Lớn lên trong gia đình Cơ đốc giáo nhưng Cornelia rất cởi mở đối với các tri thức và tín ngưỡng khác trên toàn thế giới. Cô đã có một hành trình tìm kiếm miệt mài mục đích sống của cuộc đời, sau khi trải qua cuộc sống ở nhiều quốc gia, cô đã tìm thấy điều mình hằng mong đợi tại đất nước Ấn Độ.

Cơ đốc giáo
Mùa đông năm 2020, cô Cornelia Ritter dạy trẻ em nghèo các bài công pháp và giải thích nguyên lý “Chân Thiện Nhẫn” ở Sarnath, Ấn Độ. (Ảnh do Cornelia cung cấp)

Con đường tìm kiếm lẽ nhân sinh

Cornelia sinh năm 1968 và sống gần hồ Constance ở Thụy Sĩ. Cô lớn lên trong một gia đình Cơ đốc giáo nhưng cởi mở với các tôn giáo khác.

Năm 16 tuổi, cô đọc “Đạo Đức Kinh” của Lão Tử và cuộc đời của Đạt Lai Lạt Ma, cuốn sách giúp cô hiểu về tư tưởng phương Đông. Cô đã tập karate trong 7 năm, thử học thái cực quyền và khí công.

Từ khi còn nhỏ, cô đã có ấn tượng tốt về người Tây Tạng. Cô tham dự các buổi thuyết pháp của Đức Đạt Lai Lạt Ma và các Phật tử Tây Tạng từ Ấn Độ ở Thụy Sĩ.

Cô cũng đọc một số sách về Phật giáo Tây Tạng, từ đó có được một số nguồn cảm hứng và gợi mở, nhưng cô biết rằng mình chưa thể hiểu sâu hoặc bước vào pháp môn này. Cô cũng không hiểu ngôn ngữ của họ và không có giáo viên hướng dẫn.

Cho rằng học tập và hiểu biết là mục đích sống của đời mình, Cornelia không ngừng phát triển và hoàn thiện bản thân. Cô đã làm giáo viên dạy toán tại một trường học ở Thụy Sĩ được vài năm và muốn thử những con đường khác trong đời. Sau khi từ chức vào năm 2006, cô bắt đầu ra nước ngoài và hy vọng tìm được một nơi thích hợp để định cư.

Sau đó, cô sống ở Hy Lạp một năm, rồi đến Ấn Độ vào năm 2007. Và chính tại nơi này cô đã nhận ra điều mình hằng mong muốn tìm kiếm.

Tiếp xúc với Pháp Luân Công ở Ấn Độ

Cornelia đến Ấn Độ lần thứ 3 vào năm 2007. Năm sau cô bất ngờ gặp lại một phụ nữ Đức có tên Christiane Teich (còn được gọi là Chris). Cornelia từng gặp cô ấy ở Ấn Độ vào năm 1997. Lần này cô biết rằng Chris đã bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công.

Lần đầu tiên học các bài động công của Pháp Luân Công tại điểm luyện công của Chris, Cornelia cảm thấy cơ thể mình đang được tịnh hóa (đưa đến một trạng thái tinh sạch và tốt đẹp hơn) một cách mạnh mẽ. Ngạc nhiên trước hiệu quả này, cô đã quyết định tiếp tục tập luyện.

Vào ngày thứ ba, Cornelia đã mua những cuốn sách chính của Pháp Luân Công là “Chuyển Pháp Luân” “Pháp Luân Công”. Cô dành vài giờ để đọc mỗi ngày, và ngay lập tức nhận ra rằng đây chính là thứ cô đang tìm kiếm. Cô thực lòng yêu thích nguyên lý Chân, Thiện, Nhẫncủa Pháp Luân Công.

p3103914a239558435
Ngày 23/4/2022, hàng ngàn học viên Pháp Luân Công tại Mỹ đã tổ chức một cuộc diễu hành ở Flushing, New York. Ảnh mô phỏng Chuyển Pháp Luân – cuốn sách đã được dịch ra trên 40 ngôn ngữ. (Ảnh: Liễu Địch/Vision Times).

Pháp Luân Công, còn được gọi là Pháp Luân Đại Pháp, được truyền ra ở Trung Quốc vào năm 1992. Đây là pháp môn tính mệnh song tu thượng thừa của Phật gia (vừa tu tâm tính vừa rèn luyện thân thể), chỉ đạo con người tu luyện thuận theo đặc tính “Chân, Thiện, Nhẫn” của vũ trụ, kết hợp với 5 bài công pháp, giúp con người được thọ ích về cả sức khỏe và tinh thần.

Kể từ đó, Cornelia đã tu luyện Pháp Luân Công không chút do dự, tới nay đã 15 năm trôi qua.

Qua một thời gian tiếp xúc với môn tập, cô nhận ra rằng nhận thức trước đây của cô về cuộc sống khá hời hợt, chỉ có Pháp Luân Công mới có thể kết hợp hoàn hảo giữa tu luyện thể chất và tinh thần.

Cornelia nói: “Tôi nhận ra Pháp Luân Đại Pháp thâm sâu và vĩ đại nhường nào. Ngài có thể hướng dẫn mọi người sống một cuộc sống thực tế. Có thể đắc được Đại Pháp, tôi vô cùng biết ơn.”

“Tôi cảm thấy mình vẫn luôn chờ đợi Đại Pháp. Tôi muốn bước trên con đường này và nỗ lực vì nó.”

Sự thăng hoa trong tu luyện

Nhìn lại 15 năm tu luyện của mình, Cornelia rất biết ơn Pháp Luân Đại Pháp.

Pháp Luân Công đã cho phép cô tìm thấy mục đích sâu sắc hơn trong cuộc đời. “Cuộc sống không phải ngẫu nhiên, ngẫu hứng và tùy ý. Tôi hiểu sâu sắc về mục đích của mình trong thế giới này.”

“Tôi rất biết ơn Pháp Luân Đại Pháp đã cho tôi trở thành một người tốt, có sức khỏe tốt và làm những điều có ý nghĩa.”

Kể từ khi tu luyện Pháp Luân Công vào năm 2008, Cornelia vẫn luôn hết lòng truyền bá Pháp Luân Đại Pháp và chống lại cuộc bức hại ở nước ngoài. Trong quá trình này, cô đã trải qua những thay đổi tích cực. Nhờ tham gia nhiều hoạt động của Pháp Luân Công, cô cũng giao tiếp với mọi người dễ dàng hơn.

Trong công việc giảng dạy, sau khi nhận thấy mình thiếu kiên nhẫn với học sinh, cô đã nỗ lực khắc phục, thấu hiểu và giúp đỡ các em nhiều hơn. Sau này, những học sinh cô dạy đều trở nên có trách nhiệm hơn, thường xuyên làm bài đúng thời hạn và rất hòa hợp với cô.

Nhờ tiếp xúc với các học viên Pháp Luân Công từ nhiều quốc gia khác nhau, cô đã học hỏi được rất nhiều điều từ họ, có được nhiều nguồn cảm hứng, trau dồi kinh nghiệm tu luyện và đề cao bản thân. Cô rất biết ơn về điều này.

Năm 2021, Cornelia đã gặp phải khảo nghiệm lớn nhất kể từ khi tu luyện. Vào tháng 12, cô bắt đầu ho và trở nên yếu ớt, nhưng vẫn tiếp tục đến lớp, vì nghĩ rằng mình bị ngộ độc thực phẩm. 5 ngày sau, cô xét nghiệm axit nucleic cho kết quả âm tính với COVID.

Cô xin nghỉ một tuần trước kỳ nghỉ, tập trung luyện các bài công pháp và thiền định ở nhà, đồng thời tăng cường đọc sách Pháp Luân Đại Pháp. Cô tin rằng Sư phụ Đại Pháp sẽ giúp cô ấy vượt qua khảo nghiệm này.

Dù không đến bệnh viện nhưng 3 tuần sau, cô đã hồi phục hoàn toàn.

“Những lúc khó khăn, chính Sư phụ đã chỉ đường và dìu dắt tôi vượt qua thử thách”.

Cô Cornelia cảm thấy vô cùng hạnh phúc và vinh dự được trở thành một học viên Pháp Luân Đại Pháp.

Trong nghiên cứu của Đại học Y khoa Baylor, Hoa Kỳ phát hiện ra rằng hoạt động của một loạt gen liên quan đến miễn dịch trong bạch cầu trung tính của các học viên Pháp Luân Công, bao gồm cả interferon-γ (cơ chế quan trọng để cơ thể chống lại virus) cao hơn đáng kể so với người bình thường. Kết quả nghiên cứu được công bố trên Tạp chí Y học Thay thế và Bổ sung.

Tìm hiểu môn khí công Pháp Luân Công, rèn luyện cả tâm lẫn thân tại đây.

Truyền bá sự thật

Trong suốt 15 năm tu luyện Pháp Luân Công, cô Cornelia Ritter đến từ Thụy Sĩ đã kiên trì nói sự thật về Pháp Luân Công và phơi bày cuộc bức hại của Đảng cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) ở Hoa Kỳ, Ấn Độ, Malaysia và các quốc gia khác. Cô đã kết một mối duyên sâu sắc với người dân Ấn Độ, và truyền bá sự thật cho giáo viên và học sinh ở đó.

“Mọi người nên biết những gì đang xảy ra dưới sự cai trị của ĐCSTQ. Nếu chúng ta không ngăn chặn nó, cuộc bức hại này sẽ xảy ra trên toàn thế giới. Bởi ĐCSTQ đang cố gắng gây ảnh hưởng đến Châu Phi, Châu Á, Châu Âu, Châu Mỹ, thậm chí cả thế giới. Chấm dứt tội ác của ĐCSTQ là trách nhiệm của chúng ta.”  Cornelia chia sẻ.

Năm 2008, khi Cornelia ở cùng với Chris, Chris thường xuyên tổ chức ngày thông tin về Pháp Luân Công ở Ladakh, miền bắc Ấn Độ. Cô cũng tham gia và quan sát cách Chris giới thiệu Pháp Luân Công cho những người khác và phơi bày cuộc bức hại của ĐCSTQ.

Nơi này gần với Trung Quốc. Mặc dù mọi người đã biết về những hành động tà ác của ĐCSTQ thông qua tội ác của ĐCSTQ ở biên giới Trung-Ấn, và cuộc đàn áp người Tây Tạng, nhưng họ vẫn chưa hiểu sâu về bản chất tà ác của đảng này.

Cornelia đã hiểu thêm về bản chất của ĐCSTQ và lịch sử xấu xa của họ.

“Sau Chiến tranh thế giới thứ hai, người dân ở Đức và Thụy Sĩ đều biết đến câu nói ‘điều đó sẽ không bao giờ xảy ra nữa’, nghĩa là những tội ác như việc Đức Quốc Xã giam giữ người Do Thái trong các trại tập trung và giết hại họ tập thể sẽ không bao giờ xảy ra nữa.

Bây giờ tôi đã biết rằng ĐCSTQ giam giữ các học viên Pháp Luân Công trong các trại tập trung, và thu hoạch nội tạng của họ khi còn sống. Tôi cảm thấy mình có nghĩa vụ phải vạch trần tội ác của ĐCSTQ, và kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại tàn bạo này.”

Khoảng 3 tuần sau, Cornelia chia tay Chris và trở về căn nhà thuê của cô ở Dharamsala, miền bắc Ấn Độ. Cô nói với chủ nhà (một người Tây Tạng) về cuộc bức hại Pháp Luân Công. Chủ nhà cho biết đã xem video về vụ thảm sát Thiên An Môn ngày 4/6/1989 cách đây không lâu, và nhận ra rằng ĐCSTQ quá tàn nhẫn với chính người dân của mình. Người Tây Tạng thậm chí còn bất hạnh hơn.

Cornelia bắt đầu sao chép các tài liệu nói rõ sự thật của Pháp Luân Công và phân phát chúng cho người dân ở Dharamsala.

Không lâu sau, cô đến miền nam Ấn Độ. Tại đó, cô sống cùng các học viên Pháp Luân Công, luyện các bài công pháp, phân phát tài liệu và tổ chức các lớp học Pháp Luân Công trong trường học.

AD 1
Mùa đông năm 2020, cô Cornelia Ritter dạy trẻ em nghèo các bài công pháp và giải thích nguyên lý “Chân Thiện Nhẫn” ở Sarnath, Ấn Độ. (Ảnh: Epoch Times)

Tháng 2/2009, cô đến Đài Loan xem Shen Yun, một nghệ thuật sân khấu do các học viên Pháp Luân Công sáng tạo, nhằm phục hưng văn hóa truyền thống Trung Hoa. Điều này đã truyền cảm hứng cho cô rất nhiều, và giúp cô tìm hiểu thêm về văn hóa truyền thống Trung Quốc.

Sau khi trở về từ Đài Loan, cô đến Malaysia và sống trong một căn hộ với 2 người mẹ đến từ Trung Quốc và các con trai của họ.

Cả hai người mẹ này đều tu luyện Pháp Luân Công và trốn khỏi Trung Quốc vì bị ĐCSTQ bức hại. Họ đến trung tâm Malacca để luyện công 2 giờ mỗi ngày. Khi gặp khách du lịch Trung Quốc, họ phát tờ rơi cho khách du lịch, nói về sự thật Pháp Luân Công và cuộc bức hại của ĐCSTQ.

Người Đại Lục rất ngạc nhiên khi thấy Cornelia tập Pháp Luân Công, hóa ra người nước ngoài cũng tập Pháp Luân Công. Điều này chẳng phải khác với những gì được tuyên truyền ở Trung Quốc sao?

Sau khi sống ở Malaysia 1 năm, Cornelia đến New York. Cô sống ở Flushing trong 3 tháng và nói sự thật với người dân ở quầy thông tin Pháp Luân Công.

Từ năm 2012 – 2020, Cornelia sống ở Khu phố Tàu của San Francisco trong 7 năm. Vào buổi trưa, cô thường tận dụng những ngày nghỉ của mình, cùng với một học viên Pháp Luân Công Trung Quốc khác phân phát tài liệu giảng chân tướng tại đó.

Khi gặp người Trung Quốc, cô nói với họ bằng tiếng Trung: “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo.” Đôi khi họ ngạc nhiên và không từ chối những tài liệu cô gửi.

AD 2
Tháng 12/2010, tại Washington DC, Cornelia đã tham gia một cuộc kháng nghị ôn hòa, kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại của ĐCSTQ đối với các học viên Pháp Luân Công. (Ảnh do cô Cornelia cung cấp)
AD 3
Năm 2010, Cornelia cùng các học viên Pháp Luân Công kỷ niệm “Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới” tại một công viên ở Manhattan, New York. (Ảnh do cô Cornelia cung cấp)

Cornelia truyền bá Pháp Luân Công ở Ấn Độ – miền đất hữu duyên với cuộc đời cô

Cô Cornelia đã sử dụng kỳ nghỉ của mình để đến Ấn Độ ba lần vào năm 2016, 2017 và 2020, đồng thời gặp Chris để thăm các trường học và tiến hành nhiều hoạt động nói rõ sự thật (giảng chân tướng) khác nhau.

Năm 2016, cô và Chris đến miền bắc Ấn Độ trong 4 tuần. Đặc điểm khuôn mặt, văn hóa và ngôn ngữ của những người ở đó có nguồn gốc từ người Mông Cổ. Họ bẩm sinh đã rất hiếu khách và tất cả đều nhận tờ rơi Pháp Luân Công.

Hai cô đã gặp gỡ nhiều người trên đường phố và thăm hỏi các quan chức chính phủ, luật sư nhân quyền, nhà hoạt động xã hội, hiệu trưởng trường học, v.v.

Họ đã đến thăm một nhà hoạt động xã hội nữ rất có ảnh hưởng ở địa phương. Khi người phụ nữ này nghe về nạn thu hoạch nội tạng của ĐCSTQ từ các học viên Pháp Luân Công còn sống, cô ấy đã nóng lòng muốn nhận sách và đĩa CD cuốn “Nội tạng Quốc gia” của David Matas và David Kilgour và cuốn “Thảm sát” của Ethan Gutmann, đồng thời ký tên vào bản kiến ​​nghị chống thu hoạch nội tạng được đệ trình lên Liên Hợp Quốc.

Họ đã đến nhiều trường học địa phương để giới thiệu Pháp Luân Công. Cảnh tượng này rất truyền cảm hứng, khiến Cornelia cảm động.

Do thời tiết oi bức, ẩm thấp và chật chội, ban đầu học sinh đều bồn chồn và mất tập trung, nhưng sau khi được dạy các bài công pháp, các em ngay lập tức yên lặng, chú ý lắng nghe.

Khi nghe tin về cuộc đàn áp Pháp Luân Công của ĐCSTQ, các em vô cùng tập trung, một số học sinh buồn đến rơi nước mắt.

Các hiệu trưởng cảm ơn hai cô đã đến. Có người viết:

“Tôi chân thành chúc Pháp Luân Đại Pháp mọi điều tốt đẹp nhất trong tương lai. Cầu mong Pháp Luân Đại Pháp tiếp tục phát triển và làm cho thế giới trở nên tốt đẹp hơn!”

“Thế giới ngày nay đầy áp lực và căng thẳng. Bạo lực và đàn áp tràn lan. Tất cả những điều này khiến trái tim của những người trẻ tuổi bối rối và xáo trộn. Các em thực sự cần được giúp đỡ. Vào thời khắc này, Pháp Luân Đại Pháp đã đến với các em!”

Một quan chức chính phủ rất xúc động trước hành trình của họ và nói: “Cảm ơn các bạn đã đến nơi này của thế giới.”

Năm 2017, Cornelia và Chris đến Ladakh, vùng cao nhất phía bắc Ấn Độ, ở độ cao 3.500m.

Ở đó, họ phân phát các tài liệu nói rõ sự thật về Pháp Luân Công. Người dân địa phương có ấn tượng tốt về Pháp Luân Công và bị sốc trước cuộc bức hại của ĐCSTQ.

Hai cô đến trường học để tổ chức các lớp học các bài công pháp. Đài truyền hình địa phương đã phát sóng một bài công pháp của Pháp Luân Công do các học sinh của một trường học ở Leh, Ladakh biểu diễn. Nhiều người đã xem TV. Chủ khách sạn nơi hai cô ở nói với họ rằng ông ấy cũng đã xem chương trình truyền hình này vào đêm hôm trước.

Họ cũng đến thăm các bệnh viện, phòng khám, chính trị gia, tòa án và thư viện địa phương. Một số người đặt tài liệu mà họ đã gửi trong văn phòng và phân phát chúng cho các đồng nghiệp khác, có người mang tài liệu đến những nơi khác để phân phát.

Cornelia nói, đôi khi hành trình của họ gặp khó khăn, như thời tiết xấu, khó sắp xếp việc đi lại và phải mang theo nhiều liệu khá nặng, v.v., nhưng họ vẫn động viên nhau: “Cứ tiếp tục bước đi”. 

“Mọi người hiểu về Pháp Luân Đại Pháp, biết ơn và ủng hộ chúng tôi, đây là động lực đối với tôi. Bất kể gặp phải khó khăn gì, chúng tôi vẫn sẽ tiếp tục tiến về phía trước.”

Năm 2020, Cornelia lại đến Ấn Độ. Cô dự định ở lại nửa năm và đến trường cùng Chris để nói sự thật về Pháp Luân Công. Nhưng vì dịch viêm phổi Vũ Hán (COVID-19), tất cả các trường học ở Ấn Độ đều đóng cửa. Cô đã quay về Thụy Sĩ chỉ sau vài tuần. Đến nay, cô vẫn đang dạy học ở một trường gần quê.

Sau khi trở về Thụy Sĩ, cô tích cực tham gia một loạt các hoạt động của Pháp Luân Công do các học viên Pháp Luân Công ở Thụy Sĩ, Đức và Áo tổ chức, để nói với mọi người sự thật và chấm dứt cuộc bức hại của ĐCSTQ.

AD4
Một buổi sáng Chủ Nhật năm 2017, các học sinh nội trú tập trung tại sân trường ở ngoại ô Leh, Ladakh, Ấn Độ. Cornelia hướng dẫn các em ôn lại các bài công pháp Pháp Luân Công. (Ảnh do cô Cornelia cung cấp)
AD5
Mùa hè năm 2017, khi Phật tử tổ chức các hoạt động truyền giáo, nhiều người dân địa phương và khách du lịch đã đến một cánh đồng trống ở ngoại ô Leh ở Ladakh, Ấn Độ. Cô Cornelia phân phát cho họ tờ rơi Pháp Luân Công bằng tiếng Tây Tạng ở lối vào. (Ảnh do cô Cornelia cung cấp)
AD6
Mùa hè năm 2017, Cornelia và Chris đi du lịch vài ngày ở vùng Ladakh của Ấn Độ, từ Leh đến Dah, ngôi làng ở một thung lũng hẻo lánh. Sau khi luyện công, cô Cornelia đã giải thích cho các em nguyên lý “Chân, Thiện, Nhẫn” của Pháp Luân Công. (Ảnh do cô Cornelia cung cấp)
AD8
Ngày 22/7/2023, các học viên Pháp Luân Công ở thành phố Bern, Thụy Sĩ tổ chức một sự kiện kỷ niệm ở trung tâm thành phố, để phản đối cuộc bức hại Pháp Luân Công 24 năm của ĐCSTQ. Cornelia đã phát biểu tại cuộc mít tinh. (Ảnh: Minghui.org)
AD 9
Năm 2023, Cornelia tham gia sự kiện Ngày Thông tin Pháp Luân Công ở thành phố Konstanz, Đức, để nói sự thật cho công chúng. (Ảnh do Cornelia cung cấp)

Theo Epoch Times,

Mộc Lan biên tập