Bành Đan (Peng Dan), cựu ngôi sao phim cấp ba Hồng Kông, hiện xuất hiện tại Diễn đàn Bác Ngao ở Trung Quốc với tư cách là Viện trưởng Viện Chiến lược Kinh tế Quốc tế. Trong một cuộc phỏng vấn, bà thậm chí còn tuyên bố mình là nhân vật chủ chốt trong việc thúc đẩy thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Trung Quốc và Honduras. 

111 1680402865053
Bà Bành Đan gần đây đã tham dự Diễn đàn Bác Ngao với tư cách là Giám đốc “Viện nghiên cứu chiến lược kinh tế quốc tế” của Trung Quốc và có bài phát biểu. (Ảnh từ Twitter)

Vào ngày 30/3, bà Bành Đan đã tham dự Diễn đàn Bác Ngao châu Á do ĐCSTQ chủ đạo, và tham gia “Hội nghị bàn tròn phụ nữ”, với tư cách là giám đốc của Viện nghiên cứu chiến lược kinh tế quốc tế và là thành viên của Ủy ban thường vụ của “Liên đoàn thanh niên toàn quốc Trung Quốc”. Bà tuyên bố trong một cuộc phỏng vấn rằng trước khi Honduras tuyên bố cắt đứt quan hệ ngoại giao với Đài Loan, bà đã đến thăm Honduras và được Tổng thống Xiomara Castro của Honduras đón tiếp đặc biệt.

Bối cảnh của “Viện nghiên cứu chiến lược kinh tế quốc tế” nơi bà Bành Đan làm việc đã thu hút sự chú ý của thế giới bên ngoài. Gần đây có thông tin tiết lộ rằng viện nghiên cứu này trước đây được gọi là công ty bán hàng trực tiếp “Tập đoàn Thiên Sư” (TIENS), trong 10 năm qua đã bị cáo buộc liên quan đến gian lận và hối lộ quan chức, nhiều tranh cãi đã được mọi giới bàn tán.

Chuyên gia tài chính Ấn Hòa Điền (Yin Hetian) tại Đài Loan đã đăng bài viết trên Facebook vào ngày 4/4, nói rằng khi Viện Chiến lược kinh tế quốc tế Trung Quốc được thành lập vào cuối năm ngoái, cựu Tổng thư ký Liên hợp quốc Ban Ki-moon đã gửi lời chúc mừng, điều đó đủ cho thấy rằng sự hỗ trợ đằng sau tổ chức này là có lai lịch.

Ông Ấn Hoa Điền chỉ ra rằng bà Bành Đan xuất thân là một ngôi sao khiêu dâm cấp ba, bà chuyển từ Trung Quốc đến Hồng Kông vào đầu những năm 1990 và được Vương Tinh, một đạo diễn chuyên về phim Tết, đánh giá cao, và bà đã đóng rất nhiều phim.

Ông tiếp tục nói, bà Bành Đan được ‘bố nuôi’ có lý lịch vững chắc bao nuôi, điều đó cũng dễ hiểu. Trong chế độ độc tài khép kín của Trung Quốc, tiền bạc và phụ nữ khó có được, vốn chính là những thứ tô điểm để làm nổi bật quyền lực lớn mạnh.

“Bành Đan trở về Trung Quốc vào khoảng năm 2000. Nghe nói rằng bà đã được bao nuôi vào thời điểm đó, ‘bố nuôi’ là ai thì tôi không đoán, nhưng vào thời điểm đó, tỷ phú Thượng Hải Chu Chính Nghị (Zhou Zhengyi) và ông trùm bất động sản có thực lực tương đương là Diệp Lập Bồi (Ye Lipei),  bà ấy đều không để ý đến, nguyên nhân là bố nuôi của bà ấy ở Bắc Kinh có thực lực hơn so với 2 cả hai người giàu mới nổi ở Thượng Hải mà mọi người biết, bao gồm cả của cải và quyền bắt người.”

Ông Ấn Hòa Điền cuối cùng cho biết: “Để trở thành vượt trội trong giới chính trị toàn cầu, hoặc là phải có bằng cấp, hoặc là phải có luận văn được công bố, hoặc là có kinh nghiệm cầm quyền, hoặc chiến thắng trong cuộc bầu cử hoặc có chiến công. Không phải là không có diễn viên chưa từng làm tổng thống, ông Reagan ở Mỹ, ông Zelensky ở Ukraine, ông Estrada ở Philippines, v.v, đều là những ví dụ. Nhưng đối với Bành Đan, thì những điều kiện cần như nói ở trên, bà ấy đều không có, nhưng bà ấy lại có bố nuôi có thế lực mạnh mẽ, lợi dụng hệ thống kinh tế thương mại và Quang minh Nhật báo để ca ngợi bà, và lôi kéo cựu Tổng thư ký Liên Hợp Quốc để tăng thêm thanh thế cho viện nghiên cứu của bà. Xuất thân từ phim cấp ba, dựa vào bố nuôi để khoe khoang về sự nghiệp chính trị của mình, nếu bà ấy có thể thành công, thì có lẽ là chỉ có thể ở Trung Quốc mới có việc này …”.

Bà Bành Đan năm nay 50 tuổi, đã đóng nhiều phim cấp ba ở Hồng Kông vào những năm 1990 và luôn bị thế giới bên ngoài coi là ngôi sao khiêu dâm. Sau khi trở về Đại Lục năm 2000, bà bước chân vào giới chính trị khi đóng vai chính trong các bộ phim chủ đề yêu nước. Từ năm 2013 đến năm 2017, bà là thành viên của Hội nghị Hiệp thương Chính trị nhân dân tỉnh Cam Túc của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ); bà cũng từng là thành viên ủy ban thường trực “Liên đoàn Thanh niên toàn quốc” , thuộc Tổ chức Mặt trận Thống nhất của ĐCSTQ.

Năm 2012, bộ phim đỏ “Vịnh Nanni” do công ty riêng của Bành Đan và Đài truyền hình Trung ương Trung Quốc (CCTV) đồng sản xuất đã được Cục Quản lý Phát thanh, Điện ảnh và Truyền hình Nhà nước chỉ định là “bộ phim trọng tặng cho Đại hội ĐCSTQ lần thứ 18“. Bà tuyên bố rằng bà “yêu đảng và đất nước từ tận trong xương tủy”.

Vào tháng 12/2012, ông Tập Cận Bình, người vừa đảm nhận chức vụ Tổng Bí thư ĐCSTQ, đã nhắc lại tinh thần “Vịnh Nanni” rằng “tự làm, có đủ cơm ăn áo mặc” trong chuyến khảo sát tỉnh Quảng Đông.

Điều đáng nói là vào năm 2015, bà Bành Đan đã cùng với đoàn làm phim “Vịnh Nanni” tháp tùng ông Tập Cận Bình trong chuyến thăm Mỹ. Bà Thịnh Tuyết (Sheng Xue), một nhà lãnh đạo ủng hộ dân chủ tại Canada, cho biết trong một cuộc phỏng vấn với NTDTV vào ngày 5/4 rằng khẩu vị của bà Bành Đan hoàn toàn phù hợp với khẩu vị của ông Tập Cận Bình và bà ấy biết rằng sử dụng thứ này sẽ được ông Tập Cận Bình đánh giá cao.

Vào ngày 12/11/2022, bà Bành Đan, người không có thành tựu học thuật nào về kinh tế quốc tế hay chiến lược ngoại giao, đã khánh thành Viện Chiến lược kinh tế quốc tế ở Bắc Kinh và trở viện trưởng (giám đốc) đầu tiên. Vào thời điểm đó, cựu Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Ban Ki-moon và các cựu tổng thống Ethiopia, Pakistan và Cộng hòa Séc tham gia “Sáng kiến ​​​​Vành đai và Con đường” đã chúc mừng qua video. Ông Lý Bảo Đông (Li Baodong), Tổng thư ký Diễn đàn Bác Ngao châu Á, và là Thứ trưởng Ngoại giao Trung Quốc, cũng đã đến lễ khai mạc và có bài phát biểu. Thật trùng hợp, bà Bành vừa đón sinh nhật lần thứ 50 cách đó 2 ngày.

Nhà bình luận thời sự Tần Bằng (Qin Peng) cho rằng từ kinh nghiệm của bà Bành Đan, chúng ta cũng có thể thấy nhiều dấu vết khác về việc cao tầng của ĐCSTQ có ý trải đường hoặc làm bệ đỡ cho bà ấy.

Ông Tần nói rằng ông chủ lớn thực sự đứng sau bà ấy từ đầu đến nay là ĐCSTQ. Là một con én được đảng nuôi dưỡng, bà không bao giờ quên nguyện vọng ban đầu của mình, nên mới trở thành một “nghệ sĩ đỏ” nổi tiếng và “ngôi sao yêu nước (đảng) nhất“, hiện bà đang hoạt động trong lĩnh vực bí mật của mặt trận thống nhất chính trị và kinh doanh quốc tế. Đảng mới thực sự là “bố nuôi” lớn nhất của bà ấy, mới là chỗ dựa thực sự của bà ấy.