Trong video trực tuyến mới nhất, một người đàn ông Trung Quốc Đại Lục mắc bệnh ung thư phổi, đã cay đắng phàn nàn rằng Trung Quốc sử dụng nhiều thuốc trừ sâu hơn các quốc gia khác trên thế giới cộng lại. Khi đó ông đã khóc: “Chúng tôi như cá nằm trên thớt”, biết rõ thức ăn có độc, vẫn phải ăn, đến chết cũng không hiểu vì sao.

shutterstock 450093136
Ảnh minh họa (Nguồn: Horizonman / Shutterstock)

Tự đầu độc chính mình, chúng ta và thế hệ tương lai phải làm thế nào?

Ngày 10/4, tài khoản Twitter “Nụ cười của Đại Hùng” đăng video, nói rằng Trung Quốc sử dụng nhiều thuốc trừ sâu hơn tất cả các quốc gia trên thế giới cộng lại. Một bệnh nhân ung thư phổi đã khóc khi đọc được dữ liệu này. “Tự đầu độc chính mình! Còn tệ hơn thuốc phiện.”

Video hiển thị dữ liệu so sánh trực quan về “việc sử dụng thuốc trừ sâu” ở Trung Quốc, Hoa Kỳ, Brazil, Nhật Bản, Nga, Vương quốc Anh và các quốc gia khác.

Khi nhìn thấy dữ liệu này, một người đàn ông Trung Quốc có tên Đỗ Tam tự nhận mình bị ung thư phổi cho biết: “Lúc đó tôi rất buồn và đã khóc! Tôi đã không nói năng gì suốt một thời gian dài”.

Theo Liên Hợp Quốc, Trung Quốc sử dụng nhiều thuốc trừ sâu hơn các quốc gia khác trên thế giới cộng lại. Tôi là một bệnh nhân ung thư phổi, trên người tôi vẫn còn khối u, trong tương lai sẽ có thêm nhiều “Đỗ Tam” vô tội như tôi, ở nhà cũng gặp họa.

Ông Đỗ Tam cũng cay đắng phàn nàn rằng trong tương lai, các loại bệnh lạ sẽ “xuất hiện không ngừng”, các bệnh viện sẽ “quá tải”, “hơn 2 triệu tấn (các loại thuốc trừ sâu cộng và hormone) được rải trên đất mẹ mỗi năm.”

Những thứ này sẽ đi vào cơ thể mỗi người Trung Quốc thông qua những chuỗi thức ăn khác nhau. Nếu chúng được phân phối cho mọi người, “mỗi người chúng ta sẽ có nhiều hơn 2 hoặc 3 loại thuốc trừ sâu và hormone cần tiêu hóa!”

“Tự đầu độc chính mình!” Ông Đỗ Tam cười khổ sở, nếu có người rủ bạn uống một lọ thuốc trừ sâu, “bạn sẽ bảo là họ phạm tội.” Tuy nhiên, mỗi người Trung Quốc đã “uống hơn một chai thuốc trừ sâu trong đời”.

“Chúng tôi như cá nằm trên thớt”, vẫn phải ăn phải dù biết có độc. Điều đáng buồn hơn là nhiều người đã mắc bệnh, thậm chí “đến chết cũng không hiểu vì sao”.

Ông Đỗ Tam bất lực nói, biết thì cũng làm gì được, ai có thể thay đổi tình cảnh này. “Chúng ta phải làm sao bây giờ? Con cháu chúng ta nên làm thế nào đây? Nếu như có thể dùng quãng đời yếu ớt còn lại để thức tỉnh một vài người, tôi thấy cũng đáng!”

(Nội dung tweet: “Lượng thuốc trừ sâu được sử dụng ở Trung Quốc nhiều hơn tất cả các quốc gia trên thế giới cộng lại, khi bệnh nhân ung thư phổi nhìn thấy số liệu này, ông đã khóc…”)

Về vấn đề này, một số cư dân mạng phản hồi: “Ở vùng quê tôi, trên đồng ruộng, không có một con ếch, con chạch hay con lươn nào. Tôi đã nói chuyện với những người nông dân, họ nói rằng đó là do dùng thuốc diệt cỏ. Nhưng họ cũng nói sẽ vẫn tiếp tục sử dụng thuốc diệt cỏ, để tiết kiệm nhân lực.”

“Một số người thân ở Trung Quốc bị ung thư phổi, có lẽ đều liên quan đến thuốc trừ sâu.”

“Cũng chẳng sao, Đảng cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đều ăn đồ cống phẩm đặc biệt.”

Quan chức cấp cao của ĐCSTQ hưởng đặc quyền, người dân sống chết mặc bay

Môi trường tự nhiên ở Trung Quốc Đại Lục bị ô nhiễm nghiêm trọng, thực phẩm độc hại tràn lan, nhưng người dân vẫn phải ăn để tồn tại.

Tuy nhiên, các quan chức cấp cao của ĐCSTQ lại được hưởng nguồn cung cấp thực phẩm an toàn và bổ dưỡng đặc biệt. Thậm chí người dân thường cũng không được phép vào các cửa hàng “cung cấp đặc biệt” này. Đây là bí mật sớm đã được công khai ở Trung Quốc.

Năm 2008, Đài Á châu Tự do từng đưa tin, vào tháng 4/2005, một nữ quan chức tên là Chúc Vịnh Lan từng công khai tuyên bố, Quốc vụ viện Trung Quốc đã thành lập “Trung tâm cung cấp thực phẩm đặc biệt cho cơ quan nhà nước trung ương”, chuyên cung cấp thực phẩm hữu cơ an toàn, chất lượng cao.

Những thực phẩm đặc biệt này đến từ “cơ sở hậu cần của Quốc vụ viện, nông trường của Cục An ninh Trung ương, cơ sở hậu cần của Bộ đội Biên phòng Cảnh sát vũ trang, và các cơ sở sản xuất ở 13 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, khu tự trị trên cả nước.”

Bà Chúc Vịnh Lan là giám đốc của tổ chức khổng lồ này. Tại lễ trao giải lớn cho các sản phẩm cung cấp đặc biệt của trung ương, bà đã phát biểu rằng các điều kiện đối với thực phẩm cung cấp đặc biệt rất nghiêm ngặt. Trọng tâm là “an toàn” “giàu dinh dưỡng”. Tất cả đều là thực phẩm hữu cơ thực sự.

Rau, trái cây và vật nuôi đều được nuôi trồng trong môi trường tự nhiên, không sử dụng phân bón hóa học, thuốc trừ sâu, hormone, không gây ô nhiễm, không có phụ gia hóa học, chất bảo quản hoặc kỹ thuật biến đổi gen. Nếu khâu nào không đạt tiêu chuẩn thì không được chọn là sản phẩm “chuyên cung cấp cho cơ quan nhà nước trung ương”.

Một kênh truyền thông Trung Quốc đã phỏng vấn chuyên gia dinh dưỡng chăm sóc các nhà lãnh đạo của ĐCSTQ. Chuyên gia này nói rằng việc lên thực đơn cho các vị cựu lãnh đạo dựa trên nguyên tắc ăn ít và ăn nhiều bữa. Để có được dinh dưỡng cân bằng, mỗi ngày các quan chức phải ăn 25 loại thực phẩm khác nhau.

Về vấn đề này, một số cư dân mạng bình luận: “Người đời nay chạy theo mấy lạng bạc vụn, đa số đều không thấy được bản chất, ăn không no, đói không chết họ mới dễ quản lý.”

“Các vị lãnh đạo cao nhất của ĐCSTQ đều là những tên lưu manh nông thôn, côn đồ và sơn tặc năm đó.”

 “Họ có những khoản tiền khổng lồ để chữa bệnh và được tiếp tế đặc biệt, còn người nghèo sống chết mặc bay.”