Vì mái tóc bồng bềnh khác biệt mà cô bé Layla Davis có rất nhiều biệt danh thú vị, trong đó có Albert Einstein. Mỗi khi cô bé đi dạo ngoài đường, tất cả mọi người đều ngoái nhìn.

Trong khi mọi bé gái đều mơ ước có một mái tóc mượt mà như búp bê thì bé Layla Davis (3 tuổi) lại sinh ra với mái tóc xù không thể chải thẳng. Vì kiểu tóc đặc biệt ấy mà bạn bè ở lớp mẫu giáo thường gọi cô là “Fluffy”.

Hiện Layla đang sống với mẹ Charlotte Davis (30 tuổi), bố Kevin Davis (37 tuổi) và anh trai Freddie (4 tuổi) ở Great Blakenham, Suffolk, Vương quốc Anh.

 

View this post on Instagram

 

A post shared by Layla Davis (@laylas_locks)

Được biết, Layla được chẩn đoán mắc bệnh UHS. Hội chứng tóc không kết hợp (UHS) là một bất thường hiếm gặp của cấu trúc tóc với mức độ ảnh hưởng khác nhau, thường nhận thấy rõ ràng ở trẻ em giai đoạn từ 3 -12 tuổi. Những em bé mắc hội chứng này sẽ có mái tóc khô, xoăn, xơ xác khó chải và mỗi sợi đều bông xù lên như quả chôm chôm. Trẻ em mắc bệnh này thường có mái tóc sáng màu và cả thế giới chỉ có khoảng 100 trường hợp.

Charlotte Davis cho biết dù tóc con gái cô có dài ra đến mấy thì chúng vẫn xù bông lên. Layla có nhiều biệt danh thú vị như Fluffy, Boris Johnson, Albert Einstein.

“Bạn bè ở trường mầm non gọi Layla là Fluffy vì mái tóc bồng bềnh của con bé. Các bạn nhỏ không có ý tiêu cực khi đặt biệt danh như vậy. Lũ trẻ chơi đùa với nhau rất vui vẻ. Layla có tình cách hòa đồng, cởi mở, thích nói chuyện với mọi người. Con gái tôi cắt tóc lần đầu tiên vào tháng 2 năm ngoái nhưng không có gì khác biệt nhiều. Thỉnh thoảng tôi cũng tết tóc cho con. Tôi không tết thường xuyên vì tóc của Layla rất mỏng và dễ gãy, Con bé đã đến tuổi biết thắc mắc. Có lần con đã hỏi tôi rằng tại sao tôi không tết tóc hàng ngày cho con. Tôi giải thích cho Layla rằng tóc của con hơi khác một chút nên phải chăm sóc cẩn thận hơn”, Charlotte Davis cho biết.

 

View this post on Instagram

 

A post shared by Layla Davis (@laylas_locks)

Người lớn khi gặp Layla đều cảm thấy tò mò về mái tóc của cô bé. Charlotte Davis thoải mái trả lời các câu hỏi của họ nhưng cô không đồng ý với việc họ chạm vào tóc Layla mà không hỏi ý kiến trước.

“Mọi người dường như nghĩ rằng họ được phép thoải mái chạm vào con gái tôi. Tôi muốn dặn con không được cho phép người khác chạm vào mình khi họ chưa xin phép, nhưng vì con chỉ mới 3 tuổi nên tôi không muốn làm con sợ. Mọi người không có ý xấu, họ chỉ muốn cảm nhận mái tóc Layla một cách trực tiếp thôi”, Charlotte Davis cho biết.

Layla đi đâu cũng nhận được sự chú ý (không mong muốn) nhưng không bao giờ phiền lòng vì điều đó. Cô bé có tính cách vô cùng tích cực, vui vẻ, yêu đời và thích ca hát, thích múa ba lê. Charlotte Davis đã lập một tài khoản Instagram cho Layla để chia sẻ câu chuyện của cô với thế giới.

“Chúng tôi nhận được rất nhiều tin nhắn từ mọi người từ khắp nơi trên thế giới. Họ nói rằng giờ thì họ đã biết tình trạng của họ được gọi như thế nào. Và hóa ra ở xung quanh chúng ta cũng có nhiều người gặp tình trạng như vậy”, Charlotte nói.

 

View this post on Instagram

 

A post shared by Layla Davis (@laylas_locks)

Chứng UHS còn được gọi là “tóc thủy tinh quay”. Tình trạng này sẽ dần được cải thiện theo thời gian, thường là ở tuổi thiếu niên.

“Tôi hy vọng tóc của Layla sẽ không thay đổi. Khi nào tóc con dài ra tôi sẽ buộc thành đuôi ngựa cho con. Khi Layla lớn lên, những người bạn mới có thể sẽ bàn luận về sự khác biệt của con. Nhiệm vụ của một người mẹ là chuẩn bị tinh thần vững vàng cho con cái trong mọi tình huống. Tôi rất thích mái tóc của Layla, mong là con cũng nghĩ như vậy”, Charlotte nói.