Thời tiết cực đoan xảy ra ở nhiều nơi tại Trung Quốc trong những ngày gần đây. Giang Tây hứng chịu thời tiết đối lưu mạnh như sấm sét liên tục, mưa đá, gió mạnh thổi bay cửa sổ khiến 7 người thiệt mạng, có người bị cuốn lên cao, đặc biệt Tp. Nam Xương bị ảnh hưởng nặng và có 4 người chết. Nhiều cư dân mạng mô tả thảm cảnh này “giống như ngày tận thế”.

Giang Tay
Ở Nam Xương, Giang Tây, một cơn gió mạnh bất ngờ thổi bay cửa kính căn hộ. (Ảnh cắt từ video)

Theo bản tin của CCTV, trận mưa đá bắt đầu vào ngày 31/3 đã ảnh hưởng đến 93.000 người ở 9 thành phố và 54 quận, huyện ở tỉnh Giang Tây, bao gồm cả Tp. Nam Xương và Tp. Cửu Giang; 7 người thiệt mạng do thảm họa và 552 người phải sơ tán; 263 người bị thương phải di dời, mùa màng bị ảnh hưởng trên diện tích 5.700 ha; 12 hộ gia đình với 44 ngôi nhà bị sập, 80 hộ gia đình với 192 ngôi nhà bị hư hại nghiêm trọng, 2751 hộ gia đình với 4107 ngôi nhà bị hư hại nói chung và thiệt hại trực tiếp về kinh tế là 150 triệu nhân dân tệ. Tình hình thiên tai vẫn đang được xác minh thống kê thêm.

Thời tiết đối lưu mạnh ở Nam Xương khiến 4 người chết và hơn 10 người bị thương

Theo trang Thời báo Hoàn Cầu, sáng sớm ngày 31/3, gió mạnh, sét và mưa lớn đã xảy ra ở Tp. Nam Xương, tỉnh Giang Tây, thời tiết đối lưu mạnh khiến 4 người thiệt mạng và hơn 10 người bị thương.

Có video cho thấy một người phụ nữ bị gió mạnh thổi bay khỏi tầng 11 khi đang ngủ, chồng cô thoát chết vì ngủ phòng riêng, toàn bộ cửa sổ bị thổi bay. Gia đình cho biết: “Gió dữ dội và nước mưa đều thổi vào bên trong.” 

Một người khác cho biết, mẹ và con trai anh bị cuốn xuống tầng dưới và chết trong lúc ngủ, chỉ còn lại khung giường trong phòng ngủ. 

Gió lớn ở Nam Xương còn khiến một người đang ôm chặt cột mái che bị cuốn bay lên cao.

Nhiều người cho rằng nguyên nhân không chỉ là do gió mạnh, mà còn là do các tòa nhà chung cư chất lượng kém. Có cư dân chỉ trích, “Bão ở các thành phố ven biển có lớn không (sao không có chuyện gì)? Ở đây là do các công trình ‘bã đậu’ nên mới thế.” Có thông tin rằng nhóm đứng sau nhà phát triển khu chung cư, nơi 3 người bị cuốn rơi từ một tòa nhà ở Nam Xương, dính líu đến các vụ tham nhũng lớn.

Sinh viên: Rất ít khi nghe thấy tiếng sấm đáng sợ như vậy!

Theo trang tin The Paper, một cư dân mạng đã đăng một đoạn video vào tối ngày 2/4 với nội dung: “Hiện tại tôi thậm chí không thể quay lại ký túc xá của mình”. Đoạn video cho thấy cửa sổ và khung cửa sổ của một lớp học bị gió mạnh thổi bay, mưa gió ập vào phòng học cuốn đi các cuốn sách trên bàn, một giáo viên cùng một số học sinh có mặt lao ra cửa trước và cửa sau của lớp học để trú ẩn. Vụ việc xảy ra tại trường Cao đẳng Nghề Khoa học và Công nghệ Giang Tây. Một giáo viên cho biết hiện không có học sinh nào bị mắc kẹt, trường học đã tạm nghỉ vào tối hôm đó, ngày 3/4 có tổ chức học bình thường hay không còn tùy thuộc vào điều kiện thời tiết.

Một sinh viên Học viện Công nghệ Thời trang Giang Tây cho biết, trường học bị ảnh hưởng nặng nề do mưa lớn, kính nhiều nơi trong trường bị gió thổi vỡ, “Phòng ký túc xá chỗ tôi ở vẫn còn ổn, nhưng có kính của phòng khác bị gió thổi làm hư hại. Cô quản lý ký túc xá đang thống kê thiệt hại”.

Nhiều sinh viên Đại học Nam Xương kể lại, tối ngày 1/4, nhiều xe điện bị thổi đổ trước khu ký túc xá. 

“Hôm qua, vào khoảng 1, 2h, tiếng sấm thật đáng sợ. Đã nhiều năm nay tôi hiếm khi nghe thấy điều gì như thế này. Cả cửa sổ ù ù, rung chuyển. Tôi tưởng sắp có động đất. Cây cối bên ngoài cũng bị thổi bay.”

“Thời tiết Nam Xương những ngày này đã ảnh hưởng đến cuộc sống bình thường. Dù sao, những ngày này tôi cố gắng không ra ngoài và đóng cửa sổ lại.”

Cảnh báo màu cam đầu tiên về thời tiết đối lưu khắc nghiệt kể từ năm 2013

Theo báo cáo, lúc 18h00 ngày 2/4, Đài quan sát Khí tượng Trung ương đã nâng cấp và đưa ra cảnh báo màu cam về thời tiết đối lưu mạnh: “Đây là cảnh báo màu cam đầu tiên về thời tiết đối lưu mạnh kể từ năm 2013, và cũng là lần đầu tiên Đài quan sát khí tượng trung ương đã ban hành mức độ thời tiết đối lưu khắc nghiệt ở mức cao nhất kể từ khi thiết lập các tiêu chuẩn cảnh báo thiên tai khí tượng, cảnh báo sớm”.

Do thời tiết đối lưu cực mạnh, Nam Xương cũng đưa ra nhiều cảnh báo, sau khi triển khai ứng phó khẩn cấp cấp 4 đối với các thảm họa khí tượng lớn (mưa lớn), lúc 17h25 ngày 2/4, Đài quan sát Khí tượng Nam Xương đã đưa ra cảnh báo cam về gió mạnh, sau đó đã được đổi thành cảnh báo đỏ, lúc 18h35 cảnh báo đỏ về mưa đá cũng được đưa ra: “Đây là lần đầu tiên kể từ năm 2011, hai cảnh báo đỏ được đưa ra trong cùng một ngày và trong vòng 1 giờ.” 

Lúc 19:15, Cục Khí tượng tỉnh Giang Tây đã phát động ứng phó khẩn cấp cấp 4 đối với các thảm họa khí tượng (gió mạnh). “Đây là lần đầu tiên Giang Tây triển khai ứng phó khẩn cấp cấp 4 đối với gió mạnh.”

Trước tình hình thời tiết khắc nghiệt ở Giang Tây, một số cư dân mạng Đại Lục cho biết: 

“Gần đây khắp nơi đều xảy ra thiên tai. Không ai thực sự biết điều gì sẽ xảy ra trong giây tiếp theo. Cầu nguyện cho con số sẽ không tăng lên.”

“Hãy chú ý an toàn, thời tiết thật đáng sợ.”

“Gần đây số lượng thiên tai thật đáng sợ. Đêm qua nhà tôi đột nhiên nổi gió lớn, thật đáng sợ!”

Một số cư dân mạng mô tả thời tiết như “ngày tận thế” và cho rằng:

“Cảm giác con người quá tầm thường khi đối mặt với thiên tai. Gần đây hay có gió mạnh và mưa lớn, kèm theo sấm sét lớn. Đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy một trận mưa đá lớn như vậy, cảm giác nó có thể khiến người ta bị thương, tôi có chút cảm giác như ngày tận thế.”

“Giống như ngày tận thế vậy.” 

“Trời nổi giận!”