Một cậu bé sống ở quận North Devon của Anh đã ngủ trong căn lều được dựng ở sau nhà trong vòng 200 ngày để hoàn thành di nguyện của ông cụ hàng xóm. Cậu bé làm điều này vì một nguyên nhân rất cảm động đó là quyên góp 86.000 bảng Anh cho trung tâm an dưỡng cuối đời ở địa phương.

gây quỹ
(Ảnh: Rachel Wosey)

Kể từ khi dịch bệnh bùng nổ khiến thành phố bị phong tỏa, cậu bé Max Woosey (10 tuổi) đã luôn ngủ trong căn lều được dựng ở sau nhà mình. Em làm điều này là để tưởng nhớ ông cụ Rick Abbott (74 tuổi) hàng xóm đã qua đời do bệnh tật.

Chiếc lều là do ông Rick tặng cho cậu, họ rất thân thiết như người thân trong gia đình. Ông Rick rất thích những cuộc phiêu lưu và các hoạt động ngoài trời, ông vẫn thường chia sẻ những câu chuyện thú vị khi đi cắm trại với Max.

Đáng tiếc là vào tháng 2 năm nay, ông Rick đã qua đời do căn bệnh ung thư. Trước khi qua đời, ông đã tặng cho Max một chiếc lều và mong cậu bé có thể dùng nó để “trải nghiệm một cuộc phiêu lưu”. Cậu bé Max đã luôn ghi nhớ ước nguyện này của ông Rick.

Những gì mà Max đã làm sau đó không chỉ đơn thuần là một cuộc phiêu lưu thời thơ ấu, mà còn mở rộng thành một dự án đầy ý nghĩa. Vào ngày 28/3, cậu bé đã bắt đầu gây quỹ cho một trung tâm an dưỡng cuối đời ở địa phương.

Max đã viết trên trang web gây quỹ rằng: “Em đang gây quỹ cho viện an dưỡng cuối đời của quận North Devon. Nơi đây chăm sóc bạn bè của chúng ta để họ được ra đi thanh thản khi có bạn bè và người thân kề bên. Đây là ước nguyện cuối cùng của ông ấy.”

ngu trong leu
(Ảnh: Rachel Wosey)

Lần gây quỹ này của cậu bé vô cùng thành công khi đến nay đã nhận được 86.000 bảng Anh. Vì vậy nên Max quyết định sẽ kéo dài hoạt động thử thách này trong vòng 1 năm với mục tiêu sẽ ngủ trong lều ở sân nhà trong vòng 365 ngày.

“Đôi khi em thấy hơi sợ vào những ngày mưa bão, nhưng em không nói ra”. Max chia sẻ với đài BBC rằng điều tuyệt nhất trong lần phiêu lưu này chính là không bị bố mẹ giám sát. 

Mẹ của Max, cô Rachel Woosey hết sức ủng hộ con trai, nhưng đây cũng là một sự thử thách đối với cô.

Cô nói với tạp chí People rằng: “Ban đầu tôi ghét việc này lắm, tôi cảm thấy rất kỳ quặc. Bởi vì tôi đã quen ở bên và chăm sóc các con.” 

Cô cho biết, đặc biệt là vào những đêm mưa bão, cứ nghĩ đến việc con trai ở một mình trong căn lều sau nhà, là bố mẹ sẽ khó mà ngủ ngon được. Nhưng sau hơn 200 ngày thì mọi người trong gia đình cũng đã quen dần.

gây quỹ
(Ảnh: Rachel Wosey)

“Chúng tôi quyết định chấp nhận quyết định của con. ‘Được thôi, con có thể làm thế 1 năm!’” Theo lời cô Rachel thì “vấn đề chính đó là khi muốn chúc thằng bé ngủ ngon thì phải mặc áo khoác và mang giày vào rồi chạy ra ngoài trời mưa thay vì chỉ việc bước lên lầu.”

Chủ tịch của trung tâm an dưỡng cuối đời quận North Devon, ông Stephen Roberts đã bày tỏ lòng biết ơn đến cậu bé Max, ông nói rằng trung tâm này đã gặp thiệt hại nghiêm trọng do dịch bệnh, hoạt động gây quỹ này giống như “cơn mưa trong những ngày khô hạn”.

Hiện nay, số tiền quyên góp vẫn đang không ngừng tăng lên, những người quyên góp để lại lời nhắn rằng “tinh thần phiêu lưu và sự quyết tâm của Max đã khích lệ mọi người”.

Theo Epoch Times
Minh Ngọc

Xem thêm: