Bác sĩ bệnh viện Al-Shifa nói với Reuters rằng lương thực và nước của họ sắp cạn rồi, và mặc dù đã qua mấy ngày tra hỏi và lục soát, nhưng quân đội Israel (IDF) “vẫn không tìm thấy gì.”

benh vien Shifa
Bệnh viện Al-Shifa với cảnh các trẻ sơ sinh còn mắc kẹt trong đó. (Ảnh: chụp màn hình video)

Khu phức hợp bệnh viện lớn nhất Dải Gaza đã bị quân Israel bao vây từ hôm Thứ Tư, nội bất xuất ngoại bất nhập trong những ngày qua, bởi quân đội Israel.

Hôm Thứ Sáu 17/11, bác sĩ tại bệnh viện Ahmed El Mokhallalati nói với Reuters qua điện thoại rằng mặc dù điều kiện “khó khăn” tại bệnh viện, nhưng may mắn rằng không có trẻ sơ sinh nào qua đời ở đó kể từ khi quân đội Israel tiến vào bệnh viện hôm Thứ Tư.

Trước đó, Israel đã tuyên bố rằng các bệnh viện ở Gaza cấu kết với Hamas, và bên dưới bệnh viện al-Shifa là đường nối với hệ thống hầm của Hamas, và có một trung tâm chỉ huy bên dưới bệnh viện, một khẳng định mà nhóm Palestine phủ nhận. Reuters chưa thể xác minh tình hình tại bệnh viện một cách độc lập.

Theo Mokhallalati, một bác sĩ phẫu thuật sinh ra ở Ireland, được đào tạo ở Cairo và hành nghề ở London: “Đó là một tình huống hoàn toàn đáng sợ, ở đây xe tăng Israel và quân đội Israel đã di chuyển trong khu vực bệnh viện, khắp bệnh viện.”

“Tình hình hoàn toàn khó khăn. Họ bắn liên tục, ở mọi khu vực [chung quanh].”

Quân đội Israel hôm Thứ Năm tuyên bố họ đã phát hiện một đường hầm của Hamas và một phương tiện chở vũ khí tại khu phức hợp bệnh viện Al Shifa, và cho đăng công khai các video và hình ảnh để hỗ trợ cho tuyên bố của mình.

Phát biểu bằng tiếng Anh, bác sĩ Mokhallalati nói: “Họ không tìm thấy gì cả. Họ không tìm thấy một sự kháng cự nào. Không một tiếng súng nào chống lại họ trong khu vực bệnh viện.”

Bệnh viện Al-Shifa chật cứng bệnh nhân, những người phải sơ tán và đang phải vật lộn để tiếp tục hoạt động, đã trở thành tâm điểm chú ý của toàn cầu.

Ông Mokhallalati nói quân đội Israel đã cung cấp một số vật tư kể từ khi vào bệnh viện nhưng vẫn chưa đủ.

“Điều đã xảy ra là người dân chúng tôi hết lương thực, hết nước uống,” ông nói. “Và rồi, ngày hôm qua, họ đã sắp xếp một số, chỉ một ít thức ăn và nước uống, rất rất tối thiểu, không đủ cho 40% số người quanh đây.”

Tiến sĩ Mohamed Tabasha, trưởng khoa nhi tại Al Shifa, cho biết hôm Thứ Hai, 3 trẻ sơ sinh đã chết do các vấn đề liên quan đến bệnh viện và 36 trẻ sơ sinh còn lại đang gặp nguy hiểm.

“Tính đến ngày hôm qua vẫn là 36 trẻ nhỏ, may mắn là không có ai thiệt mạng,” ông nói hôm Thứ Sáu.

Nhật Tân