Chiếc ô tô điện “mới toanh” MG Motor UK của một người đàn ông 53 tuổi đã bất ngờ không chịu chạy với tốc độ dưới 50 km/h, buộc ông phải cuống cuồng né các đèn đỏ và lượn tìm các bùng binh, BBC hôm Thứ Năm báo cáo một chuyện hy hữu. Cuối cùng ông Brian Morrison cũng nhờ được cảnh sát can thiệp bằng cách “dừng có kiểm soát” bằng một chiếc xe van.

Brian Morrison
Ông Brian Morrison. (Ảnh chụp màn hình video)

Bị sốc sau khi phát hiện chiếc ô tô điện MG-ZS-EV mới mua hóa ra không hề có bộ phanh cơ truyền thống, và cứ tự chạy hoài không chịu dừng khi trên đường về nhà tối Chủ Nhật, ông Brian Morrison, 53 tuổi từ Glasgow, miêu tả “Tôi bị bắt cóc bởi chiếc ô tô điện của chính mình.”

Tuy không thể giảm tốc độ xuống dưới 50 km/h, nhưng ông vẫn có thể điều khiển xe.

Cảnh sát buộc phải dừng chiếc xe con bằng cách để nó đâm vào xe cảnh sát của họ một cách từ từ, sau đó xe van của cảnh sát từ từ phanh lại.

MG Motor UK cho biết họ đang cố gắng giải quyết vấn đề.

“MG Motor UK đang khẩn trương cố gắng liên lạc với ông Morrison để đội ngũ kỹ thuật của chúng tôi có thể kiểm tra toàn bộ chiếc xe của ông ấy,” một phát ngôn viên của hãng xe kể với BBC.

“Chúng tôi rất coi trọng vấn đề này và bây giờ việc liên lạc đã được thực hiện, chúng tôi đang nỗ lực hết sức để giải quyết vấn đề một cách nhanh chóng và toàn diện cho ông ấy.”

Cảnh sát Scotland xác nhận với BBC về “một tài xế không thể dừng chiếc ô tô điện của mình”.

Cảnh sát đã yêu cầu ông Morrison ném chìa khóa điện tử qua cửa sổ xe van cho họ, cố gắng tắt động cơ, v.v. nhưng không thể nào ngăn được chiếc xe cứ chạy.

Ông cũng được yêu cầu ấn và giữ nút nguồn trong vài giây, nhưng nút này cũng không dừng được xe, và toàn bộ bảng điều khiển sáng lên và báo lỗi.

Cuối cùng cảnh sát quyết định yêu cầu ông đâm vào phía sau xe van của họ trước khi ông đi vào một khu vực đông đúc hơn.

Cảnh sát cho hay cả hai phương tiện đều không bị hư hại gì.

Nhật Tân