Một cô bé 10 tuổi ở Anh đã định mua quyển sách mà em yêu thích nhất để làm quà sinh nhật cho chính mình khi tới một cửa hàng, nhưng lại bị đánh mất tiền mua sách, khi em đang cảm thấy “tuyệt vọng” thì nhân viên của cửa hàng đã rất nhiệt tình tặng cho em một món quà bất ngờ.

co be mua sach
Cô bé Adaya đang đọc cuốn sách yêu thích mới mua. (Ảnh: Cô Louanna cung cấp cho báo chí)

Cách đây không lâu, cô Louanna đã đưa con gái Adaya Lubega (10 tuổi) đến cửa hàng ASDA ở Milton Keynes để mua sắm.

Cô bé Adaya rất thích đọc sách đã mang theo 10 bảng Anh để mua một quyển sách có tên là “Những bất hạnh của Lemony Snicket” (Lemony Snicket’s A Series of Unfortunate Events) để làm quà sinh nhật cho chính mình.

Mẹ của cô bé đã kể lại trên Twitter rằng con gái Adaya đã bất cẩn đánh mất tiền ở cửa hàng nên lo lắng đến bật khóc, vì điều này có nghĩa là em không mua được quyển sách mà mình yêu thích.

Nhân viên thu ngân Lyndsay đã nhìn thấy cô bé chạy về phía mẹ đang đứng sẵn ở quầy thu ngân.

“Ban đầu cô bé tỏ ra rất dũng cảm, nhưng sau đó thì đã bật khóc! Tôi đã nói với đồng nghiệp và cô Claire ở quầy thu ngân qua bộ đàm rồi sau đó hỏi cô bé xem là có chuyện gì, thì cô bé đã kể với tôi về những gì đã xảy ra”, cô Lyndsay cho biết

Thậm chí cô Lindsay đã cố tìm số tiền mà cô bé đánh mất ở khắp các lối đi trong cửa hàng với mong muốn giúp được em.

Cùng lúc đó, nhân viên phụ trách Rachel ở quầy thanh toán tự động đã để ý thấy cô bé Adaya vẫn còn đang khóc nên cô đã nói với hai mẹ con họ hãy đợi cô ấy ở quầy thu ngân, còn cô và các thành viên khác trong đội thu ngân đã tìm thấy người quản lý Viviane cũng như báo cáo về sự việc đã xảy ra.

Xuất phát từ bản năng làm mẹ, cuối cùng các thành viên trong đội thu ngân đã quyết định mở rộng vòng tay với cô bé, họ đã tặng cho cô bé một tờ phiếu quà tặng trị giá 10 bảng Anh để cô bé có thể mua được quyển sách yêu thích của mình.

Cô Lindsay cho hay: “Đây là việc làm đúng đắn và cũng là điều nên làm. Sau đó, tôi đã gửi cho cô bé một tờ phiếu quà tặng để cô bé dùng nó mua quyển sách mà mình muốn. Tôi nói với hai mẹ con họ rằng họ còn có thể sử dụng một tờ phiếu quà tặng trị giá 6 bảng Anh nữa. Họ đã rất biết ơn vì điều này và cô bé ấy đã dùng nó để mua thêm một quyển sách nữa… Tôi mong cô bé sẽ thích.”

nhan vien cua hang
Những nhân viên đã giúp đỡ cô bé Adaya. (Ảnh: Cửa hàng ASDA)

Cô Louanna cảm thấy rất xúc động trước hành động tốt bụng của các nhân viên thu ngân. Sau sự việc này, cô đã bày tỏ lòng cảm kích sâu sắc của mình đến các “thiên thần” ở cửa hàng ASDA thông qua Twitter.

Cô viết rằng: “Các bạn xứng đáng nhận được huân chương vì điều này. Tôi đã hết sức bất ngờ trước sự tốt bụng của họ. Bây giờ con gái tôi đang ngồi trong phòng để đọc quyển sách mới của mình, một lần nữa xin cảm ơn!”. Cô còn nói thêm rằng cô bé Adaya là một độc giả say mê đọc sách, con gái cô đã cảm thấy vô cùng buồn bã khi phát hiện ra mình đánh mất tiền vì không thể mua được sách mới.

Thanh Trúc (Theo Epoch Times)

Xem thêm: