Hôm thứ Sáu (4/11), Lầu Năm Góc xác nhận quân đội Mỹ đã điều các máy bay không người lái và không trang bị vũ khí qua không phận Gaza trong nỗ lực thu thập thông tin về các con tin bị tổ chức khủng bố Hamas bắt giữ.

6813692 scaled
Một chiếc MQ-9 Reaper của Không quân Hoa Kỳ bay phía trên đường bay tại Căn cứ Không quân Creech, Nevada, ngày 1/9/2021. (Ảnh: Lực lượng Không quân Hoa Kỳ /Thượng sĩ Emerson Nunez)

Thư ký báo chí Lầu Năm Góc, Chuẩn tướng Pat Ryder viết trong một tuyên bố gửi qua email cho Tạp chí Lực lượng Không quân & Vũ trụ, rằng Hoa Kỳ đã điều khiển máy bay không người lái (UAV) trên Gaza sau khi Hamas tiến hành cuộc tấn công bất ngờ tàn bạo vào Israel hôm 7/10 khiến hơn 1.400 người thiệt mạng, hầu hết trong đó là dân thường, lúc người Israel đang kỷ niệm ngày lễ của người Do Thái.

Tướng Ryder cho biết: “Để hỗ trợ nỗ lực giải cứu con tin, Mỹ đang tiến hành các chuyến bay UAV không vũ trang trên Gaza, cũng như cho lời khuyên và hỗ trợ đối tác Israel của chúng ta khi họ thực hiện các nỗ lực giải cứu con tin.”

Vào cuối tháng Mười, Chính phủ Mỹ cho hay 10 người Mỹ vẫn mất tích trong gần một tháng sau vụ thảm sát của Hamas ở Israel, đồng thời lưu ý rằng nhiều trong số họ có thể nằm trong danh sách hàng trăm con tin bị Hamas bắt cóc đến Gaza.

Các chuyến bay UAV thực hiện nhiệm vụ giám sát lần đầu tiên được phát hiện bởi những công cụ theo dõi chuyến bay trực tuyến.

Nhà nghiên cứu hàng không Amelia Smith cho biết trong một bài đăng ngày 29/10 trên nền tảng X rằng: “Đầu ngày hôm nay, một máy bay không người lái được theo dõi từ vị trí ngoài khơi bờ biển Crete đã bay lượn trên Gaza chỉ trong chưa đầy 3 giờ. Điều không thể nhìn thấy trên thiết bị theo dõi chuyến bay là 2 máy bay không người lái MQ-9A Extended Range Reaper cũng có mặt trong khu vực, gồm: REMIX22 & REMIX55 từ NAS Sigonella.”

Theo Không quân Hoa Kỳ, MQ-9 Reaper được sử dụng chủ yếu như một phương tiện thu thập thông tin tình báo. Nó có thể bay lượn ở độ cao khoảng 50.000 feet (15,24km) trong hơn 27 giờ, thu thập thông tin tình báo bằng các camera, cảm biến và radar tinh vi. Nó có sải cánh 66 feet (~ 20m), động cơ Honeywell, có thể chở 3.900 pound (~ 1.770kg) nhiên liệu và có tốc độ tối đa 240 hải lý/giờ (444.48 km/giờ).

Reaper, được đưa vào sử dụng trong Lực lượng Không quân Hoa Kỳ 16 năm trước, có thể được trang bị các loại vũ khí như tên lửa không đối đất.

MQ-9 cũng đã được Bộ An ninh Nội địa Hoa Kỳ, NASA, Không quân Hoàng gia Anh, Không quân Ý, Không quân Pháp và Không quân Tây Ban Nha đặt mua.

“Không có gì đảm bảo”

Nhiệm vụ giải cứu các con tin mà Hamas bắt giữ trong cuộc đột kích vào Israel càng trở nên khó khăn hơn bởi thực tế là nhiều người trong số họ có thể đang bị giam giữ trong mạng lưới đường hầm rộng khắp dưới lòng đất của nhóm khủng bố. Một thách thức khác được ghi lại trong lịch sử là Hamas đã từng dùng người dân thường làm lá chắn sống để bảo vệ các chiến binh của họ.

Vào ngày 3/11, chính quyền Biden tiết lộ rằng những nỗ lực bảo vệ con tin do Hamas bắt giữ là một “quá trình cực kỳ căng thẳng”“hoàn toàn không có gì đảm bảo”.

“Chúng tôi sẽ làm tất cả những gì có thể để đảm bảo rằng tất cả con tin thuộc mọi quốc tịch đều rời khỏi Gaza”, một quan chức cấp cao của chính quyền Biden trả lời các phóng viên trong một cuộc gọi, đồng thời lưu ý rằng quá trình này “cực kỳ khó khăn, phức tạp, [và] mất thời gian.”

Quan chức này nói rằng 2 con tin người Mỹ được thả vào tháng trước đã chứng minh những gì có thể xảy ra, tuy nhiên Hamas vẫn đang giam giữ một số lượng lớn con tin và điều này khiến tình hình trở nên “cực kỳ khó khăn”.

“Trên thực tế, khi chúng tôi đưa 2 công dân Mỹ ra ngoài vài tuần trước, đã có một điểm dừng hạn định, một kiểu thử nghiệm, thí điểm, để đảm bảo rằng các con tin sẽ được giao cho ICRC [Ủy ban Chữ thập đỏ Quốc tế] và sau đó được đưa ra khỏi Gaza. Vì vậy, đó là điều đã được giải quyết và nó diễn ra khá tốt”, quan chức này đề cập đến việc Hamas thả hai công dân Mỹ vào ngày 20/10.

Tuy nhiên, do gặp khó khăn trong việc liên lạc với Hamas, quan chức này cho hay ông “không thể đưa ra khung thời gian” để thả những con tin còn lại: “Chúng tôi hy vọng và làm mọi thứ có thể để giải cứu con tin, nhưng hoàn toàn không có gì đảm bảo rằng điều đó sẽ diễn ra hoặc khi nào nó sẽ diễn ra.”

Theo Bộ Y tế Gaza, nơi Hamas kiểm soát, công bố rằng trên 9.500 người Palestine ở Gaza đã bị bom đạn Israel giết chết, trong đó rất nhiều là phụ nữ và trẻ em.