Hôm thứ Năm (12/10), Chính phủ Israel đã cho Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken và các bộ trưởng quốc phòng NATO xem các bức ảnh về trẻ em và thường dân bị thiệt mạng mà họ cáo buộc rằng đã bị tổ chức khủng bố Hamas người Palestine giết chết, qua đó kêu gọi sự ủng hộ của quốc tế đối với hành động đáp trả của nhà nước Do Thái đối với Hamas.

Blinken 1 image
Ngoại trưởng Hoa Kỳ Blinken đã gặp Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu hôm thứ Năm 12/10/2023. (Ảnh: BNG Hoa Kỳ)

Văn phòng của Thủ tướng Benjamin Netanyahu cũng đăng lên mạng xã hội hình ảnh một đứa trẻ sơ sinh chết trong vũng máu và thi thể một đứa trẻ cháy đen. Đây rõ ràng là một phần trong nỗ lực của Israel nhằm khơi dậy sự phẫn nộ toàn cầu đối với các phiến quân ở Gaza sau cuộc tấn công hôm 7/10 của Hamas vào Israel.

Ngoại trưởng Blinken, người đã bay đến Tel Aviv vào đầu ngày 12/10, nói với các phóng viên rằng ông đã được xem các tấm ảnh và video về một em bé bị đạn bắn thủng, những người lính bị chặt đầu và những thanh niên bị thiêu sống trong xe ô-tô hoặc nơi ẩn náu của họ.’

Trong một cuộc họp báo ngắn, Ngoại trưởng Blinken chỉ trích: “Đó đơn giản là hành động đồi bại theo cách tồi tệ nhất có thể tưởng tượng được. Những hình ảnh đáng giá bằng cả ngàn lời nói. Những hình ảnh này có thể đáng giá một triệu đô la.”

Thủ tướng Netanyahu đã thề sẽ tiêu diệt Hamas sau cuộc tấn công chết người hôm 7/10 của tổ chức này vào các cộng đồng Israel, khiến hơn 1.300 người thiệt mạng. Đây là cuộc tấn công chết chóc nhất của các phiến quân Palestine vào Israel kể từ khi quốc gia Do Thái được thành lập vào năm 1948.

Đáp trả lại, lực lượng không quân Israel đã tiến hành các cuộc tấn công ném bom dữ dội vào Gaza trong 5 ngày qua và quân đội Israel đang tập trung hàng chục ngàn binh sĩ dọc biên giới để chuẩn bị cho một cuộc tấn công trên bộ có thể diễn ra.

Tại Israel, Trung tướng Herzi Halevi, Tổng tham mưu trưởng Lực lượng phòng vệ Israel, tuyên bố hôm 12/10: “Bây giờ là lúc chiến tranh.”

Chính quyền Gaza cho biết, hơn 1.400 người Palestine, chủ yếu là dân thường, bao gồm cả trẻ em, đã bị giết và hơn 6.000 người bị thương. Một cuộc xâm lược trên bộ của Israel vào vùng lãnh thổ đông dân cư này có thể khiến số người thương vong cao hơn nhiều.

Tại trụ sở của NATO ở Brussels, Bộ trưởng Quốc phòng Israel Yoav Gallant đã trình chiếu cho những người đồng cấp của ông trong liên minh quân sự này một đoạn video cho thấy những cảnh tượng kinh hoàng từ cuộc tấn công bất ngờ của Hamas.

Theo một đoạn văn trong bài phát biểu của ông được gửi cho hãng tin Reuters, Bộ trưởng Gallant nhấn mạnh với các bộ trưởng quốc phòng NATO: “Trẻ em đã bị trói và bị bắn. Vâng, tôi nhắc lại, trẻ em, bị trói và bị bắn.”

“Hình ảnh kinh hoàng”

Trong một bài đăng trên trang mạng xã hội ‘X’, văn phòng của Thủ tướng Netanyahu đã công bố những bức ảnh mà họ gọi là “những hình ảnh kinh hoàng về những đứa trẻ bị lũ quái vật Hamas giết chết và đốt cháy.”

Bài đăng cáo buộc: “Hamas là vô nhân đạo. Hamas là ISIS.” Chính phủ Israel so sánh tổ chức chiến binh Palestine này với tổ chức Nhà nước Hồi giáo, vốn khét tiếng với “các video hành quyết tàn bạo và đẫm máu.”

Hình ảnh những đứa trẻ sơ sinh thiệt mạng có trong video được trình chiếu cho NATO. Video này không được công bố cho công chúng, nhưng Reuters ở Jerusalem sau đó đã xem được video này. Tuy nhiên, Reuters không thể xác minh độc lập bằng chứng này.

Phát biểu với các phóng viên, Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg lên án: “Đó là những bức ảnh kinh hoàng về các cuộc tấn công và nạn nhân của các cuộc tấn công.” Đồng thời ông nhấn mạnh, video “đã xác nhận sự tàn bạo của các cuộc tấn công.” 

Trong trích dẫn được Hamas công bố, Phó thủ lĩnh Hamas, Saleh Al-Arouri, cho biết: “Kế hoạch [của Hamas] là nhắm vào nhóm quân ở Gaza của quân đội [Israel] và chỉ chiến đấu với những người lính [Israel] chiếm đóng.

Tuy nhiên, Nhà Trắng cho biết, không có lý gì để nghi ngờ tính xác thực của những hình ảnh này. Đoạn video được xác thực và lời kể của các nhân chứng đã vẽ ra một bức tranh về cuộc tấn công trên bộ của Hamas và các loạt tên lửa của tổ chức này đã xé toạc các cộng đồng Israel.

Video được chiếu cho NATO, dường như là sự kết hợp giữa video do Hamas đăng trên mạng xã hội và các video điện thoại không xác định, cho thấy thi thể của nhiều dân thường thiệt mạng, cũng như thi thể của một binh sĩ Israel mặc quân phục bị mất đầu.

Không có hình ảnh nào cho thấy các phiến quân Hamas đã chặt đầu trẻ sơ sinh, một cáo buộc đặc biệt bùng nổ ban đầu trên các phương tiện truyền thông Israel và các quan chức Israel ban đầu cũng xác nhận cáo buộc này.

Hôm 11/10, Tổng thống Mỹ Joe Biden cho biết rằng ông đã thấy những hình ảnh về trẻ em bị các phiến quân Hamas chặt đầu. Tuy nhiên sau đó, Nhà Trắng đã cải chính rằng các quan chức Hoa Kỳ chưa nhìn thấy bất kỳ bằng chứng nào về vấn đề này.

Thủ tướng Netanyahu đã không nhắc lại tuyên bố của văn phòng ông hồi đầu tuần trước rằng Hamas đã thực sự chặt đầu trẻ em và Bộ trưởng Gallant cũng không nhắc lại cáo buộc đó với các bộ trưởng quốc phòng NATO.

Tuy nhiên, các bác sĩ, các tổ chức nhân quyền quốc tế và các phóng viên đã ghi nhận rằng các phiến quân Hamas đã giết chết phụ nữ, trẻ em và người già cũng như nam thanh niên và binh lính Israel trong cơn thịnh nộ của chúng.

Các phóng viên nước ngoài đã đăng hững hình ảnh về những địa điểm bị Hamas nhắm mục tiêu, những cảnh đổ nát của những ngôi nhà bị đốt cháy và đường phố rải rác những thi thể của người dân và phiến quân bị thiệt mạng.

Các quan chức NATO lưu ý, họ không hy vọng liên minh quân sự này sẽ tham gia trực tiếp vào cuộc xung đột, nhưng nhiều quốc gia NATO, đặc biệt là Hoa Kỳ, đã đề nghị cung cấp viện trợ quân sự cho Israel.

Sau cuộc họp của NATO hôm 12/10, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin tuyên bố, Hoa Kỳ không đặt ra bất kỳ điều kiện nào trong việc hỗ trợ an ninh cho Israel và hy vọng rằng quân đội chuyên nghiệp của Israel sẽ “làm những điều đúng đắn.