Phan Địch Trí, một ca sĩ kiêm bác sĩ chăm sóc cuối đời cho bệnh nhân giai đoạn cuối, đã phát hành bài hát mới sau 2 năm sau phát hành đĩa đơn “Khi bạn biết vì sao lại khổ đau” vào năm 2021. Cởi bỏ áo choàng trắng, anh mượn âm nhạc xoa dịu cảm xúc và tiễn đưa người bệnh trong nước mắt của người thân.

bệnh nhân giai đoạn cuối
Phan Địch Trí là bác sĩ kiêm ca sĩ chuyên chăm sóc cuối đời bệnh nhân giai đoạn cuối. (Ảnh: CAN /Windie Music)

Trong một cuộc phỏng vấn độc quyền với phóng viên của CNA, Phan Địch Trí chia sẻ, anh từng quan tâm đến phẫu thuật và sản phụ khoa. Nhưng vào năm thứ 5, anh lại thực tập tại khu chăm sóc cuối đời của bệnh viện, và từ đó thay đổi sự lựa chọn nghề nghiệp suốt đời của mình.

Nhìn nhiều bệnh nhân giai đoạn cuối nằm trên giường bệnh, giáo viên hướng dẫn hỏi Phan Địch Trí: “Vừa rồi bệnh nhân trên giường bệnh có đau khổ không?”

Anh ngay lập tức trả lời: “Đương nhiên là đau khổ rồi ạ.” Bác sĩ hướng dẫn nói: “Nếu để ý đến biểu cảm trên khuôn mặt, thì bệnh nhân không hề đau khổ, bởi bác ấy biết vì sao mình đau khổ.”

Mong ước lớn nhất của bệnh nhân ung thư này là được nhìn thấy con gái mình kết hôn, nhưng thể lực yếu đuối khiến ông không thể rời khỏi giường bệnh. Bệnh viện đã giúp ông tổ chức đám cưới cho con gái ngay tại phòng bệnh, giúp ông có cơ hội được tham gia toàn bộ lễ cưới.

“Cho nên trong quãng thời gian cuối đời, ông ấy đã sống một cuộc sống có ý nghĩa, biết mình đang làm gì. Nỗi đau thể xác cũng được xoa dịu phần nào. Kỳ thực, khi một người biết tại sao mình đau khổ, họ đã có thể đối mặt với cái chết một cách yên bình.”

Bác sĩ hướng dẫn nói với Phan Địch Trí: “Công việc của chúng ta là bảo vệ phẩm giá của bệnh nhân trong hành trình cuối đời của họ, xoa dịu nỗi đau thể xác và tâm hồn của họ.”

Những lời này đã khiến Phan Địch Trí quyết tâm đi theo con đường chăm sóc bệnh nhân cuối đời, đồng hành cùng những bệnh nhân mắc bệnh nan y. Mặc dù thu nhập của anh kém hơn nhiều so với các bác sĩ cùng thời, nhưng có lẽ số phận đã định sẵn cho anh bước đi trên con đường này.

Đã 3 năm kể từ khi Phan Địch Trí trở về quê làm việc từ một bệnh viện lớn, nhưng số bệnh nhân anh đưa tiễn chỉ tăng mà không giảm. Anh đã chứng kiến những buồn vui của một cụ trăm tuổi ra đi trong sự thanh thản, cũng như ​​một hơi thở cuối cùng của em bé 4 tuổi bị u não.

Trong khung cảnh đẫm nước mắt của người nhà, Phan Địch Trí nói rằng anh phải giữ được lý trí nghề nghiệp, tách biệt công việc và cuộc sống.

“Bệnh nhân có vẻ không tốt, nhưng bạn có thể khiến họ cảm thấy được quan tâm, được đồng hành. Cần biết câu chuyện cuộc đời họ, mới có thể đưa ra những lựa chọn đúng đắn.”

Ví dụ, một bệnh nhân từng chứng kiến cảnh ​​cha mình phải vật lộn với cơn đau khi dùng morphin, mà bác sĩ lại dùng morphin cho bệnh nhân này khi họ không đồng ý sẽ dẫn đến sự thiếu tin tưởng của bệnh nhân vào bác sĩ.

“Nhưng khi hiểu họ hơn, bạn sẽ nảy sinh một chút tình cảm với bệnh nhân. Tình cảm này sẽ trở thành một hạt giống. Dù họ có rời đi, thì một lúc nào đó bạn vẫn sẽ nghĩ đến họ. Khi bạn đi ngang qua quán mì, bạn sẽ nghĩ: ‘À, đây là quán mà bà ấy giới thiệu’, trong lòng bất giác sẽ nở một nụ cười ấm áp.”

Tuy nhiên, vẫn cần xoa dịu cú sốc về sự ra đi của người đã khuất, và anh đã lựa chọn âm nhạc.

Vốn dĩ anh chỉ coi sáng tác nhạc như một sở thích. Nhưng khi chuyển thể câu nói có ảnh hưởng rất lớn đến đời mình “Khi bạn biết vì sao lại khổ đau” thành ca khúc cùng tên, anh lần lượt giành được nhiều giải thưởng trong các cuộc thi âm nhạc, đồng thời nhận được phản hồi tốt trên kênh âm nhạc của riêng mình. Một số nhà sản xuất nhạc cũng tìm đến anh.

Cởi bỏ chiếc áo choàng trắng, anh không còn là “Bác sĩ Phan” điềm tĩnh, mà là một người bình thường có tên Phan Địch Trí. Album EP mới nhất “Chỉ dẫn Lâm sàng” là chân dung của một bác sĩ sau khi tan sở, là những trăn trở, cảm xúc của anh về cuộc sống, cũng như trải nghiệm về cách xoa dịu cảm xúc của mình.

“Nắm bắt từng ngày để sống một cuộc đời có ý nghĩa”, dẫu ngày mai nhắm mắt xuôi tay cũng không phải nuối tiếc là mục tiêu hiện tại của Phan Địch Trí.

Khi được mời phát biểu gần đây, anh gợi ý khán giả nên suy nghĩ về một điều. Đó là “trong đám tang sau này, bạn muốn bạn bè thương tiếc mình như thế nào, tưởng nhớ tới mình như thế nào?”

Có lẽ đây sẽ là phiên bản tốt nhất của chính mình mà bạn mong muốn, và hãy lấy nó làm tiêu chuẩn khi phải đưa ra những lựa chọn khó khăn. Anh hy vọng mọi người sẽ không cảm thấy hối tiếc khi phải nói lời tạm biệt với cuộc đời.

Buổi hòa nhạc đặc biệt “Chỉ dẫn lâm sàng” cho lần phát hành EP đầu tiên của Phan Địch Trí sẽ được tổ chức vào lúc 7 giờ tối ngày 14/10 tại Legacy mini@amba ở Đài Bắc, Đài Loan.

bệnh nhân giai đoạn cuối
Buổi hòa nhạc phát hành EP đầu tiên của bác sĩ Phan Địch Trí sẽ được tổ chức vào ngày 14/10 tại Đài Loan. (Ảnh: CAN /Windie Music)

An Chi, Theo CNA