Người đàn ông không dám rời khỏi khách sạn vì sợ làm mất tờ vé số. Tuy số tiền thưởng có thể giúp gia đình ông đổi đời nhưng ông không nói với ai trong gia đình cả.

Theo tờ báo địa phương Nanning Evening News, vào ngày 24/10, ông Li (đến từ miền nam Trung Quốc) đã thắng giải độc đắc xổ số trị giá 219 triệu Nhân dân tệ (29,9 triệu USD). Khi đến nhận tiền thưởng ở văn phòng xổ số ở Nam Ninh, thuộc khu vực phía nam của Quảng Tây, ông đã đeo mặt nạ để che giấu danh tính. 

 

Xem bài viết này trên Instagram

 

Bài viết do moopiocom (@moopiocom) chia sẻ

Theo báo cáo của Bloomberg, sau khi đóng thuế, ông sẽ được thu về 171,6 triệu nhân dân tệ (23,6 triệu USD). Ngoài ra, ông còn quyên góp 5 triệu nhân dân tệ (685.000 USD) cho tổ chức từ thiện.

Ông Li cho biết ông đã mua tấm vé trúng thưởng tại một cửa hàng ở Litang – một thị trấn nhỏ phía đông bắc thủ đô. Ông vẫn luôn chọn những con số này trong nhiều năm: 2, 15, 19, 26, 27, 29, 2. Sau khi biết mình trúng số, ông đã thu xếp để vào thành phố lĩnh thưởng ngay ngày hôm sau. 

“Tôi không dám rời khỏi khách sạn vì tôi sợ sẽ làm mất tờ vé số”, ông nói với tờ Nanning Evening News.

Số tiền lớn này có thể thay đổi hoàn toàn điều kiện sống của gia đình ông nhưng ông không có ý định nói với họ. 

“Tôi không nói chuyện trúng xổ số cho vợ con mình. Tôi sợ họ sẽ tự mãn và không chịu chăm chỉ làm việc trong tương lai”, người đàn ông cho biết.