Lực lượng không quân Jordan đã thả dù các vật tư y tế quan trọng tới một bệnh viện dã chiến ở Dải Gaza đang bị bao vây, Quốc vương Abdullah II cho biết vào sáng sớm thứ Hai (6/11).

GettyImages 1726921491 scaled
Quốc vương Jordan Abdullah II bin Al-Hussein Rome, Ý. (Ảnh: Antonio Masiello/Getty Images)

Ông đăng trên mạng xã hội X: “Các quân nhân lực lượng không quân quả cảm của chúng tôi đã điều máy bay viện trợ y tế khẩn cấp vào lúc nửa đêm tới bệnh viện dã chiến của Jordan ở Gaza”.

Ông nói: “Nhiệm vụ của chúng tôi là hỗ trợ những người anh chị em bị thương trong cuộc chiến ở Gaza”, Quốc vương nói thêm: “Chúng tôi sẽ luôn ở đó vì những người anh em Palestine của chúng tôi”.

Việc thả dù được công bố khi Ngoại trưởng Hoa Kỳ Antony Blinken thực hiện chuyến công du ngoại giao khu vực. Ngoại trưởng Mỹ tham gia tổ chức hội đàm tại Amman vào thứ Bảy (4/11) với những người đồng cấp từ Jordan, Ai Cập, Ả Rập Saudi và Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE).

Ông Blinken đã đến thăm Bờ Tây do Israel kiểm soát, Iraq và đảo Síp vào Chủ nhật (5/11) khi ông tiếp tục chuyến đi chớp nhoáng nhằm tập trung vào viện trợ cho thường dân bị bao vây ở Gaza và ngăn chặn các cuộc tấn công của các nhóm được Iran hậu thuẫn nhắm vào quân đội Mỹ, đáp trả cuộc chiến ở Gaza.

Giao tranh ở Gaza tính đến Chủ nhật (5/11) đã là ngày thứ 30 kể từ khi Hamas tràn qua biên giới Israel. Theo các quan chức Israel, Hamas đã giết chết hơn 1.400 người, chủ yếu là dân thường và bắt cóc khoảng 240 người khác.

Kể từ đó, Israel đã không ngừng ném bom Dải Gaza và gửi quân trên bộ. Bộ Y tế do Hamas điều hành cho biết 9.770 người đã thiệt mạng, khoảng 2/3 trong số đó là phụ nữ và trẻ em.

Người phát ngôn quân đội Israel Daniel Hagari hôm Chủ nhật (5/11) cho biết quân đội Israel đã bao vây Thành phố Gaza ở phía bắc dải đất này, chia cắt lãnh thổ do nhóm Hamas người Palestine kiểm soát. 

Ông Daniel Hagari nói: “Bây giờ có một dải Gaza phía nam và một dải Gaza phía bắc”.

Anh Nguyễn