Người đàn ông Ấn Độ tên Kiran Verma đã bắt đầu ‘Simply Blood’ – một nền tảng hiến máu trên di động giúp kết nối người hiến và người tìm mà không tính phí.

hiến máu nhân đạo
(Ảnh minh họa: Ahmad ArdityPixabay)

Ý tưởng của anh Kiran xuất hiện vào ngày 26/12/2016 khi anh 37 tuổi. Lần đó anh đã hiến máu cho một người bệnh đến từ Raipur, miền Đông Ấn Độ. Sau khi hiến máu, anh mới biết gia đình họ đã phải trả tiền cho một người môi giới với chi phí không nhỏ. Anh cũng phát hiện ra rằng vợ của người đàn ông đã phải bán dâm để có tiền thanh toán hóa đơn cho chồng mình. Điều này đã chạm đến tâm can của Kiran, anh thấy mình phải làm một điều gì đó để ngăn nhiều hoàn cảnh tương tự, theo New Indian Express.

Sau nhiều đêm suy ngẫm, cuối cùng anh Kiran đã quyết định từ bỏ công việc tiếp thị của mình và bắt đầu phát triển một ứng dụng hiến máu giúp kết nối người hiến máu và bệnh nhân. Anh tin rằng ứng dụng của mình sẽ khiến nhiều người bệnh được cứu và giúp vơi bớt nỗi lo chi phí y tế.

Nền tảng anh phát triển có tên ‘Simply Blood’, một nền tảng hiến máu giúp kết nối người hiến và người tìm mà không tính phí. Sau 4 năm, nền tảng này hiện đã giúp đỡ được hơn 35.000 người. Phương châm của anh Kiran là không ai được chết vì thiếu máu vào năm 2025 ở Ấn Độ.

“Ấn Độ cần ít nhất 15 triệu đơn vị máu mỗi năm, nhưng hiện chỉ có 10 triệu đơn vị được hiến tặng. Không phải tất cả các vấn đề đều có thể giải quyết, nhưng có một số vấn đề chúng ta có thể làm ngay. Nếu một nền tảng như Tiktok có tới 700 triệu người đăng ký ở Ấn Độ thì tôi tin chỉ cần 1% trong số đó chịu hiến máu thì vấn đề thiếu máu sẽ được giải quyết triệt để và điều đó đã khích lệ tôi theo đuổi dự án này”, anh Kiran chia sẻ.

Để lan tỏa dự án của mình, anh Kiran đã quyết định đi bộ xuyên quốc gia và thực hiện các buổi nói chuyện với mọi người trên đường anh đi qua, đặc biệt là các bạn trẻ. Hành trình dài 21.000 km bắt đầu hôm 28/12/2021, từ Thiruvananthapuram, miền Nam Ấn Độ và dự kiến hoàn thành vào năm 2024. Hiện anh Kiran đã đi được 2.200 km. Hành trình này khiến anh phải hy sinh thời gian cho vợ con và nhiều khoản thu nhập nhưng anh không thấy tiếc nuối vì điều đó.

“Có đến 74 quận, huyện trên cả nước thậm chí không có ngân hàng máu. Ngay cả khi có ngân hàng máu, nếu mọi người không hiến máu, điều đó cũng vô dụng. Tôi đã chọn đi bộ để có thể tiếp xúc nhiều hơn với mọi người. Tôi hy vọng nâng cao nhận thức của mọi người về tầm quan trọng của máu, thứ có thể cứu sống rất nhiều bệnh nhân”, anh Kiran nói.

Anh Kiran nhấn mạnh rằng chuyến đi bộ này sẽ là hành trình dài nhất từng được thực hiện bởi một cá nhân cho mục đích nâng cao nhận thức của mọi người về hiến máu. Anh từng thực hiện một chuyến đi bộ 6.000 km vào năm 2018 với lý do tương tự. Lần đó, anh Kiran hiến máu giúp đỡ một cậu bé bị ung thư máu nhưng một mình anh là không đủ, không ai giúp đỡ cậu bé vào các tháng tiếp theo và cậu bé đã qua đời.

Hoài Anh

Xem thêm: