Mới đây tại buổi biểu diễn kinh kịch Bao Công ở Khai Phong, tỉnh Hà Nam, Trung Quốc, một khán giả cầm lòng không đặng đã khóc và chạy đến quỳ trước diễn viên thủ vai Bao Công để kêu oan, sau đó bị nhân viên bảo vệ cưỡng chế lôi đi. Trước đó, một người phụ nữ khác đã đến quỳ khóc trước tượng Bao Công và gây ra “làn sóng khóc kêu oan cũng tại tỉnh này.

Bao Cong
Tại buổi biểu diễn kịch Bao Công ở Khai Phong, tỉnh Hà Nam, một khán giả nữ đã quỳ xuống khóc kêu oan với nam diễn viên Bao Công. (Ảnh cắt từ video)

Người dùng mạng xã hội X @Vd6Gvq đã đăng một đoạn video cho thấy vào ngày 11/4, khi vở kịch Bao Công “Trát Mỹ Án” được biểu diễn tại Khai Phong, tỉnh Hà Nam, Trung Quốc, một khán giả nữ đột nhiên cầm một tờ giấy chạy đến khóc và quỳ trước “Bao Công” để kêu oan. Người này sau đó đã bị nhân viên bảo vệ lôi ra ngoài.

Một số cư dân mạng than thở tại phần bình luận: 

“Bạn có thể tưởng tượng trong lòng cô này ủy khuất và oan khuất đến mức nào.”

“Những vụ án oan có ở khắp mọi nơi.”

“Các quan chức chính phủ giả đang theo dõi, nhưng nhân viên bảo vệ thật đã kéo cô ra ngoài.” 

“Đã bất lực đến bước như thế này.”

“Kịch là giả, oan là thật, bị lôi đi cũng là thật.”

Xem ra người phụ nữ này bị bức hại đến mức suy sụp tinh thần.”

“Từ giờ trở đi kịch Bao Công sẽ bị cấm diễn.”

“Thật ghê tởm, ngay cả quyền kêu oan cũng bị tước đoạt!”

Trước đó vào tháng Ba năm nay, một đoạn video khác ghi lại cảnh một người phụ nữ quỳ gối và khóc tại Đền thờ Bao Công ở Khai Phong, tỉnh Hà Nam, Trung Quốc được lan truyền rộng rãi, gây ra hàng loạt tiếng kêu khóc tập thể trong Đền Bao Công. Khu nhà Đền Bao Công trước tiên dỡ bỏ tượng Bao Công, sau đó thông báo tạm thời đóng cửa để tu bổ. Người dân nói đùa rằng: “Bao Công đã bị coi là nhân tố không ổn định và bị kiểm soát”.

Cởi áo kháng nghị

Trên mạng xã hội X mới đây còn có thông tin nói rằng vào ngày 11/4, nhiều chủ sở hữu tòa nhà xây dựng dở dang ở Lạc Dương, tỉnh Hà Nam, Trung Quốc đã đến tòa nhà Ngân hàng Zhongyuan để bảo vệ quyền lợi của mình và yêu cầu ngân hàng hoàn trả tiền nhà cho họ. Một người phụ nữ đã cởi áo và hét lên “trả tiền, trả tiền!” tại hiện trường.

Trước đó hôm 9/4, trên Internet cũng lan truyền thông tin một phụ nữ khỏa thân biểu tình tại Quảng trường Thiên An Môn ở Bắc Kinh. Trong video, có thể nghe thấy một người phụ nữ nói: “Mọi người hãy giúp đỡ và truyền bá về vụ án mờ ám ở Dương Châu”. Đến nay chính quyền vẫn chưa đưa ra bất cứ hồi đáp nào về vụ việc này.

Có cư dân mạng than thở: “Trung Quốc là một quốc gia độc tài đáng sợ!”

p3475751a390329771
Hôm 9/4, trên Internet lan truyền thông tin về một phụ nữ khỏa thân kháng nghị tại Quảng trường Thiên An Môn ở Bắc Kinh. (Ảnh chụp màn hình)

Trí Đạt (t/h)