Anh Jacob Chansley, người bị giới truyền thông cánh tả gán cho biệt danh “Pháp sư QAnon” trong cuộc bạo loạn tại Đồi Capitol vào năm 2021 ở Washington DC, hiện đang tìm cách quay trở lại địa điểm này với tư cách là một thành viên của Quốc hội Mỹ. QAnon là thuật ngữ ám chỉ những người theo thuyết âm mưu cực hữu. Anh Chansley đã nộp giấy tờ lên tiểu bang Arizona để tranh cử tại khu vực bầu cử quốc hội số 8 của tiểu bang này vào năm 2024.

Anh Chansley, hiện 36 tuổi, là một cựu chiến binh Hải quân Hoa Kỳ, đã trở nên nổi tiếng trong cuộc biểu tình ngày 6/1/2021 khi hàng nghìn người Mỹ tập trung bên ngoài Điện Capitol Hoa Kỳ để phản đối việc chứng nhận kết quả bầu cử cho ứng cử viên Đảng Dân chủ Joe Biden vì cho rằng cuộc bầu cử đã bị gian lận. Anh Chansley đã xuất hiện trong cuộc biểu tình với hình ảnh cởi trần, trang điểm cơ thể bằng sơn màu đỏ, trắng và xanh, đội một chiếc mũ lông có sừng và mang một lá cờ Mỹ.

Hôm thứ Hai (13/11), nhiều hãng truyền thông đưa tin, anh Chansley đã nộp Bản tuyên bố bày tỏ sự quan tâm với chính quyền tiểu bang Arizona, trong đó nêu rõ rằng anh sẽ tranh cử vào ghế quốc hội với tư cách là ứng cử viên của Đảng Tự do. Chiếc ghế này hiện do bà Debbie Lesko, một thành viên Đảng Cộng hòa nắm giữ. Bà Lesco đã tuyên bố sẽ không tái tranh cử.

Trong một bài đăng trong tài khoản AmericanShaman của mình trên nền tảng X (trước đây là Twitter), anh Chansley chỉ trích: “Giới truyền thông gọi tôi là ‘Pháp sư Q’ hay ‘Pháp sư QAnon’, nhưng đó là người rơm mà họ tạo ra nhằm kiểm soát câu chuyện và phá hủy hình ảnh của tôi trước công chúng.

Đảng Dân chủ cáo buộc, những người biểu tình ủng hộ Tổng thống lúc đó là Donald Trump đã tham gia vào một “cuộc nổi dậy” bạo lực, một thuật ngữ được sử dụng trong Tu chính án thứ 14 của Hoa Kỳ nhằm tước quyền bầu cử của bên bại trận trong cuộc Nội chiến Hoa Kỳ. Tuy nhiên, không có ai trong số hơn 1.000 người bị truy tố trong cuộc bạo loạn ngày 6/1 bị buộc tội về tội danh cụ thể đó. Bản thân anh Chansley đã nhận tội cản trở một thủ tục chính thức của chính quyền.

Anh đã nói với thẩm phán trong một phiên tòa: “Những người đàn ông danh dự thừa nhận khi họ sai. Không chỉ với công chúng mà còn với chính bản thân họ. Tôi không có lý do gì để biện minh.” Vào tháng 11/2021, anh Chansley đã bị kết án 41 tháng tù. Anh đã được trả tự do sớm vào tháng 3/2023, sau khi ngồi tù tổng cộng 27 tháng, trong đó có 11 tháng bị biệt giam.

Anh Chansley đã được thả ngay sau khi người dẫn chương trình truyền hình Tucker Carlson phát sóng một đọan video, trước đó không được chính quyền Biden công bố, cho thấy anh Chansley đi lại một cách ôn hòa quanh Điện Capitol vào ngày 6/1 với sự hộ tống của cảnh sát. Trong video, có thể nghe thấy anh Chansley nói với những người biểu tình rằng Tổng thống Trump “yêu cầu mọi người về nhà” và họ nên làm như vậy sau khi đã đưa ra quan điểm của mình.

Tỷ phú Elon Musk, người đã mua lại Twitter, là một trong những tiếng nói nổi tiếng lên án cách đối xử của chính phủ liên bang và giới truyền thông cánh tả đối với “pháp sư” vào thời điểm đó.

Viết trên nền tảng X, Tỷ phú Musk đã chỉ trích: “Anh Chansley đã bị giới truyền thông mô tả sai lệch là một tội phạm bạo lực cố gắng lật đổ nhà nước và kêu gọi người khác thực hiện bạo lực. Tuy nhiên ở đây [trong đoạn video], anh ấy đang kêu gọi mọi người bình tĩnh và về nhà.

Gia Huy