Theo các quan chức y tế Palestine, một bé gái đã được sinh mổ từ bụng một người mẹ Palestine thiệt mạng cùng chồng và con gái trong một cuộc tấn công của Israel tại thành phố Rafah ở Gaza, nơi 19 người đã chết trong đêm bởi các cuộc tấn công tăng cường.

Các quan chức cho hay những người này thiệt mạng trong vụ tấn công vào 2 ngôi nhà, bao gồm một gia đình có 13 trẻ em.

Bác sĩ Mohammed Salama thông báo em bé được sinh mổ khẩn cấp nặng 1,4kg, hiện đã ổn định và đang cải thiện dần dần. Trước đó mẹ của bé gái, cô Sabreen Al-Sakani, đã mang thai được 30 tuần.

Bé gái được đặt trong lồng ấp ở bệnh viện Rafah cùng với một trẻ sơ sinh khác, trước ngực được dán một tấm băng với dòng chữ: “Con của liệt sĩ Sabreen Al-Sakani”.

Theo chú của bé gái, ông Rami Al-Sheikh, một người con gái nhỏ khác của cô Sakani là bé Malak muốn đặt tên cho em gái sắp chào đời của mình là “Rouh”, nghĩa là “linh hồn” trong tiếng Ả Rập. Ông Al-Sheikh chia sẻ: “Bé Malak rất vui khi biết em gái mình sắp đến với thế giới này.” Tuy nhiên Malak cũng đã thiệt mạng trong vụ tấn công.

Bác sĩ Salama cho biết em bé mới sinh sẽ phải nằm viện từ 3 đến 4 tuần. “Sau đó chúng ta sẽ xem đứa trẻ này sẽ đi đâu, về với gia đình, về với dì, chú hay ông bà. Đây chính là bi kịch lớn nhất. Ngay cả khi được sống sót, đứa trẻ sinh ra đã mồ côi”, ông Salama chia sẻ.

Theo các quan chức y tế Palestine, trong cuộc tấn công vào ngôi nhà thứ hai thuộc gia đình Abdel Aal, có 13 trẻ em và 2 người phụ nữ đã thiệt mạng.

Khi được hỏi về tình hình thương vong ở Rafah, một phát ngôn viên của quân đội Israel nói rằng có nhiều mục tiêu phiến quân khác nhau đã bị tấn công ở Gaza, bao gồm các khu quân sự, các trạm phóng và những người có vũ trang.

Ông Saqr Abdel Aal, một người Palestine có người nhà bị giết trong vụ tấn công, đang đau buồn trước thi thể một đứa trẻ dưới tấm vải liệm màu trắng, nói rằng: “Quý vị có nhìn thấy người đàn ông nào trong số những người bị giết không?”

Ông Aal tiếp tục: “Tất cả đều là phụ nữ và trẻ em. Toàn bộ danh tính của tôi đã bị xóa sạch, cùng với vợ, các con và tất cả mọi người.”

Một người khác là Mohammad al-Behairi cho hay con gái và cháu của ông vẫn còn nằm dưới đống đổ nát. Ông chia sẻ: “Đó là cảm giác buồn bã, chán nản, chúng tôi chẳng còn gì để khóc trên cuộc đời này, chúng tôi sẽ cảm thấy gì đây? Khi mất đi con cái, khi mất đi những người thân yêu nhất, cảm giác của bạn sẽ như thế nào?”

“Chúng tôi đang bị mắc kẹt”

Hơn một nửa trong số 2,3 triệu người dân Gaza đã đổ về Rafah để tìm nơi trú ẩn trước cuộc tấn công của Israel vốn tàn phá phần lớn Dải Gaza trong 6 tháng qua.

Israel đang đe dọa một cuộc tấn công trên bộ vào khu vực này, nơi Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu tuyên bố các chiến binh của Hamas phải bị loại bỏ.

Tổng thống Mỹ Joe Biden đã kêu gọi Israel không tiến hành tấn công quy mô lớn ở Rafah để tránh gây thêm thương vong cho dân thường Palestine.

Theo cơ quan y tế Palestine, hơn 34.000 người đã thiệt mạng trong các cuộc phản pháo của Israel sau khi phiến quân Hamas tấn công Israel vào ngày 7/10/2023, giết chết khoảng 1.200 người và bắt cóc 253 người khác tại nước này.

Hôm Chủ nhật (21/4), theo thống kê của Bộ Y tế Palestine, các cuộc tấn công quân sự của Israel đã giết chết 48 người Palestine và làm bị thương 79 người khác trên khắp Dải Gaza trong 24 giờ qua.

Cơ quan Khẩn cấp Dân sự Palestine cho biết đã tìm thấy 60 thi thể từ Bệnh viện Nasser ở Khan Younis, phía nam Dải Gaza, vài tuần sau khi lực lượng quân đội Israel rút lui khỏi khu phức hợp y tếnày, nâng số người chết được tìm thấy tại bệnh viện lên 210 kể từ ngày 12/4.

Cơ quan này tuyên bố rằng vẫn còn khoảng 2.000 người mất tích dưới đống đổ nát ở Khan Younis và 1.000 người tại các khu vực trung tâm Dải Gaza, những thi thể đã không được đưa lên vì thiếu thiết bị và máy móc hạng nặng để loại bỏ đống đổ nát.

Quân đội Israel không có bình luận ngay lập tức về vấn đề này.

Tại vùng lãnh thổ lớn hơn của Palestine, khu vực Bờ Tây do Israel chiếm đóng, Israel cho biết binh lính nước này đã nổ súng vào 3 người Palestine tấn công họ. Bộ Y tế Palestine thông báo cả 3 người đều đã thiệt mạng. Bạo lực cũng bùng phát ở Bờ Tây trong những ngày gần đây.