Thứ Ba tuần này (26/10), Công chúa Mako, cháu gái cả của Nhật hoàng đương nhiệm, đã lặng lẽ kết hôn với Kei Komuro, một người bạn cùng lớp, cũng là nhân viên của một công ty luật.

Embed from Getty Images

Công chúa Mako kết hôn với Kei Komuro, nhân viên một công ty luật, mà không tổ chức lễ cưới truyền thống. (Anhr: Shizuo Kambayashi / AFP / GettyImages)

Sau khi kết hôn với Kei Komuro, Mako sẽ mất đi địa vị hoàng gia, cô nhận họ của chồng mình. Vì luật pháp Nhật Bản quy định, mỗi cặp vợ chồng chỉ được sử dụng một họ, nên hầu hết phụ nữ Nhật phải từ bỏ họ của mình khi kết hôn.

Được biết, các tài liệu kết hôn của cặp đôi được một quan chức trong cung điện đệ trình vào sáng thứ Ba và đã được công bố chính thức. Không có tiệc cưới hay lễ cưới nào khác dành cho cặp đôi. Nhiều người không lạc quan về cuộc hôn nhân của họ.

Mako nói trong cuộc họp báo trên truyền hình: “Đối với tôi, Kei Komuro là bảo vật vô giá. Đối với chúng tôi, hôn nhân là sự lựa chọn cần thiết, để bảo vệ trái tim của chính mình và sống cuộc sống của chúng tôi.”

Kei Komuro đáp lại: “Tôi yêu Mako. Tôi chỉ có một cuộc đời. Tôi muốn sống với người mình yêu.” “Tôi mong có một tổ ấm với Mako. Tôi sẽ tiếp tục làm tất cả những gì có thể để yêu thương và bảo vệ cô ấy.”

Các quan chức hoàng gia Nhật Bản nói rằng trước đó Mako đã từ chối khoản hồi môn hoàng gia trị giá 140 triệu yên (1,23 triệu USD). Đây là khoản tiền thường được trao khi một thành viên nữ rời khỏi hoàng gia. Cô là thành viên đầu tiên của gia đình hoàng gia không nhận khoản tiền này từ sau Chiến tranh thế giới thứ 2. Mako chọn làm điều này vì những nghi ngờ về cuộc hôn nhân từ bên ngoài.

Mako, người vừa tròn 30 tuổi trước khi kết hôn 3 ngày, là cháu gái của Thiên hoàng Naruhito. Cô và Kei Komuro là bạn cùng lớp tại Đại học Cơ đốc giáo Quốc tế Tokyo. Tháng 9/2017, họ dự định tổ chức đám cưới vào năm sau. Tuy nhiên, hai tháng sau, giới truyền thông địa phương đưa tin, mẹ của Kei Komuro đã vay tiền của vị hôn phu cũ nhưng chưa trả. Vì vậy đám cưới của Mako đã bị tạm dừng.

Vào sáng thứ Ba, Mako mặc chiếc váy màu xanh nhạt và rời cung điện với một bó hoa trên tay. Cô cúi đầu chào bố mẹ và em gái bên ngoài cung điện, hai chị em đã ôm nhau khóc.

Cặp đôi không trả lời câu hỏi trong cuộc họp báo vì Mako từng nói rằng họ không muốn trả lời trực tiếp. Buổi họp báo về đám cưới được nhiều người theo dõi này đã nhanh chóng kết thúc chỉ sau 10 phút.

Tuy nhiên, họ đã cung cấp câu trả lời bằng văn bản cho các câu hỏi được giới truyền thông đưa ra từ trước. Trong đó bao gồm cả câu hỏi về tranh chấp tài chính của mẹ Kei Komuro.

Mako mắc chứng rối loạn căng thẳng sang chấn sau khi cô nhìn thấy các báo cáo tiêu cực của giới truyền thông về cuộc hôn nhân của họ, đặc biệt là vụ tấn công Kei Komuro. Hồi đầu tháng, bác sĩ của cung điện cho biết sức khỏe của Mako đang hồi phục.

Mako cho biết trong một câu trả lời bằng văn bản cho một trong những câu hỏi rằng: “Chúng tôi bị sốc, sợ hãi và buồn bã … vì những thông tin sai lệch và những câu chuyện vô căn cứ đã lan rộng.”

Vấn đề tranh cãi là số tiền mà mẹ Kei Komuro nhận được từ vị hôn phu cũ của bà là một khoản vay hay một món quà. Cha của Mako yêu cầu Kei Komuro làm rõ, Komuro cũng đã viết một bản tường trình để bào chữa cho mình, nhưng không rõ tranh chấp đã được giải quyết hoàn toàn hay chưa.

Kei Komuro, 30 tuổi, đến New York học luật vào năm 2018 và chỉ mới trở lại Nhật Bản vào tháng trước. Lúc đó anh ấy buộc tóc thành đuôi ngựa, dáng vẻ này đã thu hút sự chú ý của mọi người và một lần nữa anh bị công chúng chỉ trích.

Cặp đôi sẽ chuyển đến New York để bắt đầu cuộc sống mới cùng nhau. Kei Komuro tốt nghiệp trường Luật Fordham. Anh làm việc trong một công ty luật ở New York. Kết quả kỳ thi luật sư sẽ có vào tháng 12.

Đường Phiêu / Vision Times

Xem thêm: