Khoảng 3.000 dân làng từ bang Karen phía đông nam của Myanmar đã chạy sang Thái Lan vào Chủ nhật (28/3) sau các cuộc không kích của quân đội vào khu vực do một nhóm vũ trang người dân tộc trấn giữ, Reuters dẫn nguồn tin từ các nhóm hoạt động và truyền thông địa phương cho biết.

Quân đội Myanmar đã tiến hành các cuộc không kích vào năm khu vực ở quận Mutraw gần biên giới, Tổ chức Phụ nữ Karen thông báo.

“Hiện tại, dân làng đang ẩn náu trong rừng, trong khi đó hơn 3.000 người đã vượt biên sang Thái Lan để trú ẩn,” một tuyên bố từ nhóm cho biết.

Hãng PBS của Thái Lan báo cáo khoảng 3.000 người đã đến Thái Lan.

David Eubank, người sáng lập Tổ chức cứu trợ Free Burma Rangers, cho biết ít nhất hai binh sĩ thuộc Liên minh Quốc gia Karen (KNU) đã thiệt mạng.

Eubank nói: “Chúng tôi đã không có cuộc không kích nào tại đó trong hơn 20 năm qua. “Nó xảy ra vào ban đêm, vì vậy năng lực của quân đội Myanmar đã tăng lên với sự trợ giúp của Nga và Trung Quốc cùng các quốc gia khác, điều đó thật nguy hiểm.”

Trong một cuộc không kích của quân đội hôm thứ Bảy, ít nhất ba thường dân đã thiệt mạng tại một ngôi làng do KNU kiểm soát, một nhóm xã hội dân sự cho biết. Lực lượng dân quân trước đó cho biết họ đã tấn công một đồn quân sự gần biên giới, khiến 10 người thiệt mạng.

KNU đã ký một thỏa thuận ngừng bắn vào năm 2015, nhưng căng thẳng đã gia tăng sau khi quân đội lật đổ chính phủ dân sự của bà Aung San Suu Kyi vào ngày 1 tháng 2.

KNU và Hội đồng khôi phục bang Shan, cũng có trụ sở tại biên giới với Thái Lan, đã lên án cuộc đảo chính và tuyên bố ủng hộ sự phản kháng của công chúng.

KNU cho biết họ đã che chở cho hàng trăm người chạy khỏi miền trung Myanmar trong bối cảnh bạo lực gia tăng trong những tuần gần đây.

Lê Xuân (theo Reuters)

Xem thêm: