Trong suốt một tuần, Matthew Reum bị mắc kẹt và tê liệt hoàn toàn trong một chiếc xe tải chìm dưới nước. Sau khi được giải cứu, anh đã phải cắt một phần chân.

sống sót thần kỳ
Ý chí sinh tồn phi thường đã giúp Reum sống sót thần kỳ sau tai nạn nghiêm trọng. (Ảnh minh họa: Black Salmon/ Shutterstock)

Mới đây, một người đàn ông đến từ Indiana đã được giải cứu một cách thần kỳ sau 6 ngày mắc kẹt trong một chiếc xe bị đắm.

Theo Fox News, Nivardo Delatorre và bố vợ của mình, ông Mario Garcia, đang câu cá ở Salt Creek (Portage) thì nhìn thấy một chiếc xe tải bên dưới cầu vượt Xa lộ Liên tiểu bang 94.

Khi đến gần chiếc xe bị đắm, họ nhìn thấy một người đàn ông nằm bất động trong đó nên nghĩ rằng anh ta đã chết. Thế nhưng, khi Garcia chạm vào thì “thi thể” lại có phản ứng.

“Khi tôi chạm tay vào, đột nhiên anh ấy quay mặt lại. Tôi gần như đã chết đứng vì quá sốc”, Garcia nói với phóng viên.

Hai người đàn ông đã gọi ngay cho 911. Đơn vị phản ứng nhanh đã có mặt ở hiện trường vào khoảng 3 giờ 45 phút chiều.

 

Xem bài viết này trên Instagram

 

Bài viết do FOX Weather (@foxweather) chia sẻ

Được biết, người đàn ông gặp tai nạn vào ngày 20/12/2023. Khi anh đang đi về hướng tây thì chiếc Dodge Ram đời 2016 của anh đột ngột rẽ khỏi đường I-94 không rõ lý do. Sau khi gặp nạn, anh bị tê liệt toàn thân nên chỉ có thể nằm đó cầu may. 

“Anh ấy còn sống và rất hạnh phúc khi nhìn thấy chúng tôi. Anh ấy đã cố gắng la hét nhưng không ai nghe thấy cả. Bốn bề im lặng và chỉ có tiếng nước chảy”, Garcia nói. 

Trong một thông cáo báo chí, cảnh sát bang Indiana xác nhận người đàn ông gặp nạn tên là Matthew Reum, 27 tuổi. Anh bị thương rất nặng nên đã được đưa đến Bệnh viện Memorial ở South Bend để điều trị.

“Sở cứu hỏa Portage và Sở cứu hỏa Burns Harbor đều tham gia giải cứu. Chúng tôi đã phải mất khá nhiều thời gian mới có thể đưa được tài xế ra khỏi xe. Nếu không có hai người đi dọc qua con lạch chiều nay thì rất có thể vụ việc đã có kết quả khác. Chúng tôi cũng không nhận được thông báo mất tích nào liên quan đến Matthew Reum trong một tuần qua”, cảnh sát cho biết.

Cảnh sát cho rằng nước mưa và ý chí sinh tồn phi thường đã giúp Reum sống sót sau tai nạn nghiêm trọng. Khi tỉnh lại, Reum cho biết anh đã dùng áo sơ mi để lọc nước mưa và cố gắng giữ ấm bằng cách dùng túi khí làm chăn.

“Thành thật mà nói, việc anh ấy còn sống là một điều kỳ diệu. Thật may mắn vì nhiệt độ đã cao hơn mức bình thường trong dịp giáng sinh năm nay. Nếu thời tiết lạnh cóng như năm ngoái thì anh ấy khó có thể chịu đựng được”, cảnh sát nhận xét.

Theo báo cáo từ ABC7, Reum hiện đã bị cắt cụt một phần chân và vẫn đang nằm trong phòng chăm sóc đặc biệt.