Cứ mỗi khi tan học về, cô bé Emouree Johnson lại mở hàng bán nước chanh để kiếm tiền mua bia mộ cho mẹ. Hàng xóm và các doanh nghiệp địa phương đều đến ủng hộ em.

r shutterstock 2121143972
Cô bé Emouree Johnson mở hàng bán nước chanh để kiếm tiền mua bia mộ cho mẹ và được hàng xóm, các doanh nghiệp trong khu vực đến ủng hộ. (Ảnh minh họa: Pixel-Shot/ Shutterstock)

Bất cứ đứa trẻ 7 tuổi nào trên thế giới cũng xứng đáng có một cuộc sống đầy đủ và hạnh phúc. Thế nhưng, cô bé Emouree Johnson (đến từ Mỹ) ngay lúc này đây đã phải gánh trên vai một trách nhiệm nặng nề.

Câu chuyện bắt đầu khi Karli Bordner – mẹ của Emouree – đột ngột qua đời vào đầu tháng 3, để lại cô con gái nhỏ sống với bà ngoại ở Scottsboro. 

Karli được chôn cất mà không có bia mộ vì gia đình cô quá nghèo. Emouree không muốn mẹ phải chịu thiệt thòi như vậy nên đã nghĩ cách tự kiếm tiền để mua bia mộ. Một ngày đẹp trời sau khi đi học về, cô bé đã vội vàng thu thập những vật liệu cần thiết như chanh, bàn, biển hiệu bằng giấy và bình đựng nước (mẹ tặng cho cô bé khi còn sống) để mở một quầy bán nước chanh.

Sau khi câu chuyện cảm động của Emouree lan truyền trên mạng xã hội, không chỉ hàng xóm mà cả các doanh nghiệp trong khu vực cũng đến ủng hộ cô bé. 

Debbie Light, chủ nhà hàng Gear Jammers ở Scottsboro, đã đăng một bức ảnh của Emouree ngồi ở quầy bán nước chanh và nhận được sự ủng hộ nhiệt liệt.

“Ngày mai có ai muốn đi cùng tôi và gây bất ngờ cho cô bé này không? Bạn không muốn uống nước chanh cũng được. Bạn vẫn có thể đến để thể hiện sự ủng hộ đối với nỗ lực tuyệt vời của cô bé. Cô bé bán nước chanh mỗi ngày sau giờ học để quyên tiền mua bia mộ cho mẹ mình. Một đô la một cốc”, Light viết trên trang Facebook doanh nghiệp của họ.

Nhờ bài đăng được chia sẻ hơn 1.500 lần mà quầy nước chanh của Emouree đã thu hút thêm hàng trăm vị khách mới. Các sĩ quan cảnh sát, các nhóm mô tô, thẩm phán, đơn vị phản ứng tuyến đầu và các doanh nghiệp địa phương đều là khách quen của quầy nước chanh. Đôi khi các vị khách tốt bụng còn mang thức ăn và quần áo cho Emouree.

“Có nhiều người thậm chí còn mang thêm nước chanh, đường, chanh và cốc phòng trường hợp Emouree hết hàng”, một tờ báo địa phương đưa tin. 

Theo cập nhật trên bài đăng của Light, một số công ty bán bia mộ đã liên hệ với gia đình của Emouree để đề nghị tặng một tấm miễn phí cho mẹ cô bé.

Jennifer Bordner – bà của Emouree – muốn gửi lời cảm ơn sâu sắc tới cộng đồng vì sự hỗ trợ nhiệt tình.

“Những lời động viên của mọi người đã khích lệ Emouree rất nhiều. Tôi chưa bao giờ nhìn thấy hoặc trải nghiệm điều gì giống như thế này. Emouree đang nhận được rất nhiều tình yêu thương. Con bé luôn nói ‘Mọi người đều yêu quý mẹ của cháu’. Cộng đồng đang giúp chúng tôi chữa lành nỗi đau sau mất mát to lớn này”, bà nói.