Một cậu bé ở Chittagong, Bangladesh, trốn trong một thùng container khi chơi trò trốn tìm với các bạn của mình và ngủ quên ở đó. Cậu bé không ngờ rằng mình sẽ bị khóa trái bên trong và đưa đi hàng ngàn dặm đi đến một quốc gia khác.

chơi trốn tìm
(Ảnh minh họa: Anatoliy Karlyuk/ Shutterstock)

Chiếc tàu chở các container nhu yếu phẩm hàng ngày khởi hành từ Chittagong, Bangladesh vào ngày 12/1 và đến cảng Klang, Malaysia vào ngày 17/1. Sau khi dỡ 6-7 container rỗng khỏi tàu, nhà chức trách đã xác định được container và giải cứu cậu bé, thuyền trưởng của tàu cho biết. Cậu bé không có giấy tờ tùy thân và cậu tự gọi mình là Fahim.

Theo báo Malay Mail ngày 20/1, Bộ trưởng Nội vụ Malaysia Saifuddin Nasution Ismail cho biết: “Cậu bé, chỉ được biết đến với cái tên ‘Fahim’, được tìm thấy trong một trong những container do một con tàu chở từ Bangladesh. Khi tàu cập cảng Klang, container được dỡ xuống và người ta phát hiện bên trong có một đứa trẻ.”

Một đoạn video ngắn lan truyền trên mạng cho thấy cậu bé khoảng 11 đến 15 tuổi được các nhân viên y tế đưa lên cáng và đưa vào xe cứu thương. 

Cậu bé sau đó được điều trị tại một bệnh viện địa phương ở thành phố cảng Malaysia dưới sự bảo vệ của cảnh sát.

Bộ trưởng Saifuddin Nasution Ismail cho biết cảnh sát đang điều tra vụ việc. Không có bằng chứng cho thấy vụ việc liên quan đến buôn lậu người và Fahim sẽ được gửi trở về nhà.

“Chúng tôi không còn xem xét khía cạnh buôn lậu người nữa vì những phát hiện sơ bộ cho thấy cậu bé đã ngủ thiếp đi sau khi vào container và sau đó đến đây,” ông nói.

Ông cũng cho biết các cơ quan hữu quan đã làm theo các kênh hợp pháp để bắt đầu quá trình Fahim hồi hương về Bangladesh.

Cậu bé Fahim có thể được xem là trường hợp may mắn, bởi những con tàu chở hàng có thể lênh đênh trên biển nhiều tuần, thậm chí nhiều tháng, tương đương với khả năng phải đối mặt với sự nguy hiểm đến tính mạng.

Thanh Mộc (t/h)