Một phát ngôn viên quân đội Israel hôm thứ Sáu (15/12) nói rằng Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) đã giết nhầm ba con tin bị Hamas bắt và giam giữ ở Gaza.

Phát ngôn viên trưởng của IDF, ông Daniel Hagari nói rằng các con tin đã bị giết trong khi binh lính Israel chiến đấu với các chiến binh Hamas tại Gaza. Ông cũng gửi lời chia buồn tới các gia đình nạn nhân, đồng thời khẳng định sẽ “minh bạch hoàn toàn” cuộc điều tra về sai sót nghiêm trọng này.

Một tuyên bố từ IDF nói rằng trong trận chiến dữ dội tại Shejaiya, Gaza, binh lính Israel “đã nhận dạng ba con tin Israel là mối đe dọa. Kết quả là, binh lính đã nổ súng vào ba người này và họ đã bị giết hại”.

IDF đã công bố danh tính của ba con tin bị bắn nhầm gồm:

• Yotam Haim, 28 tuổi, đã bị bắt cóc tại Khu định cư Kfar
• Samer Talalka, 25 tuổi, đã bị bắt cóc tại Khu định cư Nir Am
• Alon Shamriz, 26 tuổi, đã bị bắt cóc tại Khu định cư Kfar Aza

Theo Thời báo Israel, Yotam Haim là nhạc sĩ chơi trống, Samer Talalka là công nhân tại trang trại nông nghiệp và Alon Shamriz là sinh viên chuyên ngành kỹ thuật máy tính.

Phát ngôn viên Daniel Hagari nói rằng ba con tin Israel xấu số nêu trên hoặc là đã trốn thoát hoặc là bị những kẻ bắt cóc bỏ rơi.

Diễn đàn Các Gia đình của Các con tin và Những người bị mất tích đại diện cho các gia đình con tin Israel bị Hamas bắt cóc hôm 7/10 cũng đã gừi lời chia buồn tới ba gia đình nạn nhân thiệt mạng và đã xác nhận danh tính của các con tin này.

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã phát đi tuyên bố cho hay: Cùng với toàn thể người dân Israel, tôi cúi đầu chia buồn sâu sắc với cái chết của ba người con đáng mến của chúng ta vốn đã bị bắt cóc. Tôi rất cảm thông với những gia đình đang hứng chịu khổ đau trong thời khắc khó khăn này”.

Ông Netanyahu cũng cam kết sẽ tiếp tục nỗ lực giải phóng tất cả con tin. Ông nói: “Hôm nay, trong đêm đau buồn này, chúng ta sẽ nén đau thương, rút ra bài học và tiếp tục nỗ lực quan trọng nhất của việc đưa tất cả con tin trở về nhà”.

Hàng nghìn người dân đã biểu tình bên ngoài căn cứ quân sự trung tâm của Israel ở Tel Aviv. Họ mang theo các biểu ngữ ghi, “chúng tôi đòi hỏi một thỏa thuận ngay bây giờ!” và “sẽ không ngủ – biểu tình suốt đêm”.

Trong những ngày gần đây, Israel đã đang phải chiến đấu ác liệt với các chiến binh Hamas tại Gaza. Hôm thứ Tư (13/12), Israel đã loan báo gặp tổn thất nhân mạng chiến đấu tồi tệ nhất kể từ khi tấn công trả đũa Hamas sau ngày 7/10. Israel khi đó cho biết 10 binh lính đã bị chết trong vòng 24 giờ.

Hiện tại, sau khi Hamas thả hơn 100 con tin trong 7 ngày tạm ngừng bắn, vẫn còn khoảng hơn 130 con tin nữa bị giam giữ ở Gaza. Các nhà chức trách Israel cho biết một số con tin đã bị chết, nhưng không nói rõ nguyên nhân. Trong khi, phía Hamas tuyên bố rằng một số con tin Israel đã thiệt mạng do các vụ tấn công của IDF.

Hải Đăng (T/h)