Khi thấy con không còn sự sống, người mẹ hoảng loạn không biết phải làm gì. Một quản lý quán ăn đã kịp thời thực hiện hồi sức tim phổi (CPR) để cứu đứa trẻ khỏi lưỡi hái tử thần.

r shutterstock 1520509910
Một quản lý quán ăn đã kịp cứu sống một bé trai 11 tháng tuổi gặp sự cố nguy hiểm liên quan đến tính mạng. (Ảnh minh họa: Maria Wan/ Shutterstock)

Mới đây, một bé trai 11 tháng tuổi gặp sự cố nguy hiểm liên quan đến tính mạng đã may mắn được cứu sống bởi một quản lý quán ăn. 

Ngày hôm đó, các nhân viên của Taco Bell (ở Richboro, Pennsylvania) đang nhận đơn đặt hàng thì nhận ra có điều bất thường diễn ra bên ngoài cửa hàng. Họ nhìn thấy một người phụ nữ hốt hoảng nhảy ra khỏi ô tô và ôm trên tay một hình hài bé nhỏ bất động.

“Dù tôi đã bế con ra ngoài nhưng cơ thể con tôi vẫn dần trở nên tím tái và không có dấu hiệu của sự sống. Lúc đó tôi choáng váng quá, tôi không biết phải làm gì”, Natasha Long, mẹ của đứa trẻ, cho biết.

Khi nhận ra sự cố, quản lý quán Taco Bell – Becky Arbaugh – đã ngay lập tức chạy đến giúp đỡ người mẹ đáng thương.

“Tôi vội ném tai nghe và chạy ra ngoài. Tôi bế đứa trẻ lên và ấn vào ngực của nó. Thật may mắn, sau đó đứa trẻ đã lấy lại được hơi thở”, Becky kể lại.

Trong lúc Becky thực hiện CPR cho đứa trẻ thì một nhân viên khác của cửa hàng đã gọi cho 911. Nhờ hành động nhanh chóng, kịp thời của các nhân viên Taco Bell mà bé Miles đã được cứu sống một cách thần kỳ. Sau khi được bác sĩ kiểm tra và chăm sóc, giờ sức khỏe của bé đã ổn định bình thường vào ngày hôm sau. 

Natasha Long đã gửi lời cảm ơn tới vị anh hùng đã cứu mạng con cô. 

“Không có lời nào có thể diễn tả được hết lòng biết ơn của tôi đối với Becky. Cô ấy đã cứu mạng con trai tôi”, Natasha nói.

“Tôi cũng là một người mẹ, vậy nên tôi không thể đứng yên khi thấy một người mẹ khác đang cần được giúp đỡ”, Becky trả lời. 

Sau sự việc “thót tim” trên, Natasha và Becky vẫn thường xuyên giữ liên lạc. Họ trở thành những người bạn tốt của nhau.