Trong trận cháy rừng dữ dội ở Maui, Hawaii, một phi công của United Airlines đã tình nguyện giúp 330 người thoát nạn. Thế nhưng anh vẫn rất khiêm tốn về hành động tốt đẹp này của mình.

hỏa hoạn ở Hawaii
Lửa cháy dữ dội tại Maui, Hawaii. (Ảnh chụp màn hình video)

Phi công Vince Eckelkamp chuẩn bị kết thúc kỳ nghỉ ở Hawaii với gia đình thì gặp trận cháy rừng kinh hoàng ở Maui. Họ dự định về nhà vào thứ Ba, đó cũng là lúc trận cháy rừng bùng phát.

Khách sạn của gia đình Eckelkamp bị mất điện vào sáng sớm thứ Ba, vì vậy họ quyết định đến sân bay Kahului sớm, họ đã lái xe qua thị trấn lịch sử Lahaina. Thế nhưng họ không biết rằng, chỉ mấy tiếng đồng hồ sau, ngọn lửa đã quét qua thị trấn và biến mọi thứ thành than.

Business Insider đưa tin vào ngày 15/8, anh Eckelkamp kể lại: “Chúng tôi đang lái xe dọc theo Phố Front, và 5 giờ sau thị trấn biến mất. Thật không thể tin được!” Anh đã tận mắt chứng kiến ​​những cơn gió lớn, đường dây điện đổ, cây đổ và cảnh tượng kinh hoàng khi mọi người bị cát và ngói nát từ các ngôi nhà đổ ập xuống đầu.

Chuyến bay của gia đình Eckelkamp bị hoãn và dời lại sang ngày hôm sau, buộc gia đình anh và hàng chục hành khách mắc kẹt phải qua đêm tại sân bay.

Mãi cho đến sáng hôm sau, khi các video clip và hình ảnh bắt đầu lan truyền trên mạng, gia đình Eckelkamp và những người khác mới bắt đầu tìm hiểu về sự tàn phá do đám cháy gây ra.

Eckelkamp đã được thông báo trước đó vào thứ Tư rằng chuyến bay của họ có nguy cơ bị hủy vì không có đủ thành viên phi hành đoàn. Eckelkamp sau đó đã tình nguyện tham gia và cho biết anh đã sẵn sàng để lái máy bay.

Anh khiêm tốn nói: “Tôi đã ở đúng nơi, đúng thời điểm. Tôi nghĩ hầu hết các phi công trong hoàn cảnh của tôi cũng sẽ hành động như vậy”.

Eckelkamp cuối cùng đã điều khiển máy bay để giúp khoảng 330 người thoát khỏi ngọn lửa. Cơ quan Du lịch Hawaii cho biết 46.000 cư dân và khách du lịch đã rời khỏi Kahului kể từ khi đám cháy bùng phát, theo Associated Press.

Giữa sự hỗn loạn, Eckelkamp nói rằng lần đầu tiên trong sự nghiệp phi công kéo dài 3 thập kỷ của mình, anh được lái máy bay trong chiếc áo sơ mi polo, quần soóc và giày tennis thay vì mặc đồng phục.

Sau khi máy bay hạ cánh, Eckelkamp đứng ở cửa sập và nói lời tạm biệt với những hành khách đã trải qua thử thách chung: “Tôi đứng ở cửa trong trang phục quần đùi, áo sơ mi polo cùng giày tennis, và chào tạm biệt mọi người đang xuống máy bay,” anh nói, “Chắc là họ ngạc nhiên lắm, anh chàng đang nói lời tạm biệt với chúng ta là ai vậy?!”

Eckelkamp khẳng định anh “không làm điều gì đặc biệt” và rất vui khi giúp ích được “chút ít” cho Hawaii.

“Những người làm việc tại sân bay là những anh hùng thực sự” – Eckerkamp nói – “(Họ) gặp thảm họa ở quê nhà và mất hết nhà cửa, nhưng họ vẫn đang giúp mọi người thoát ra ngoài. Thật đáng khâm phục!”