Cụ Alfred Tinniswood đã chứng kiến biết bao sự kiện quan trọng của thế giới, trong đó có cả hai cuộc thế chiến. Vậy mà cụ vẫn cho rằng 111 tuổi ‘chẳng có gì đặc biệt’.

Mới đây, cụ ông John Alfred Tinniswood, đến từ Anh Quốc, đã chính thức được công nhận là người đàn ông sống thọ nhất thế giới. Dù đã 111 tuổi nhưng cụ vẫn có thể tự mình thực hiện hầu hết các công việc, trong đó có việc tự quản lý tài chính.

Cụ Alfred Tinniswood sinh ra ở Liverpool vào ngày 26 tháng 8 năm 1912 – cùng năm tàu Titanic bị chìm. Cụ đã chứng kiến rất nhiều sự kiện thay đổi thế giới, bao gồm cả hai cuộc chiến tranh thế giới.

Khi Thế chiến thứ hai nổ ra, cụ Tinniswood mới 27 tuổi. Mặc dù có vấn đề về thị lực, cụ vẫn phục vụ quân đội bằng cách làm các công việc hành chính như kế toán, kiểm toán, xác định vị trí những người lính mắc kẹt và tổ chức cung cấp lương thực cho họ. Khi chiến tranh kết thúc, cụ Tinniswood tiếp tục làm công việc kế toán cho các công ty như BP và Shell suốt hàng thập kỷ. 

Năm 1942, cụ kết hôn với Blowden Tinniswood – cô gái đã cướp đi trái tim cụ tại một buổi khiêu vũ ở Liverpool. Một năm sau, cặp đôi chào đón con gái Susan.

Năm 1972, cụ Tinniswood nghỉ hưu.

Sau 44 năm hôn nhân hạnh phúc, vợ của cụ qua đời vào năm 1986. Cụ Tinniswood có bốn người cháu và ba người chắt.

Năm 2012, cụ Tinniswood kỷ niệm sinh nhật lần thứ 100. Kể từ đó, năm nào cụ cũng nhận được thiệp chúc mừng từ Nữ hoàng Elizabeth II cho đến khi bà qua đời.

Cụ Tinniswood là một người hâm mộ cuồng nhiệt của Liverpool FC. Cụ đã chứng kiến họ giành 8 chức vô địch FA Cup và 17 trên 19 danh hiệu vô địch giải đấu.

Hiện tại, cụ đang sống tại một viện dưỡng lão ở Southport. Các nhân viên thường trìu mến gọi cụ là “nhân vật nói nhiều”. Lối sống của cụ rất năng động. Dù tuổi đã cao nhưng cụ vẫn chăm chỉ cập nhật tin tức và tự quản lý tài chính của mình.

Mặc dù tất cả mọi người đều rất ngưỡng mộ cuộc sống trường thọ của cụ, bản thân cụ lại thấy danh hiệu “người đàn ông sống thọ nhất thế giới” chẳng có gì đặc biệt. Cụ Tinniswood nhận được danh hiệu này sau khi cụ Juan Vicente Pérez (Venezuela) qua đời ở tuổi 114. 

“Tôi không thấy có gì đặc biệt cả. Không một chút nào. Tôi nhận danh hiệu này vì mọi chuyện cứ diễn ra một cách tự nhiên vậy thôi”, cụ nói với Kỷ lục Guinness Thế giới. 

Sau danh hiệu người đàn ông sống thọ nhất, cụ tiếp tục được vinh danh là nam cựu chiến binh Thế chiến thứ hai lớn tuổi nhất còn sống trên thế giới.

Khi được hỏi về bí quyết sống lâu, cụ cho rằng lý do lớn nhất là do cụ may mắn.

“Dù có sống thọ hay không thì bạn cũng không thể tự quyết định vận may của mình”, cụ nói.

Cụ không tuân theo một chế độ ăn kiêng cụ thể nào cả nhưng cụ có một nguyên tắc là không hút thuốc và uống ít rượu. Cụ khuyên mọi người không nên uống quá nhiều, ăn quá nhiều, hoặc đi bộ quá nhiều.

“Dù là việc gì đi chăng nữa, nếu bạn làm quá nhiều, thì cuối cùng bạn sẽ phải chịu khổ vì chúng”, cụ nói.

Cuối cùng, cụ có một số lời khuyên dành cho thế hệ trẻ.

“Dù bạn đang học hay đang dạy cho ai đó, hãy đảm bảo bạn sẽ làm hết sức có thể. Bằng không, mọi thứ đều vô nghĩa”, cụ nói.