Trận chiến giành thị trấn Bakhmut ở miền đông Ukraine đến nay đã trở thành trận chiến đẫm máu nhất trong chiến tranh Nga xâm lược Ukraine, dường như trận chiến này đã bước vào thời khắc quan trọng cuối cùng.

Bakhmut
Chiến trường Bakhmut, Ukraine. (Ảnh chụp màn hình video)

Triển khai quân lớn ở Bakhmut hy vọng quyết định toàn cuộc?

Chiến tranh Nga xâm lược Ukraine đã qua hơn một năm, từ các nguồn tin mới nhất cho thấy quân đội hùng hậu của hai bên đang giao tranh ác liệt ở thị trấn quan trọng Bakhmut thuộc miền đông Ukraine, cả hai bên đều chịu thương vong nặng nề, thê thảm đến mức người lính ở tiền tuyến chỉ có thể sống sót trong 4 tiếng, còn cư dân tiền tuyến Ukraine đã bắt đầu từ bỏ kháng chiến. Dù vậy mới đây Tổng thống Zelensky của Ukraine kiên quyết cho biết “Ukraine sẽ không từ bỏ một tấc đất nào”.

Sau 7 tháng giao tranh, thị trấn công nghiệp nhỏ Bakhmut ở miền đông Ukraine có thể tiếp tục trụ được không? Phó thị trưởng Bakhmut, ông Maksym Marchenko cho biết chỉ còn vài nghìn dân thường trong khu vực, mọi người sống trong những hầm trú ẩn dưới lòng đất, không có nước uống, khí đốt hoặc điện.

Với 85% thảm thực vật và 70% các tòa nhà xung quanh Bakhmut hiện đã bị phá hủy vì hỏa lực, số người thương vong sắp tới sẽ là rất cao vì những người tham chiến mặt đất không còn mấy vị trí công sự che chắn, khắp nơi là cảnh hố đạn pháo và cây cối bị tước hết cành lá.

Nhà phân tích quân sự Mike Lyons chỉ ra rằng quân đội Ukraine trước tiên phải quyết định có thể chấp nhận bao nhiêu thương vong, vì cả hai bên đều đang tính toán quyết chiến để bên kia tổn thất dẫn đến thất bại cuối cùng.

Cố vấn Mykhailo Podolyak của Tổng thống Ukraine ngày 9/3 cho biết quân đội Ukraine đã nhất trí tiếp tục bảo vệ Bakhmut.

Phó thị trưởng Bakhmut, ông Oleksandr Marchenko nói với BBC News: “Bakhmut gần như bị phá hủy không còn gì, không một tòa nhà nào còn may mắn chưa bị tàn phá”.

Theo các nguồn tin, thị trấn Bakhmut có khoảng 70.000 dân nhưng 90% dân số đã được sơ tán, giờ đây đô thị này không khác gì đống đổ nát, hàng nghìn cư dân còn lại hầu hết không có tiền và không biết đi đâu về đâu.

Một người dân thị trấn Bakhmut cho biết: “Tôi chỉ mong mọi người có thể sống sót. Đây là tâm nguyện duy nhất của tôi”.

Bakhmut 1
Chiến trường Bakhmut. (Ảnh chụp màn hình video)

Trận chiến khốc liệt nhất kể từ thế kỷ 21

Trận chiến Bakhmut được nhiều nhà quan sát mô tả là cuộc chiến cường độ cao kéo dài nhất [từng thấy trên thế giới] kể từ thế kỷ 21, cũng là trận chiến kéo dài nhất, tàn khốc và đẫm máu nhất trong cuộc chiến Nga xâm lược Ukraine.

Ngay sau khi Nga phát động xâm lược Ukraine, quân đội Nga đã bắt đầu pháo kích vào thành phố Bakhmut, cho đến tháng 3 năm nay cuộc chiến tại đây đã kéo dài hơn 7 tháng nhưng quân xâm lược Nga luôn bám trụ trên mặt trận Bakhmut mà chưa bao giờ từ bỏ, khiến cảnh tượng chiến tranh tại đây không khác gì cảnh tàn khốc chiến tranh thời Thế chiến I và II.

Theo các nguồn tin, mức đẫm máu trong trận chiến ở Bakhmut khốc liệt đến mức những người lính tiền tuyến trung bình chỉ có thể sống được 4 tiếng, cả phía Ukraine và Nga đều chịu thương vong nặng nề, cư dân tiền tuyến gần như không thể cầm cự được, những người có thể trốn thoát đã bỏ trốn và những người còn lại bắt đầu từ bỏ phản kháng, thậm chí sẵn sàng chấp nhận sự cai trị của Nga.

Nếu Bakhmut thất thủ…

Mục đích chiến lược chính của Ukraine là sử dụng trận chiến này để làm suy yếu quân đội Nga. Một quan chức phương Tây nói thẳng: “Vì chiến thuật của Nga, Bakhmut đã cho Ukraine cơ hội duy nhất để làm tiêu hao quân số Nga”.

Các nguồn tin của NATO ước tính rằng cứ mỗi người Ukraine thiệt mạng tại Bakhmut thì có 5 người Nga thiệt mạng. Nhưng Tổng thư ký Oleksiy Danilov của Hội đồng An ninh Quốc gia Ukraine nói rằng tỷ lệ binh sĩ Ukraine và Nga thiệt mạng tại đây cao hơn nhiều: 1 Ukraine: 7 Nga.

Giống như Nga, Ukraine đã trao gửi vào Bakhmut ý nghĩa chính trị. Tổng thống Zelensky của Ukraine cho hay đã sử dụng Bakhmut như một biểu tượng phòng thủ chống lại quân xâm lược Nga.

Trong chuyến thăm Washington vào tháng 12, ông Zelensky đã gọi Bakhmut là “pháo đài tinh thần của chúng ta” và tặng cho Quốc hội Mỹ một lá cờ Ukraine được lấy từ Bakhmut. Ông nói: “Trận chiến Bakhmut sẽ thay đổi cục diện cuộc chiến giành độc lập và tự do của chúng ta”.

Nếu Bakhmut thất thủ thì có thể Nga sẽ tuyên bố chiến thắng, trái lại Ukraine sẽ chịu thảm bại mang tính biểu tượng, cột mốc.