Ngày 9/4, tại thành phố Phổ Ninh, tỉnh Quảng Đông, xảy ra một vụ chém người tùy tiện. Một số đoạn video lan truyền trên mạng Internet cho thấy, một người đàn ông cầm liềm chém người qua đường, trong đó một vài trẻ em được cho là đã tử vong tại chỗ.

p3311961a762324736 ss
Vài ngày trước, có thông tin cho rằng một người đàn ông ở Quảng Đông đã cầm liềm chém nhiều người qua đường. (Ảnh: Twitter)

Sau đó, người đàn ông giật chiếc xe máy điện rồi bỏ trốn. Trên mạng có tin kẻ tấn công đã bị bắn chết trên đường phố. Nhưng hiện giới chức Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) vẫn chưa báo cáo, Weibo cũng bị nghi ngờ đã chặn các tin tức liên quan.

Theo video trên mạng, một người đàn ông mặc đồ đen cầm liềm và chém bừa bãi vào người dân trên đường, trong đó có 3 trẻ em. Một vài phụ huynh đang ôm con kêu cứu trên đường, khung cảnh vô cùng hỗn loạn.

Nhiều người dân tập trung tại hiện trường để theo dõi. Sau khi xem xong, nhiều cư dân mạng thốt lên: “Vết thương trên cổ sâu như vậy đáng sợ quá”, “Không dám nhìn, vội vàng lướt qua thôi”.

 (Nội dung tweet: “Ngày 9/4 tại thành phố Phổ Ninh, tỉnh Quảng Đông, một người đàn ông đã tấn công nhiều trẻ em bằng một cái liềm. Một trong số những đứa trẻ đã chết. Anh ta chạy trốn sau khi cướp một chiếc xe máy. Chi tiết vui lòng chờ thông báo chính thức.”)

(Nội dung tweet: Tại Phổ Ninh, Quảng Đông, một người đàn ông cầm liềm chém người tùy tiện.”)

Theo tin tức trên Internet: “Nghi phạm đã chạy đến ngã tư của trường trung học Thành Đông sau khi đâm 3 đứa trẻ ở bục phía sau, cướp một chiếc xe máy điện và tẩu thoát, hiện vẫn chưa bị bắt. Hãy chú ý an toàn và lưu ý các thông tin sau: Áo khoác đen có logo LV màu trắng sau lưng, quần dài màu xám, tay cầm lưỡi liềm và lái xe máy điện màu xanh”.

Một số cư dân mạng cũng vạch trần diện mạo của kẻ hành hung, và chỉ ra rằng anh ta vẫn đang phạm tội trong cửa hàng và hiện đã bị bắn chết.

p3311951a937323042 ss
Một số cư dân mạng đã vạch trần diện mạo của một kẻ hành hung, và chỉ ra rằng anh ta vẫn đang phạm tội trong cửa hàng và hiện đã bị bắn chết. (Nguồn Ảnh: Weibo)

Hiện tại, chủ đề liên quan đến “Phổ Ninh” trên Weibo đã làm dấy lên nhiều cuộc thảo luận của cư dân mạng.

Một số cư dân mạng cho rằng:

“Thật đáng sợ, có phải trả thù xã hội không?”;

“Bây giờ con người bị sao vậy? Cố tình tông xe vào người khác, đến trường mẫu giáo để giết trẻ em, giờ lại chém bằng liềm?”;

“Thật đáng sợ, ma quỷ ở nhân gian”;

“Một người đàn ông cầm liềm và chém bất cứ ai mà anh ta nhìn thấy một cách bừa bãi, kể cả phụ nữ và trẻ em…”

Một số cư dân mạng chỉ ra rằng tin tức này có thể bị chặn trên tìm kiếm nóng, “Tìm kiếm này đột nhiên biến mất, chuyện gì đang xảy ra vậy”;

“‘Lưỡi liềm Phổ Ninh’ sao không vào được, Trời ơi”;

 “Một số người sợ cái gì vậy?”

Trước khi đăng bài viết này, vẫn chưa có bản tin chính thức nào của Đảng cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) hoặc các báo cáo hữu quan.

Gần đây, ngày càng có nhiều người ở Trung Quốc cảm thấy rằng việc sinh tồn thật khó khăn và cuộc sống quá nhiều áp lực, dẫn đến bầu không khí bạo lực lan tràn trong xã hội.

Tối ngày 8/4, trên Internet đưa tin, gần làng Dã Vương, Bình Đỉnh Sơn, tỉnh Hà Nam, một người đàn ông đã lái ô tô với tốc độ cao đâm vào người khác, khiến ít nhất 6 người ngã xuống, trong đó có 2 người bị nghi ngờ đã tử vong tại chỗ.

p3311851a599271639
Một chiếc ô tô đâm điên cuồng ở Bình Đỉnh Sơn, Hà Nam khiến nhiều người quỵ ngã. (Ảnh chụp màn hình video)

(Nội dung tweet: “Một vụ khác xảy ra ở Bình Đỉnh Sơn, Hà Nam, một chiếc ô tô đâm vào người để trả thù xã hội, một số người đã chết.”)

Ngày 7/4, tại thành phố Thường Thục, tỉnh Giang Tô, có tin một quan chức đảng và chính phủ tại một bệnh viện địa phương bị chặn không cho thăng chức, đã lái xe đâm vào phó giám đốc bệnh viện, khiến 2 người qua đường thiệt mạng. Các báo cáo liên quan đã nhanh chóng bị dập tắt.

Cùng ngày, người dân làng Lộc Minh, quận Bành Thủy, thành phố Trùng Khánh đã cầm dao giết chết 4 người hàng xóm. Người ta nói rằng những người đã chết là một quan chức trong làng và người nhà của ông ấy. Hung thủ động niệm giết người vì cán bộ thôn này cưỡng chế phá dỡ nhà máy gạch và chuồng lợn của họ.

Ngày 4/4, 4 thanh niên từ các tỉnh khác nhau đã trèo qua lan can bảo vệ, và nhảy xuống vách đá trên con đường bằng kính của Thiên Môn Sơn ở Trương Gia Giới. 4 người này đã uống rất nhiều thuốc độc trước khi tự sát.

Ngày 3/4, 3 người đàn ông lừa nữ sinh đại học sang Thái Lan tống tiền, sau đó giết hại họ.

Ngày 2/4, một chiếc ô tô màu xám bạc lao vào khu vực dành cho người đi bộ gần quảng trường Vạn Đạt, Cát Lâm, húc nhiều người. Cùng ngày, một người đàn ông cầm dao làm bếp ở quận Giang Bắc, Trùng Khánh, làm bị thương 4 người qua đường.

Ngày 1/4, một chiếc ô tô ở Hàm Đan đã đâm người bừa bãi.

Ngày 31/3, một người đàn ông lái ô tô của mình lao vào đám đông ở Hàm Đan, tỉnh Hà Bắc, khiến hàng chục người bị thương và ngã quỵ. Tại hiện trường vang lên tiếng nổ và tiếng la hét. Tin tức này từng lên tìm kiếm nóng với hơn 1,3 tỷ lượt xem, nhưng đã bị chính quyền chặn.

Cùng ngày, tại một nhà hàng trên đường Đức Đô, quận Bảo Sơn, Thượng Hải cũng xảy ra vụ án chém người. Nghi phạm 56 tuổi dùng dao chém người vì tranh chấp tiền thuê nhà, khiến 1 người chết, 2 người bị thương.

Trong xã hội Trung Quốc hiện nay, ngày càng có nhiều người cảm thấy bị xã hội lừa dối và áp bức. Những người ở dưới đáy biển đang phải vật lộn để sinh tồn, cuộc sống của họ trở nên khốn đốn.

Họ rơi vào tình thế tiến thoái lưỡng nan, không có tiền sinh con, sinh sống, chữa bệnh, dưỡng lão, chết cũng không song. Điều này đã dẫn đến bầu không khí bạo lực tràn lan trong xã hội. ĐCSTQ, kẻ đàn áp dư luận và tư tưởng của người dân, mới là nguyên nhân sâu xa của bạo lực.

Bình Minh (t/h)