Vào ngày 1/4, truyền thông Hồng Kông lại tiết lộ ông La Chí Quân (Luo Zhijun) – cựu Bí thư Tỉnh ủy Giang Tô (Trung Quốc), người từng bức hại Pháp Luân Công, đã tự sát. Trước đó, ông Trương Hồng Tinh – Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy Trùng Khánh, kiêm Bí thư Ban Công tác Đảng của Tân khu Lưỡng Giang, cũng đã nhảy lầu tự tử.

p3308971a119135830 ss
Theo truyền thông Hồng Kông đưa tin, ông La Chí Quân (Luo Zhijun), cựu Bí thư Tỉnh ủy Giang Tô đã tự sát. (Ảnh: Internet)

Ngày 2/4, Tổ công tác tang lễ cho ông La Chí Quân của tỉnh Giang Tô đã đưa ra cáo phó: “Ngày 1/4/2023, đồng chí La Chí Quân – Ủy viên Ban Thường vụ Ủy ban Toàn quốc lần thứ 13 của Hội nghị Hiệp thương Chính trị Nhân dân Trung Quốc, kiêm Giám đốc Ủy ban Nông nghiệp và Nông thôn, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Giang Tô, nguyên Giám đốc Ủy ban Thường vụ Đại hội Đại biểu Nhân dân tỉnh, không may qua đời vì bệnh tại Bắc Kinh, hưởng thọ 72 tuổi.”

Cùng ngày, Tổ Công tác Tang lễ cho ông Trương Hồng Tinh của thành phố Trùng Khánh cũng đưa ra cáo phó: “Đồng chí Trương Hồng Tinh, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy Trùng Khánh, Bí thư Ban Công tác Đảng Tân khu Lưỡng Giang, không may qua đời vì bệnh lúc 17:34 ngày 1/4/2023, hưởng dương 55 tuổi.”

Ngày 3/4, truyền thông Hồng Kông “Sing Tao Daily” tiết lộ ông La Chí Quân là cựu Bí thư tỉnh ủy đã tự sát. Hai ông La Chí Quân và Trương Hồng Tinh đều tự sát vì bị trầm cảm. Có tin đồn rằng nói rằng cả hai người đều nhảy lầu tự tử.

“Sing Tao Daily” trích dẫn một nguồn tin chỉ ra rằng nếu một quan chức chết một cách bình thường, trong cáo phó thường sử dụng từ “qua đời”, nếu một quan chức chết một cách bất thường, sẽ sử dụng từ “không may qua đời”.

Vài năm trước, ông Nhậm Học Phong (Ren Xuefeng) – Phó Bí thư Thành ủy Trùng Khánh, ông Tằng Vạn Minh – Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hồ Nam kiêm Giám đốc Tuyên truyền, và ông Liêu Quốc Huân (Liao Guoxun) – Thị trưởng Thiên Tân, đã tự sát. Cáo phó chính thức của giới chức cũng sử dụng cụm từ “không may qua đời”.

Ngoài ra có cư dân mạng Twitter đưa tin: Người ta nói rằng ông ấy (La Chí Quân) và con trai ông đã nhảy lầu và tử vong khi đi xem nhà mới. Phó Bí thư Tỉnh ủy Thúc Huệ Mẫn đã vội vã đến Bắc Kinh vào ngày 2/4.

Ông La Văn, cha của ông La Chí Quân, là một thiếu tướng của ĐCSTQ. Ông La Chí Quân được coi là thái tử đảng “phe Hồ Cẩm Đào”. “Sing Tao Daily” đưa tin ông La Chí Quân rất được ông Lý Nguyên Triều (Li Yuanchao), sếp cũ của Ủy ban Trung ương Đoàn Thanh niên đánh giá cao. Ông Lý Nguyên Triều từng là Bí thư Tỉnh ủy Giang Tô, Trưởng ban Tổ chức Trung ương, Phó Chủ tịch Ủy ban quốc gia.

Giang Tô là một tỉnh mạnh về kinh tế, bí thư tỉnh ủy thường được thăng chức lãnh đạo quốc gia, nhưng ông La Chí Quân chỉ được bổ nhiệm làm Ủy viên Ban Thường vụ của Ủy ban Hội nghị Hiệp thương Chính trị Toàn quốc.

Ông La Chí Quân bị cuốn vào các cuộc điều tra tham nhũng trong nhiều năm. Hơn 3 năm trước, thư ký trưởng của ông ấy là Thẩm Kiện đã tự sát.

Ngày 2/6/2019, Thẩm Kiện, thư ký trưởng của ông La Chí Quân khi ông La còn là Thị trưởng Nam Kinh, kiêm Bí thư Thành ủy Nam Kinh, đã lái xe một mình đến khu vực gần Cung điện Mặt trời ở Nam Kinh, và tự sát bằng cách uống thuốc độc trong xe. Vào thời điểm đó, truyền thông nhà nước có đưa tin, nhưng không tiết lộ lý do ông Thẩm Kiện tự sát.

Ngay từ tháng 4/2014, truyền thông nước ngoài đã tung tin ông La Chí Quân dính líu đến một vụ án tham nhũng lớn ở Giang Tô. Hành vi tham nhũng của ông La rất nghiêm trọng, liên quan đến việc bao nuôi nhiều tình nhân trong một thời gian dài.

Tháng 4/2016, RFA đưa tin ông La Chí Quân bị nghi ngờ có liên quan đến nhóm Chu Vĩnh Khang và Lệnh Kế Hoạch. Một nguồn tin tiết lộ với giới truyền thông: “Cái kết tốt nhất cho ông La Chí Quân là nghỉ hưu an toàn, hoặc nhận một chức vụ nhàn rỗi.”

Ngày 15/3/2015, ông Hoàng Khiết Phu, cựu Thứ trưởng Bộ Y tế ĐCSTQ, kiêm giám đốc của Ủy ban Cấy ghép và Hiến tặng nội tạng người, đã tiết lộ trong chương trình “Phoenix TV” của Hồng Kông rằng, Chu Vĩnh Khang đã tham gia vào “chuỗi lợi ích cấy ghép nội tạng và nguồn nội tạng”.

Nguồn cấp nội tạng chính đến từ các học viên Pháp Luân Công trong các nhà tù đen của ĐCSTQ.

Ông Cao Trí Thịnh, một luật sư nhân quyền nổi tiếng của Trung Quốc, hiện vẫn đang mất tích. Năm xưa ông từng nói với giới truyền thông nước ngoài, thông qua người vợ của mình đang sống ở Hoa Kỳ rằng: “Chu Vĩnh Khang nên bị kết án vì tội ác chống lại loài người, giống như Saddam Hussein.”

Ngoài ra, do tích cực ủng hộ cựu lãnh đạo ĐCSTQ Giang Trạch Dân bức hại Pháp Luân Công, ông La Chí Quân từng bị Tổ chức Thế giới Điều tra Cuộc đàn áp Pháp Luân Công (WOIPFG) liệt vào danh sách mục tiêu điều tra.

Pháp Luân Công, còn được gọi là “Pháp Luân Đại Pháp”, là một môn tu luyện Phật gia Thượng thừa, tu luyện tâm tính dựa trên nguyên lý “Chân, Thiện, Nhẫn”, với 5 bài công pháp có tác dụng đáng kinh ngạc trong việc chữa bệnh và rèn luyện sức khỏe.

Môn tu luyện này đã được truyền ra ở Trung Quốc vào năm 1992 và được người dân đón nhận rộng rãi. Theo thống kê nội bộ của Bộ Công an ĐCSTQ, trước năm 1999, số lượng học viên Pháp Luân Công đã lên tới 70 triệu – 100 triệu người.

Tháng 7/1999, Giang Trạch Dân, cựu Tổng Bí thư ĐCSTQ, đã ra lệnh đàn áp đẫm máu Pháp Luân Công với quy mô chưa từng có, được Công an, Viện kiểm sát và các Sở Tư pháp phối hợp triển khai, và đã vượt xa phạm vi pháp luật.

Vô số học viên Pháp Luân Công đã bị bỏ tù, tra tấn đến mức tàn phế hoặc tử vong, và thậm chí họ còn bị mổ sống cướp nội tạng. Đến nay, Pháp Luân Công đã có mặt tại hơn 100 quốc gia và giành được hơn 3.000 giải thưởng quốc tế.

Bình Minh (t/h)