Video cảnh chiến trường vang vọng gần xa những tiếng đạn pháo gầm thét, ông Yevgeny Prigozhin, thủ lĩnh lính đánh thuê Wagner, hùng hồn đưa ra “tuyên bố” mà ông cho rằng sẽ làm “chấn động tất cả người Nga và toàn thế giới”, đó là ông sẽ tranh cử tổng thống Ukraine năm 2024.

Theo đoạn tweet, ông Yevgeny Prigozhin hứa hẹn nếu làm tổng thống Ukraine thì mọi thứ sẽ trở nên tốt đẹp. Ông phát biểu:

“Và giờ là về tham vọng chính trị. Đứng để mọi người nhìn được rõ nhé. Đây sẽ là tuyên bố cực kỳ quan trọng, sẽ làm chấn động tất cả người Nga và toàn thế giới.”

“Tôi sẽ bước ra làm chính trị, sẽ ra mắt. Mọi người nghe rõ.”

“Tôi vừa có các tham vọng chính trị. Quan sát mọi thứ chung quanh, tôi đã quyết định, rằng năm 2024 sẽ ra tranh cử tổng thống.”

“Tranh cử tổng thống Ukraine.”

“Tổng thống Ukraine, và tôi sẽ cạnh tranh với với Poroshenko và Zelensky.”

“Nếu tôi đắc cử tổng thống thì mọi thứ sẽ trở nên tốt đẹp.”

“Sẽ không có pháo kích. Hãy yên tâm. Nếu Poroshenko tới, thì tổng thống Ukraine vẫn nắm quyền.”

Nếu Ukraine từng có một danh hài trở thành tổng thống thành công vang dội trong sự nghiệp chiến tranh nhờ cả Hoa Kỳ cùng cộng đồng phương Tây nâng đỡ, thì tại sao một đầu bếp danh tiếng như Prigozhin lại không thể tuyên bố rằng ông ấp ủ một ước mơ sẽ thành công rực rỡ trong sự nghiệp đem lại hòa bình?

Nhật Tân (T/h)