Mang thai ở tuổi 15, cánh cửa tương lai của Dorothy Miller gần như đã đóng lại hoàn toàn. Nhờ sự hỗ trợ của mẹ mà cô có thể sinh con an toàn và tiếp tục theo đuổi việc học.

mẹ tuổi teen
Cuối cùng cô đã gặt hái thành công xứng đáng với nỗ lực không ngừng nghỉ của mình. (Ảnh minh họa: Taweepat/ Shutterstock)

Khi mang thai đứa con đầu lòng, Dorothy Miller mới học lớp 9. Sau khi con chào đời, cô trở lại trường để hoàn thành nốt chương trình trung học, gia nhập quân đội rồi học tiếp lên tiến sĩ.

Mẹ của Miller đã luôn ở bên và giúp đỡ con gái. Bà không cho phép con bỏ dở việc học.

“Mẹ của tôi nghỉ học từ năm lớp 3 vì phải đi làm ruộng. Bà ấy luôn nói với tôi rằng giáo dục là con đường tốt nhất giúp tôi có một tương lai tốt đẹp hơn”, Miller nói với tờ People.

Sau khi Miller rời quân ngũ, cô vừa làm hai công việc vừa học ở trường y tá. Con gái của cô thì được bà ngoại chăm sóc. 

 

Xem bài viết này trên Instagram

 

Bài viết do People Magazine (@people) chia sẻ

Tuy cuộc sống rất bận rộn và vất vả, Miller vẫn liên tục nỗ lực tiến về phía trước. Hiện cô đang là Chủ tịch Dịch vụ Y tế của Đại học St. Andrews ở Laurinburg. Năm 2021, cô khởi động chương trình đào tạo điều dưỡng tại trường St. Andrews. Cô mong rằng chương trình này sẽ giúp các cô gái đang gặp khó khăn có thêm một lựa chọn nghề nghiệp.

“Mọi người thường nói tôi đã mắc phải một sai lầm lớn khi còn trẻ. Thật may mắn là tôi đã biến nó thành động lực để tạo ra một tươi lai tươi sáng hơn cho con gái tôi”, Miller nói.

Ngày 7 tháng 5 vừa qua, con gái của Miller – Chaquita Bandy – đã tốt nghiệp chương trình điều dưỡng do chính cô tạo ra tại Đại học St. Andrews.

Khi nhìn thấy tấm bằng của mẹ, cô vui sướng reo lên: “Mẹ con mình tốt nghiệp cùng ngày đấy ạ”.

Bandy biết rằng bà ngoại và mẹ đã phải cố gắng rất nhiều để nuôi nấng cô. Bandy hy vọng câu chuyện của gia đình cô sẽ khích lệ mọi người xung quanh có thêm động lực để theo đuổi ước mơ dù phải đối mặt với nghịch cảnh thế nào đi chăng nữa.

“Khi bước trên đường đời, đôi khi bạn sẽ bị chệch hướng. Đừng sợ những sai lầm đó. Chúa sẽ chỉ ra mục tiêu và đưa bạn đến nơi bạn cần phải đến”, Bandy nói với tờ People.