Sáng sớm ngày 16/4, một vụ hỏa hoạn lớn đã xảy ra tại tòa nhà sàn giao dịch chứng khoán cũ ở thủ đô Copenhagen, ‘bão lửa’ nhanh chóng bao trùm ngọn tháp và khiến tháp sụp đổ.

Copenhagen
Sáng sớm ngày 16/4, một vụ hỏa hoạn lớn đã xảy ra tại tòa nhà sàn giao dịch chứng khoán cũ ở thủ đô Copenhagen. (Ảnh chụp màn hình video)

Đây là công một trong những công trình nổi tiếng nhất thủ đô Đan Mạch, đang trong quá trình cải tạo khi xảy ra sự cố.

Tòa nhà sở hữu nhiều bức tranh quý giá, có tuổi đời hàng trăm năm. Video vụ hỏa hoạn cho thấy người dân đã nỗ lực sơ tán các bức tranh lớn ra khỏi tòa nhà.

Brian Mikkelsen, người đứng đầu Phòng Thương mại Đan Mạch, cho biết đây là ngày đau buồn nhất trong cuộc đời ông.

“Chúng tôi chứng kiến cảnh tượng khủng khiếp. Sàn giao dịch đang bốc cháy”, Phòng Thương mại Đan Mạch viết trên X. Theo các nguồn tin, ngọn lửa cháy lớn đã nhấn chìm ngọn tháp và khiến phần tháp đổ sụp.

Hiện chưa có báo cáo về thương vong hay thiệt hại sau trận hỏa hoạn. Cảnh sát Copenhagen đã yêu cầu người dân tránh lái xe vào khu vực nội đô.

Tòa nhà sàn giao dịch Copenhagen, được ủy quyền xây dựng bởi Vua Christian IV từ năm 1619 đến năm 1640, theo phong cách Phục hưng Hà Lan, là một trong những công trình kiến trúc mang tính biểu tượng nhất của Đan Mạch, có ngọn tháp cao 56m với hình đuôi của 4 con rồng quấn vào nhau. Nó là nơi đặt sàn giao dịch chứng khoán của Đan Mạch cho đến những năm 1970, hiện đóng vai trò là trụ sở của Phòng Thương mại Đan Mạch.

Tuyết Mai, theo Guardian