Mới đây, một học sinh tiểu học 9 tuổi ở Bình Giang, Nhạc Dương, tỉnh Hồ Nam đã nhảy lầu tự tử. Người nhà cho biết, trước khi chết cậu bé thường xuyên bị giáo viên đánh đập và bị chép phạt 10.000 lần. Từ năm ngoái đến nay cậu vẫn chưa chép xong.

p3479891a65945020
Học sinh tiểu học ở Bình Giang, tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc nhảy lầu tự tử. Trước khi chết, cậu thường bị giáo viên đánh đập. (Ảnh chụp màn hình video)

Một video trên mạng xã hội X nói rằng một cậu bé 9 tuổi ở Trung Quốc Đại Lục đã bị giáo viên trừng phạt ác ý, bắt cậu chép phạt từ viết sai 10.000 lần. Cậu bé không dám đi học mà nhảy lầu tự tử.

Video cho thấy, một cậu bé mặc đồng phục học sinh có vẻ do dự, đi tới đi lui trên nóc tòa nhà. Sau đó cậu đi thẳng đến mép mái nhà và biến mất khỏi màn hình giám sát.

Nội dung bài đăng trên nền tảng X: “Cậu bé 9 tuổi bị giáo viên phạt ác ý, bắt chép bài tập về nhà 10.000 lần! Cậu bé không dám đến trường và nhảy lầu tự tử. Cậu bé đã do dự rất lâu nhưng cuối cùng vẫn nhảy xuống! Đau đớn đến mức nghẹt thở! Dưới sự cai trị của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) có rất nhiều người mắc bệnh tâm thần, khiến trẻ em phải chịu khổ.”

Ông Dương, cha của cậu bé, tiết lộ hầu như ngày nào con ông cũng bị phạt ở trường: “Việc con tôi tự sát chắc chắn liên quan đến việc bị trừng phạt về thể xác”.

Theo báo cáo của WeiDuNews ngày 20/4, cậu bé Thần Thần (hóa danh) 9 tuổi đến từ huyện Bình Giang, thành phố Nhạc Dương, tỉnh Hồ Nam đã chọn cách kết thúc cuộc đời còn quá trẻ của mình vào ngày 15/4.

Ngôi trường Phù Dung Giản Thanh mà Thần Thần học nằm ngay đối diện nhà cậu bé. “Mẹ ơi, làm ơn làm bữa sáng cho con. Con sẽ tự đến trường.” Đây là yêu cầu cuối cùng mà Thần Thần nói với mẹ trước khi em ra ngoài vào ngày 15/4.

Cha của em nói: “Sau vụ tai nạn của con, chúng tôi đã xem hơn 20 giờ camera giám sát ở trường, tương đương nội dung giám sát trong khoảng một tuần. Tôi thấy Thần Thần luôn bị giáo viên la mắng, bị phạt 13 lần trong một tuần và thường bị đánh vào tay, còn bị phạt đứng 4 tiết học”.

Ông không thể hiểu con mình đã phạm sai lầm lớn đến mức nào, và tại sao lại bị trừng phạt như vậy.

Ông Dương được vợ cho biết, cậu bé đã bị bắt chép 2 chữ “Phân cấp” (chấm điểm) 10.000 lần. Từ năm ngoái đến năm nay cậu vẫn chưa chép xong. Mấy ngày nay, ông Dương thường xem lại bài tập về nhà của Thần Thần, “cả một cuốn vở chỉ có 2 chữ ‘Phân cấp’ trên đó.” Nhìn chữ viết của con, tay ông không khỏi run rẩy.

Ông Dương cũng cho biết, nhà trường nói rằng “phải chờ kết quả và có thể chấp nhận sự can thiệp của tòa án”. Tuy nhiên, “hiệu trưởng không bao giờ xuất hiện, cũng không đưa ra lời giải thích hay xin lỗi”. Ông Dương muốn chờ kết quả và tìm kiếm công lý. Ông tin rằng cuối cùng đội điều tra sẽ cho gia đình ông một lời giải thích.

Ngày 18/4, Phòng Giáo dục huyện Bình Giang ra thông cáo cho biết, vào khoảng 7h35 sáng ngày 15/4, một học sinh rơi từ một tòa nhà dân cư ở phố Thiên Nhạc, huyện Bình Giang xuống đất. Sau khi được đưa đi cấp cứu, cậu bé đã không qua khỏi.

Nguyên nhân vụ tai nạn hiện đang được điều tra chuyên sâu. Phòng giáo dục hy vọng rằng những hình ảnh, video và thông tin liên quan từ hiện trường sẽ không bị lan truyền.

Vụ việc khiến cư dân mạng Đại Lục lên án gay gắt.

“Chép phạt 10.000 lần là hình phạt thích đáng. Nhưng giáo viên này phải chịu trách nhiệm về hành vi ngược đãi thể xác và bạo lực tinh thần.”

“Phải đau đớn và tuyệt vọng đến mức nào mới khiến một đứa trẻ 9 tuổi phải nhảy lầu? Cậu bé bị phạt đứng suốt 4 tiếng, bị bắt chép phạt 10.000 lần và bị đánh vào lòng bàn tay. Nếu là sự thật thì cũng có nghĩa là cậu bé ấy đã bị tra tấn đến chết!”

“Vì chức danh nghề nghiệp và tiền thưởng, loại giáo viên này có đáng khen ngợi không? Còn tệ hơn cả cầm thú, phải bị trừng phạt nghiêm khắc.”

Cư dân mạng X bình luận: “Đây là nền giáo dục bắt chép phạt hay là hành vi dồn người khác vào chỗ chết nhân danh giáo dục và nhân phẩm?”

“Hệ thống giáo dục này có vấn đề nghiêm trọng, làm tổn thương từ thế hệ này qua thế hệ khác!”

“Nền giáo dục tà ác của Trung Quốc không chỉ hủy diệt con người, mà còn giết người.”

“Một đứa trẻ mới 9 tuổi đã tự tử vì sợ hãi và áp lực. Đây quả là một nền giáo dục áp lực cao đáng sợ!”

“Giáo viên phạt học sinh phải chép một từ sai 10.000 lần không chỉ là con lợn ngu ngốc, mà là một con quỷ có đảng tính mạnh.”