác sĩ rằng không nên tham gia khi đang bị ung thư vú. Cô chỉ muốn giúp đỡ họ bằng chính sức lực của mình, nhưng không ngờ những người trong tổ chương trình đều rất tệ, điều này khiến cô cảm thấy rất buồn.

Một số cư dân mạng còn đăng tải bức ảnh Coco Lee đang ghi hình Sing! China”. Nội dung cho thấy Coco Lee đang ngồi trên sân khấu và tức giận nói: “Bọn họ có vấn đề, nên tìm người đưa tôi đi! Anh ấy (học trò của Coco Lee) đạt điểm 88,3, điểm thấp nhất của các anh là 73, người đó có thể thi lại. Học trò của tôi 88,3 điểm là không được, hãy tìm người giải thích luật chơi cho tôi.” Cô kích động ném bảng điểm xuống bàn.

Trong đoạn ghi âm được tung lên mạng lần này, cô đã thắc mắc về sự không công bằng của hệ thống thi đấu, và bị nhân viên kéo khỏi sân khấu: “Hôm đó vì muốn làm gì đó nên họ đã thô lỗ với tôi. Họ nói rằng cô phải rời khỏi sân khấu này, cô có biết không?”

Về vấn đề này, đạo diễn tại hiện trường nói rằng còn có những đoạn ghi âm khác và yêu cầu xóa hiện trường. Nhóm của Coco Lee nói với nhân viên của Sing! China”, “Được rồi, nhưng các anh hơi quá đáng”. Ê-kíp chương trình đáp trả: “Tôi bảo đừng nói nữa, có chuyện gì cũng đừng nói trên sân khấu”.

Coco Lee đột nhiên đứng dậy phản đối: “Tất nhiên là các anh sẽ cắt mọi thứ, tôi nói thật, đây gọi là không công bằng!” Có người thúc giục cô rời khỏi sân khấu, Coco Lee lại hét lên: “Đừng chạm vào tôi, đừng một ai chạm vào tôi! Bây giờ… mọi người hãy để tôi bình tĩnh, hãy để tôi bình tĩnh, được không?”

Nhân viên tổ chương trình cố gắng giữ Coco Lee lại. Sau khi bị nhóm của Coco Lee ngăn cản, Coco Lee đã hỏi lại: “Vừa rồi các anh muốn đuổi học trò của tôi đi. Tại sao? Tại sao?”

Ngoài ra, trong tệp ghi âm, Coco Lee cũng đề cập đến việc trong trận chung kết, do chân trái bị chấn thương nên cô không thể đứng vững, và phải nhờ Trạch Bằng, một thành viên trong nhóm, đứng bên cạnh hỗ trợ.

Vốn đã thảo luận với tổ đạo diễn, họ cũng hứa hẹn, nhưng sau khi bắt đầu ghi hình, nhân viên lại đẩy Trạch Bằng ra, khiến cô ấy phải gắng gượng trên sân khấu và cuối cùng ngã quỵ.

Trên thực tế, vào năm ngoái, một số cư dân mạng đã tung tin Coco Lee bị nhà sản xuất chương trình bắt nạt. Cô bị thương ở chân và bị đổi sang một vị trí khác, cuối cùng cô đã ngã xuống đất.

Sau khi đoạn ghi âm có liên quan bị lộ ra ngoài, nó đã nhanh chóng trở thành tìm kiếm nóng của Weibo và Baidu chỉ trong vài giờ. Cư dân mạng Đại lục đã để lại những bình luận chỉ trích Sing! China”, thậm chí còn dọa tẩy chay.

Kết quả là cổ phiếu công ty mẹ của Sing! China” đã giảm mạnh hơn 20%, tính đến thời điểm đóng cửa giữa trưa, gần 10 tỷ nhân dân tệ (khoảng 1,37 tỷ USD) đã bị bốc hơi.

Để dập tắt sự tức giận của công chúng, Sing! China” ngay lập tức phản hồi, chỉ ra rằng một số tài khoản tự truyền thông gần đây đã lan truyền các bản ghi âm được chỉnh sửa ác ý trên các nền tảng trực tuyến về việc “Coco Lee đã kiện Sing! China 2022 khi còn sống”. Đây là sự bất kính với người đã khuất và làm xấu hình ảnh của chương trình một cách nghiêm trọng và bày tỏ sự lên án mạnh mẽ.

Sing! China” cũng nhấn mạnh: “Vì sự tôn trọng dành cho người đã khuất, chúng tôi sẽ không giải thích quá nhiều về vấn đề này nữa, và sẽ luôn ghi nhớ những cống hiến thực tâm của cô ấy cho chương trình. Cầu mong người đã khuất được yên nghỉ!”

Tuy nhiên, phản ứng của Sing! China” không khiến cư dân mạng chú ý, thậm chí còn có tin đồn rằng nếu họ lên tiếng thay CoCo Lee, họ sẽ bị chặn.

Về vấn đề này, nam diễn viên Trung Quốc Trương Dục Phong cũng trực tiếp chỉ trích Sing! China” khi đăng trên Weibo: “Tôi nghe nói rằng việc phát ngôn thay cho Coco Lee sẽ bị xóa và bị cấm! Tôi sẽ thử xem! Nếu mắc sai lầm, thì phải nhận lỗi! Đừng trốn tránh! Thực sự không có vấn đề gì sao?”

Sau khi bài viết được đăng tải, nó đã thu hút hơn 93.000 cư dân mạng ủng hộ với nội dung: “Dám lên tiếng, dũng cảm lên tiếng. Đúng là đàn ông.”

“Tôi ủng hộ bạn! Nên chịu trách nhiệm về lỗi lầm của mình và cố gắng bù đắp! Thay vì trốn tránh! ‘Sing! China’ nợ Coco Lee một lời xin lỗi!!”

Nhưng cũng có người lo lắng rằng: “Sau này anh có còn hoạt động trong làng giải trí nữa không?”, “Một tài khoản blogger đã biến mất”.

Tính đến thời điểm viết bài, một số cư dân mạng phát hiện ra rằng khi những vụ việc liên quan tiếp tục lan rộng, Coco Lee đã trực tiếp biến mất khỏi danh sách cố vấn của Sing! China2022.

Cư dân mạng không khỏi lên tiếng chỉ trích Sing! China”: “Thật lố bịch!”; “Thương CoCo.”

“Vì sao lại xóa tên người hướng dẫn? Có thật như những gì đã nói trước đây không?”

Điều này cũng khiến Sing! China2022 không có Coco Lee trong phần giới thiệu trở thành tìm kiếm nóng.