Ít nhất 261 người đã thiệt mạng trong vụ tai nạn đường sắt tồi tệ nhất ở Ấn Độ trong hơn hai thập kỷ qua, các quan chức cho biết hôm thứ Bảy, sau khi một đoàn tàu chở khách trật khỏi đường ray và đâm vào một đoàn tàu khác ở miền đông nước này, Reuters đưa tin.

Embed from Getty Images

Một đoàn tàu trong vụ tai nạn hôm thứ Sáu cũng đâm vào một đoàn tàu chở hàng đậu gần đó ở quận Balasore thuộc bang Odisha. Hiện trường vụ tai nạn là các toa tàu bị đập nát, khiến ít nhất 650 người bị thương.

KS. Anand, giám đốc quan hệ công chúng của Đường sắt Đông Nam cho biết, số người chết đã lên tới 261 người. Hãng tin AFP trước đó dẫn lời một quan chức cho biết 288 người đã thiệt mạng.

Hành khách Anubha Das, người may mắn sống sót, cho biết anh sẽ không bao giờ quên cảnh tượng đó. “Các gia đình bị nghiền nát, những thi thể không có tay chân và một cuộc tắm máu trên đường ray,” anh nói.

Đoạn video cho thấy các toa tàu bị trật bánh và đường ray bị hư hại, trong khi các đội cứu hộ đang tìm kiếm trong các toa tàu bị lật để kéo những người sống sót ra ngoài và đưa họ đến bệnh viện.

Những người khác đang tìm kiếm người thân của họ tại hiện trường và các bệnh viện gần đó.

Thủ tướng Narendra Modi đã bay tới hiện trường, hãng ANI đưa tin.

Embed from Getty Images

Một nhân chứng tham gia vào các hoạt động cứu hộ cho biết tiếng la hét và than vãn của những người bị thương và thân nhân của những người thiệt mạng rất đau lòng. 

Bộ trưởng Đường sắt Ashwini Vaishnaw cho biết, gia đình của những người thiệt mạng sẽ nhận được 1 triệu rupee (12.000 USD), trong khi những người bị thương nặng sẽ nhận được 200.000 rupee và 50.000 rupee cho những người bị thương nhẹ. Chính quyền một số bang cũng đã công bố bồi thường.

Ông Vaishnaw nói với các phóng viên sau khi kiểm tra hiện trường vụ tai nạn: “Đó là một vụ tai nạn lớn và bi thảm. “Chúng tôi hoàn toàn tập trung vào hoạt động cứu hộ và cứu trợ, và chúng tôi đang cố gắng đảm bảo rằng những người bị thương được điều trị tốt nhất có thể.”

Thư ký bang Odisha Pradeep Jena cho biết trên Twitter rằng hơn 200 xe cứu thương đã được gọi đến hiện trường và 100 bác sĩ đã được huy động để tham gia cùng 80 người đã có mặt ở đó.

Sáng sớm thứ Bảy, đoạn video của Reuters cho thấy các quan chức cảnh sát di chuyển các thi thể phủ vải trắng ra khỏi đường ray xe lửa.

“Tôi đang ngủ,” một người đàn ông sống sót giấu tên nói với NDTV news. “Tôi bị đánh thức bởi tiếng động khi tàu trật bánh. Đột nhiên tôi thấy 10-15 người chết. Tôi cố gắng bước ra khỏi toa và sau đó tôi thấy rất nhiều thi thể bị chặt thành từng mảnh.”

Vụ va chạm xảy ra vào khoảng 7 giờ tối. (13:30 GMT) vào thứ Sáu khi tàu tốc hành siêu tốc Howrah từ Bengaluru đến Howrah ở Tây Bengal va chạm với tàu tốc hành Coromandel từ Kolkata đến Chennai.

Một chiến dịch tìm kiếm và cứu hộ rộng rãi đã được triển khai, với sự tham gia của hàng trăm nhân viên sở cứu hỏa và cảnh sát cũng như chó nghiệp vụ. Lực lượng ứng phó thảm họa quốc gia đã có mặt tại hiện trường.

Vào thứ Sáu, hàng trăm thanh niên đã xếp hàng bên ngoài một bệnh viện chính phủ ở Odisha’s Soro để hiến máu.

Theo Đường sắt Ấn Độ, mạng lưới của nó tạo điều kiện vận chuyển cho hơn 13 triệu người mỗi ngày.

Tiểu bang đã tuyên bố Thứ Bảy là ngày quốc tang để bày tỏ sự thương tiếc đối với các nạn nhân.

Vụ tai nạn đường sắt đẫm máu nhất ở Ấn Độ xảy ra vào năm 1981 khi một đoàn tàu lao khỏi cầu xuống một con sông ở bang Bihar, khiến khoảng 800 người thiệt mạng.

Lê Vy (theo Reuters)