Con người cần trải qua những đau khổ để ngày càng trưởng thành hơn. Sự trưởng thành gắn liền với trải nghiệm, không ai sinh ra tự nhiên đã trưởng thành, mọi sự trưởng thành đều đến từ trải nghiệm của chính chúng ta, cũng như từ sự lặp đi lặp lại không ngừng của quá trình chúng ta nhận thức và đánh giá về mọi thứ trong cuộc sống.

dau kho 1
Mỗi một loại thống khổ hay khoái hoạt, mỗi một thứ chúng ta đạt được hay mất đi đều cho chúng ta những thể nghiệm, những bài học đáng giá. (Ảnh: aslysun/ Shutterstock)

Cuộc sống người trưởng thành có mấy ai dễ dàng suôn sẻ? Người trưởng thành coi cuộc sống là nơi tu dưỡng bản thân, từ đó, đạt được sự thức tỉnh và đạt được thành tựu trong cuộc sống. Chính vì họ trải qua những khó khăn và hiện thực của cuộc sống, nên họ hiểu sâu sắc rằng hầu hết mọi người đều phải trải qua 4 loại đau khổ này trong cuộc sống thì mới có thể đạt được hạnh phúc và viên dung.

1. Nỗi đau chia ly

Trong cuộc sống có lẽ chúng ta đều mong muốn có thể gắn kết và sống chung với người thân và những người chúng ta yêu quý. Nhưng sự trưởng thành thực sự lại thông qua việc không ngừng nói lời chia ly. Hãy quan sát quá trình trưởng thành của một đứa trẻ, khi vào mẫu giáo, trẻ bắt đầu rời xa vòng tay ôm ấp che chở của cha mẹ và dần dần trở nên tự lập, khi lớn lên, thời gian xa cách ngày càng dài hơn và cuối cùng trẻ trở thành một người trưởng thành tự lập và tự lo được cho cuộc sống của bản thân.

Chia ly là nền tảng cho sự trưởng thành của chúng ta, nếu một người muốn trưởng thành thì cần phải không ngừng trải qua sự chia ly. Trong bộ phim “Cinema Paradiso”, bạn cũ của Duoduo là Ai Ford đã khuyến khích Duoduo ra ngoài, anh ấy nói rằng chỉ khi ra ngoài và tạm biệt môi trường hiện tại, bạn mới có thể nhận ra thế giới rộng lớn như thế nào và bạn có thể phóng tầm nhìn ra xa hơn.

Sự chia ly là một quá trình cho phép chúng ta liên tục thoát ra khỏi vùng an toàn của mình và ngày càng trở nên mạnh mẽ hơn. Nếu muốn trưởng thành, chắc chắn chúng ta sẽ phải trải qua sự chia ly hết lần này đến lần khác. Sự chia ly này là một quá trình cho phép chúng ta thích nghi với môi trường mới, đồng thời, nó cũng giúp cuộc sống của chúng ta trở nên phong phú và tràn đầy tự tin hơn.

Những đứa trẻ từ nhỏ thường chuyển những nơi khác nhau và trải qua nhiều môi trường sẽ dễ thích nghi hơn với môi trường trong tương lai.

Sự trưởng thành của con người bao gồm việc trải qua nỗi đau chia ly, đón nhận cuộc sống mới ở từng giai đoạn và điều chỉnh nhịp độ của chính mình để cuộc sống ngày càng phong phú hơn.

2. Nỗi đau thất bại

Không ai tránh được những lần gặp phải va vấp, thất bại. Bởi vì, thất bại là cách để chúng ta không ngừng thích nghi và điều chỉnh bản thân với môi trường. Khi còn trẻ, có thể chúng ta nghĩ mình không điều gì là không làm được, nhưng khi lớn lên, mới nhận ra bản thân có lúc không mạnh mẽ như mình tưởng.

Mỗi người đều có những hạn chế riêng, thất bại cho chúng ta biết sự khác biệt giữa nhận thức của bản thân và thực tế. Hạn chế này khiến chúng ta trở nên khiêm tốn, càng tiếp cận gần hơn với thực tế cuộc sống và dần dần học được cách sống chung và phối hợp với mọi người. Sau khi một người trải qua thất bại, người đó có thể nhận thức lại chính mình, thấu hiểu bản thân, từ đó điều chỉnh đánh giá và nhận thức của bản thân trong cuộc sống.

Trên con đường trưởng thành, chúng ta không cần dùng thất bại để phủ nhận bản thân, nhưng qua quá trình thất bại, chúng ta có thể nhắc nhở bản thân rằng việc học cách điều chỉnh nhận thức và không ngừng thích nghi với môi trường mới có thể khiến cuộc sống ngày càng tốt đẹp hơn.

Thất bại của một người không có nghĩa là thất bại vĩnh viễn. Trong quá trình trưởng thành của con người, điều cần nhất là khả năng vượt qua sự thất bại. Dù trải qua bao nhiêu thất bại cũng cần học cách tin vào bản thân và vẫn có dũng khí để đối mặt với những thử thách mới. Chỉ khi đó chúng ta mới có thể đứng lên từ “đống tro tàn” của thất bại.

dau kho 2
Không ai là kẻ thất bại vĩnh viễn, vì thế đừng tự nhấn chìm bản thân với những thụt lùi tạm thời, hãy yêu quý những gì bạn đang có và tiến về phía trước. (Ảnh: Cagkan Sayin/ Shutterstock)

3. Nỗi đau tình yêu

Có người từng nói, tình yêu dạy ta hiểu cuộc sống, nhất là khi thất tình. Khi còn trẻ, chúng ta thực sự nghĩ rằng tình yêu là vĩnh hằng, là tình cảm suốt đời suốt kiếp, nhưng phải đến khi trưởng thành mới nhận ra rằng tình yêu cũng có “hạn sử dụng” riêng.

Tình yêu là sự tuôn trào của cảm xúc mãnh liệt bên trong, nhưng tất cả tình yêu đều cần nhường chỗ cho cuộc sống. Nhiều mối tình sẽ dần phai nhạt theo thời gian, có lẽ bạn đã thấy trong cuộc đời không phải tình yêu nào cũng có kết quả như ý.

Học cách chấp nhận những tiếc nuối trong tình yêu là một quá trình mà chúng ta cần trải qua khi trưởng thành. Những người chúng ta yêu thương đã dạy chúng ta rằng điều quan trọng nhất là trải nghiệm cảm giác yêu thương và trải nghiệm tình yêu. Có một câu nói rất hay: Những tia sáng nơi em sẽ thay em ở bên cạnh anh mãi mãi.

Người ta nói, tình yêu đẹp nhất không nhất thiết cần phải ở bên nhau, mà là khi chúng ta biết cảm giác yêu thương và giúp chúng ta hiểu được cách để yêu thương người khác và yêu thương bản thân mình hơn.

4. Nỗi đau cô đơn

Nếu cuộc sống của bạn luôn mong muốn tràn đầy náo nhiệt, sôi nổi, luôn có người đồng hành thì chắc hẳn bạn sẽ không trưởng thành được. Trưởng thành chắc hẳn là kết quả sau khi đã trải qua nỗi đau cô đơn. Sự cô độc là một quá trình quan trọng trong việc mài giũa tinh thần và ý chí của chúng ta.

Bản chất của cuộc sống là hành trình của sự cô đơn. Dù chúng ta sống chung với ai, hay có bao nhiêu đứa con, chúng ta vẫn không thể thoát khỏi được những thời điểm, những đoạn đường mà chỉ có thể dựa vào bản thân mình để vượt qua.

Nhiều người luôn muốn từ chối hoặc né tránh nỗi cô đơn. Họ thường lấp đầy thời gian rảnh rỗi của mình để không có khoảng trống nào dành cho sự cô đơn. Nhưng đồng thời họ cũng đang rút kiệt sức lực và đánh mất sự bình yên trong cuộc sống của mình.

Trên thực tế, những người thực sự có thể hòa hợp với sự cô đơn, họ sẽ khám phá ra chính mình trong sự cô đơn và cách để họ thích nghi và làm chủ hoàn cảnh xung quanh mình.

Mỗi người đều cần học cách đối mặt với sự cô đơn. Bởi cô đơn vốn là điều tất yếu trong cuộc sống, không ai có thể tránh khỏi sự cô đơn. Do vậy, hãy dũng cảm đối mặt với nó thay vì trốn tránh nó.

Cô đơn không phải là điều gì xấu, so với sự ồn ào, thì đắm mình trong sự yên tĩnh của cô đơn cũng mãn nguyện biết bao. Thế giới của họ khi đó thực sự thuộc về chính bản thân họ.

Làm người ai cũng đều phải trải qua 4 loại đau khổ này trong đời. Điều tích cực là chúng cho chúng ta cơ hội hiểu được lẽ vô thường, sinh ly tử biệt đều là những gia vị tất yếu trong cuộc sống. Chỉ khi học cách kiên cường đối mặt với mọi thăng trầm trong cuộc sống thì thế giới của chúng ta mới có thể ngày càng trở nên rộng lớn hơn.