Chiếc hoa cài áo được Flora Steel mua ở chợ với giá 25 USD hóa ra lại là một món đồ cổ thời Victoria được định giá khoảng 19.000 USD.

do co thoi Victoria
Chiếc hoa cài áo được bán tại chợ đồ cổ Midlands vào năm 1988 chỉ có giá chưa đến 20 bảng Anh (25 USD) ngày ấy giờ lại là một báu vật quý hiếm thời Victoria trị giá 15.000 bảng Anh (khoảng 19.000 USD). (Ảnh minh họa: CobraCZ/ Shutterstock)

Cách đây 35 năm, Flora Steel, một người đam mê đồ trang sức, đã mua một chiếc hoa cài áo giá rẻ mà không biết rằng nó là một món đồ cổ có niên đại từ thế kỷ 19.

Khi xem chương trình Antiques Roadshow của BBC, Flora Steel nhận thấy chiếc hoa cài xuất hiện trong video trông rất giống chiếc mà cô đang sở hữu. Cô đã ngay lập tức liên hệ với các nhà đấu giá. 

“Tôi rất thích chương trình Antiques Roadshow. Khi xem video của họ, tôi chợt nghĩ ‘chiếc hoa cài áo đó trông giống cái mà mình mua cách đây 35 năm qua’. Tôi liền xem xét kĩ hơn bức vẽ của bảo tàng Victoria và Albert, và lạ thay, đó chính là chiếc hoa cài áo của tôi. Tôi gần như ngã khỏi ghế”, cô kể lại.

Chiếc hoa cài áo của Steel được làm bằng bạc, san hô, lapis lazuli, malachite và được bán tại chợ đồ cổ Midlands vào năm 1988. Hóa ra, món phụ kiện có giá chưa đến 20 bảng Anh (25 USD) ngày ấy lại là một báu vật quý hiếm thời Victoria trị giá 15.000 bảng Anh (khoảng 19.000 USD).

Steel đã vô cùng sửng sốt khi các chuyên gia tiết lộ chiếc hoa cài áo của cô là một tác phẩm của William Burges (1827-1881) – một nhà thiết kế và kiến trúc sư vĩ đại thời Victoria Gothic Revival. 

Burges nổi tiếng với vai trò là người thiết kế lâu đài Cardiff và Castell Coch ở Nam Wales. Các tác phẩm của ông hiện vẫn được trưng bày tại bảo tàng Victoria và Albert. Ông cũng được mô tả là “thiên tài vĩ đại nhất của thiết kế thế kỷ 19”.

Đây là chiếc hoa cài áo thứ ba của William Burges được phát hiện bởi nhà đấu giá Gildings và chuyên gia trang sức của Antiques Roadshow Geoffrey Munn.

Vào năm 2011, khi đang ​​xem tập Antiques Roadshow nói về hành trình tìm kiếm những chiếc hoa cài áo Burges kéo dài hàng thập kỷ của Geoffrey Munn, cô Jill Cousins chợt nhận ra mình đang sở hữu một chiếc giống hệt. Chiếc hoa cài áo làm bằng bạc, ngọc lam và ngọc hồng lựu sau đó được xác nhận là thiết kế của Burges. Các chuyên gia cho rằng nó được làm cho đám cưới của người bạn và cũng là kiến trúc sư đồng nghiệp John Pollard Seddon của Burges vào năm 1864. Munn mô tả phát hiện này giống như một “trải nghiệm Tutankhamun”. Thiết kế được ước tính sẽ có giá 10.000 bảng Anh (12.000 USD) trên sàn đấu giá. Cuối cùng nó được bán với giá 31.000 USD (39.000 USD) tại Gildings vào tháng 8 năm 2011.

Cũng trong năm 2011, một người xem khác nhận ra rằng họ đang sở hữu chiếc hoa cài tương tự như chiếc xuất hiện trong tập Antiques Roadshow đặc biệt mừng giáng sinh. Người này cũng đã liên hệ với Gildings. Sau khi nhà đấu giá sắp xếp một cuộc bán riêng cho bảo tàng Victoria và Albert, thiết kế đã được mang đến phòng trưng bày đồ trang sức.

Nhà đấu giá cho biết chiếc hoa cài áo mà Steel mua ở chợ là một tác phẩm được thiết kế cho đám cưới của một người tên Gibson.

Giám đốc của Gildings, Will Gilding, cho biết: “Rõ ràng đây là một trong những thiết kế xuất hiện trên trang phác thảo. Lại thêm một chiếc hoa cài áo của Burges được phát hiện khi khán giả xem Antiques Roadshow. Chuyện xảy ra lần đầu, thật tuyệt vời. Lần thứ hai? Quá phi thường. Lần thứ ba? Ai đó hãy nhéo cho tôi tỉnh dậy đi”.

Chiếc hoa cài áo của Steel được bán đấu giá vào mùa xuân năm nay với giá ước tính khoảng 10.000 đến 15.000 bảng Anh (12.000 đến 19.000 USD) tại Gildings Auctioneers, ở Market Harborough, Leicester, Anh. Cuối cùng, nó được bán với giá 31.000 bảng Anh (khoảng 39.000 USD).