Ngoại trưởng Hoa Kỳ Antony Blinken hôm thứ Năm (12/10) đã an ủi một người Israel sống sót sau vụ tấn công khủng bố vào cuối tuần trước. Ông nói với cô gái trẻ đã thoát khỏi cuộc bao vây tại lễ hội âm nhạc rằng Hoa Kỳ đang “làm mọi điều có thể” để giải thoát các con tin bị bắt.

Blinken image
Ngoại trưởng Hoa Kỳ Blinken đang trò chuyện cùng cô gái trẻ Israel trốn thoát được khỏi cuộc tấn công của Hamas hôm 7/10. (Ảnh chụp màn hình video)

Ông Blinken đã có cuộc trò chuyện tại một trung tâm quyên góp ở Tel Aviv, Israel, nơi một người phụ nữ cảm ơn ông “vì đã đến và nói chuyện, động viên cô ấy”, tờ Mediaite đưa tin.

“Điều này có ý nghĩa rất lớn”, người phụ nữ giấu tên nói với ông Blinken.

“Chúng tôi đã mất rất nhiều bạn, bạn thân, thành viên gia đình. Nhiều người chúng tôi quen biết hiện đã bị bắt cóc ở Gaza. Chúng tôi đã trải qua nỗi kinh hoàng. Thực sự. Tôi chỉ mới 24 tuổi và tôi chưa bao giờ hình dung thứ gì như thế này có thể xảy ra trong một buổi khiêu vũ, một lễ hội âm nhạc.

Chúng tôi tôn vinh tình yêu và khiêu vũ, điều đó thật tuyệt vời. Rồi tên lửa bắt đầu và súng nổ khắp nơi. Chúng tôi đã trốn thoát được, nhưng còn nhiều bạn khác thì không.”

“Tôi rất tiếc vì cô đang phải trải qua chuyện này”, ông Blinken nói với cô gái trẻ. “Tôi ngưỡng mộ sức mạnh của cô. Ngoài ra, việc kể những câu chuyện của cô sẽ tạo nên sự khác biệt lớn; thế giới cần phải thấy điều này.”

Phiến quân Hamas đã giết chết khoảng 260 người tại lễ hội âm nhạc, bắt cóc và giam giữ khoảng 150 con tin trong các đường hầm bên dưới Gaza. Hamas đã đưa ra yêu cầu của mình nhưng Israel tuyên bố sẽ ném bom không ngừng vào Dải Gaza – sẽ không có sự nhân nhượng nào – cho đến khi các con tin được giải thoát.

Ông Blinken cũng đã gặp Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu hôm thứ Năm (12/10) và nói rằng: “Chúng tôi ở đây cùng các bạn; chúng tôi sẽ không đi đâu cả.”

Ngoài Israel, ông Blinken đang có kế hoạch đến một số điểm dừng trên khắp Trung Đông, bao gồm cả Jordan. Đồng thời, ông Blinken và chính quyền Biden đang cảnh báo Iran nên dừng cuộc bao vây tại Gaza.

Nhưng các hoạt động của ông Blinken ở Tel Aviv vẫn đang trong trạng thái hỗ trợ.

Người phụ nữ nói với ông Blinken: “Hiện có rất nhiều người bạn của tôi đang bị giam giữ ở Gaza. Chúng tôi đã được cứu nhờ một phép màu, nhưng có những người bạn mà chúng tôi yêu quý thì chưa được giải cứu. Cảm ơn ông đã tới đây. Điều này thực sự rất quan trọng.”

Ngoại trưởng Blinken trả lời: “Chúng tôi đang nghĩ đến họ và cố gắng làm mọi điều có thể. Chúng tôi muốn đưa họ về nhà.”