Trong “Kinh Thi” có câu: “Yểu điệu thục nữ, quân tử hảo cầu”. Người phụ nữ thiện lương, thuần khiết là mối lương duyên Trời ban, đáng trân quý của người chồng. Trong thời đại ngày nay, có thể tìm được một người phụ nữ như vậy thì càng nên biết ơn và trân trọng phước lành, kính trọng Thiên ý. Bởi người vợ như vậy sẽ dùng vẻ đẹp duyên dáng, dịu dàng và yểu điệu để cùng bạn “nắm tay nhau đi hết cuộc đời”.

Nhân sinh cảm ngộ: Yểu điệu thục nữ vẫn là đẹp nhất
(Tranh minh họa: “Appreciate the Tea with the Tea Fairy”)

Hàng trăm nghìn năm nay, vô số người đều truy cầu cái gọi là tình yêu đích thực trong chốn hồng trần cuồn cuộn. Cũng trong hàng nghìn năm ấy, người xưa đã tổng kết rằng: “Lấy vợ lấy đức”. Nhưng khi phong khí xã hội tràn ngập giải phóng tình dục, ham muốn lợi ích, đạo đức nhanh chóng trượt dốc, rất nhiều người phụ nữ dường như đã không biết “nữ đức” là gì rồi.

Cách đây vài năm, có một người kể rằng trong lớp cô ấy, một số bạn nữ đến lớp vào ban ngày và đến vũ trường để “làm tay vịn” vào ban đêm. Xác thực là những người nam và người nữ khi tiếp thụ ảnh hưởng của văn hoá hiện đại, thì việc truy cầu sắc đẹp và “cười nhạo người nghèo thay vì kỹ nữ” đã trở thành một loại xu thế. Người phụ nữ trong vô tri vô giác thì giá trị quan của bản thân cũng thay đổi, đôi khi đến mức đáng sợ.

Phụ nữ thời nay, khi kết hôn, cử hành nghi thức lễ cưới, tuy không giống với ngày xưa, coi trọng lễ nghi, nhưng cũng không nên sân khấu hôn lễ trang trọng biến thành sân khấu để khoe khoang cái gọi là vẻ đẹp “gợi cảm” của mình. Những chiếc váy cưới và váy dạ hội hiện giờ đặc biệt hở hang, vừa là khoe thân hình đầy đặn và quyến rũ, vừa là đang thể hiện cái gọi là sự “phóng khoáng” với mọi người. Người xưa gọi là “phóng đãng”, bừa bãi. Loại cá tính không có gì kiêng kỵ, cởi mở phóng túng đó có thể mang lại điều gì cho cuộc sống gia đình trong những ngày tháng hôn nhân sau này?

Trải qua bao thăng trầm, lịch sử đã sản sinh ra vô số người phụ nữ kiệt xuất, đáng được tưởng nhớ và ngưỡng mộ, sở hữu những đức tính của người phụ nữ phương Đông truyền thống, phẩm đức và tài năng của họ siêu việt thời gian và không gian. Còn có vô số những trinh nữ, liệt nữ với những câu chuyện xúc động lòng người, để lại tiếng thơm muôn đời, lưu danh sử sách. Họ một đời nghiêm khắc tuân theo đức tính thuần khiết, trung trinh, đoan trang của người phụ nữ, đúng như câu nói của người xưa: “Dĩ sắc tương giao, hoa lạc nhi ái du; dĩ lợi tương giao, lợi suy nhi giao tuyệt; dĩ đức tương giao, thiên hoang nhi địa lão”, vì sắc mà kết giao, hoa tàn thì tình cũng hết; vì lợi ích mà kết giao, đến khi không còn lợi nữa thì cũng đoạn tuyệt; dùng đức kết giao, dùng đạo kết giao, thì có thể lâu dài thiên trường địa cửu.

Ngày nay người phụ nữ như vậy giống như một dòng suối trong giữa thế gian ô trọc, lại giống như những đoá hoa sen thanh tịnh nở rộ, dùng phẩm chất nhân cách chân thành, thiện lương, kiên trì nhẫn nại, trong cuộc sống bình thường mà lại phi thường, dùng đức, hạnh, ngôn, công, lan toả và làm cảm phục mỗi người ở bên mình, mang đến niềm hy vọng và sức sống tươi mới cho mọi người xung quanh.

Suy cho cùng, điều đẹp đẽ và khiến người ta xúc động nhất ở người phụ nữ vẫn là nằm ở khí chất và tính cách của họ. Trong sáng, chân thành, nhiệt tình, hào phóng, dịu dàng, hàm súc, ân cần, đoan trang, đức độ, nghiêm cẩn, khiêm nhường, nhẫn nại và bao dung, tất cả những đức tính tốt đẹp này của người phụ nữ có thể tóm tắt bởi ba từ: Chân, Thiện và Nhẫn. Vẻ đẹp ấy là vĩnh hằng và sẽ không thuận theo thanh xuân và năm tháng qua đi mà bị phai nhạt sự rực rỡ bên trong.

Dựa theo loạt bài tâm đắc về “Yểu điệu thục nữ”
Đăng trên ChanhKien.org
Tác giả: Hiểu Lăng

Xem thêm:

Mời xem video: