Sau khi một người bạn qua đời vì bệnh ung thư, cô bé Maya Merhige đã quyết tâm bơi thật nhiều để gây quỹ quyên góp cho các nghiên cứu về căn bệnh này.

gây quỹ
Merhige có thể bơi không biết mệt mỏi vì cô bé muốn hỗ trợ hết mình cho các bệnh nhân mắc bệnh ung thư. (Ảnh minh họa: AstroStar/ Shutterstock)

Mới đây, một học sinh trung học 15 tuổi đến từ Berkeley, California, đã hoàn thành đường bơi dài 28,5 dặm (45,8 km) quanh Manhattan để kêu gọi quyên góp cho các nghiên cứu ung thư.

Theo ABC 7, cô bé Maya Merhige đã hoàn thành thử thách “20 Bridges Swim” trong 8 giờ 43 phút. Cô đã bơi bên dưới 20 cây cầu và vượt qua ba con sông (sông Đông, sông Harlem và sông Hudson).

“Những cơn đau hay khó khăn xảy ra trong lúc tôi bơi lội không là gì so với cuộc đấu tranh mà các gia đình có bệnh nhân ung thư phải trải qua. Cứ nghĩ như vậy là em lại có động lực tiếp tục tiến lên phía trước”, cô bé nói. 

Trong suốt 8 năm, Maya Merhige đã kêu gọi quyên góp hơn 60.000 USD cho Swim Across America – một tổ chức phi lợi nhuận tài trợ cho nghiên cứu ung thư. 

Trước đây, một người bạn thân của Merhige đã qua đời vì ung thư. Sự kiện này đã khiến cô bé đặt ra mục tiêu mới cho cuộc sống. 

“Sam Hallward, một người bạn của gia đình em, đã qua đời vì bệnh ung thư não (DIPG) vào tháng 12 năm 2022 khi mới 12 tuổi. Em tin rằng cậu bé sẽ rất thích thú nếu được ghé thăm những nơi mà em đã từng bơi qua”, cô bé nói với Swim Across America. 

Merhige hiện là thiếu niên 15 tuổi thứ ba hoàn thành thử thách “20 Bridges Swim”.

“Em thực sự thích thử thách này. Em có thể nhìn thấy toàn bộ đường chân trời của Manhattan từ mặt nước vào ban đêm. Không phải ai cũng làm được điều này. Em đã có một khoảng thời gian rất vui vẻ. Khung cảnh xung quanh thật tuyệt vời”, cô bé nói.

Merhige có thể bơi không biết mệt mỏi vì cô bé muốn hỗ trợ hết mình cho các bệnh nhân mắc bệnh ung thư. 

“Khi biết số tiền em gây quỹ có thể tạo ra sự khác biệt, em càng muốn cố gắng nhiều hơn. Mong rằng thông qua việc gây quỹ, chúng ta có thể chấm dứt bệnh ung thư”, Merhige nói.