Lần đầu tiên Tổng thống Nga Vladimir Putin trả lời phỏng vấn với phóng viên Mỹ kể từ khi chiến tranh Nga-Ukraine nổ ra vào tháng 2/2022. Ông Putin nói rằng Nga sẽ “chiến đấu đến cùng” vì lợi ích quốc gia, nhưng không có ý định lan rộng cuộc chiến Ukraine sang các nước khác như Ba Lan và Latvia.

Embed from Getty Images

Ngày 6/2, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã được nhà báo người Mỹ Tucker Carlson phỏng vấn tại Điện Kremlin ở Moscow. (Ảnh: Gavriil Grigorov /Pool /AFP qua Getty Images)

Lần đầu tiên, tại Điện Kremlin ở Moscow, Tổng thống Nga Vladimir Putin trả lời phỏng vấn ông Tucker Carlson, nhà báo chính trị, kiêm tác giả và nhà bình luận thời sự người Mỹ, kể từ khi chiến tranh Nga-Ukraine nổ ra vào tháng 2/2022.

Reuters đưa tin, hôm 6/2, trong video phỏng vấn phát trên Tuckercarlson.com, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã có cuộc phỏng vấn kéo dài hơn 2 tiếng đồng hồ tại Moscow. Trong video phỏng vấn, ông Putin nói tiếng Nga. Bài phát biểu của ông được lồng tiếng và dịch sang tiếng Anh.

Trong cuộc phỏng vấn, Tổng thống Nga nói các nhà lãnh đạo phương Tây đã nhận ra rằng không thể đánh bại Nga về mặt chiến lược và muốn biết phải làm gì tiếp theo. Ông bắt đầu bằng việc bình luận về mối quan hệ của Nga với Ukraine, Ba Lan và các nước khác.

Ông Putin tiết lộ, trong cuộc hội đàm ở thành phố Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ vào tháng 4/2022, Ukraine từng đồng ý chấm dứt tình trạng thù địch. Tuy nhiên, sau khi quân đội Nga rút khỏi gần thủ đô Kiev của Ukraine, Ukraine đã từ bỏ cam kết của mình.

Về vấn đề này, ông Putin nói, hiện giờ hãy để họ nghĩ cách đảo ngược tình thế (ở Ukraine và nước ngoài), Nga không phản đối điều đó. Sẽ thật thú vị nếu (Ukraine) không quá đáng buồn như vậy. Việc huy động tuyên truyền không ngừng, sự cuồng loạn và các vấn đề trong nước của Ukraine sớm hay muộn sẽ dẫn đến một thỏa thuận.

Ông Putin cho biết, Mỹ có những vấn đề cấp bách trong nước cần phải lo lắng. Kể từ cuộc xâm lược của Nga vào tháng 2/2022, Washington đã viện trợ hơn 110 tỷ USD cho chính quyền Kiev, và nói rõ rằng họ không có ý định đàm phán về các điều kiện tiên quyết của ông Putin.

Ông Putin nói với ông Carlson rằng việc đàm phán với Nga để đạt được thỏa thuận chẳng phải tốt hơn sao? Họ hiểu diễn biến của tình hình hiện tại và quyết định rằng họ sẽ chiến đấu đến cùng vì lợi ích quốc gia của mình. Họ đã chuẩn bị cho cuộc đối thoại này.

Ông tin rằng có thể đạt được thỏa thuận trả tự do cho Evan Gershkovich, phóng viên người Mỹ của tờ Wall Street Journal. Evan Gershkovich bị giam giữ ở Nga gần một năm, đang chờ xét xử về tội gián điệp.

Tổng thống Nga cho biết, các cơ quan tình báo Nga và Mỹ đang thảo luận về trường hợp của Gershkovich và đã đạt được một số tiến bộ. Đổi lại, Moscow muốn Đức trả tự do cho Vadim Krasikov, người bị kết tội sát hại một nhà bất đồng chính kiến Chechnya (nước cộng hòa thuộc Liên bang Nga) ở Berlin năm 2019, mặc dù ông Putin không nhắc đích danh Krasikov.

Ông Putin nói, có rất nhiều ví dụ thành công về các cuộc đàm phán này. Có lẽ cuộc đàm phán này cũng sẽ thành công, nhưng họ phải đạt được thỏa thuận.

Trong quá khứ, Nga và Mỹ đã công khai đạt được các thỏa thuận trao đổi tù nhân, gần đây nhất là vào tháng 12/2022. Vào thời điểm đó, chính quyền Moscow đã trả tự do cho ngôi sao bóng rổ người Mỹ Brittney Griner, người bị kết án về tội ma túy ở Nga. Washington cũng trả tự do cho kẻ buôn bán vũ khí người Nga Viktor Bout.

Đồng thời, ông Putin cũng tuyên bố Nga không có ý định lan rộng cuộc chiến Nga-Ukraine sang các nước khác như Ba Lan và Latvia.

Khi phóng viên Carlson hỏi liệu Nga có gửi quân tới Ba Lan, thành viên của NATO hay không, ông Putin trả lời, chỉ có một tình huống, nếu Ba Lan tấn công Nga. Vì sao? Bởi vì Nga không có quyền kiểm soát Ba Lan, Latvia hay bất kỳ nơi nào khác. Nga không có hứng thú với chuyện này

Cuộc phỏng vấn của ông Carlson với Tổng thống Nga Vladimir Putin đã diễn ra trong khi các nhà lập pháp Mỹ đang tranh luận về việc có nên cung cấp thêm tài chính cho cuộc chiến ở Ukraine hay không.

Ông Carlson được coi là có mối quan hệ thân thiết với cựu Tổng thống Mỹ Trump, người được dự đoán sẽ trở thành ứng cử viên tổng thống của Đảng Cộng hòa trong cuộc bầu cử tổng thống Mỹ vào tháng 11 năm nay. Ông Carlson cho rằng nhiều kênh truyền thông phương Tây đưa tin về cuộc chiến Nga-Ukraine có thành kiến ​​với chính quyền Kiev.

Ông Trump từng phàn nàn về hàng tỷ đô la viện trợ của Mỹ cung cấp cho Kiev cho đến nay, và kêu gọi chấm dứt chiến tranh Nga-Ukraine. Trong khi đó, chính quyền Biden lại ủng hộ mạnh mẽ Chính phủ Ukraine do ông Zelensky đứng đầu.

Hãng truyền thông Mỹ Newsweek dẫn lời các nghị sĩ đương nhiệm và cựu nghị sĩ Nghị viện châu Âu nói rằng ông Carlson có thể trở thành mục tiêu trừng phạt của các nhà lập pháp EU, vì cuộc phỏng vấn của ông với Tổng thống Nga Vladimir Putin.

Cựu thủ tướng Bỉ kêu gọi EU thảo luận về việc áp đặt lệnh trừng phạt “cấm đi lại” đối với ông Carlson, và mô tả ông ấy là “cơ quan ngôn luận” cho cựu Tổng thống Mỹ Trump và Tổng thống Nga Vladimir Putin.

Về thông tin ông Carlson có thể phải đối mặt với lệnh trừng phạt của EU vì phỏng vấn Tổng thống Putin, ngày 7/2, ông Elon Musk, người sáng lập SpaceX kiêm chủ tịch mạng xã hội X viết:

“Nếu đúng thì điều này thực sự đáng lo ngại. Người ta có thể đồng ý với ông Tucker hoặc không, nhưng ông ấy là một nhà báo lớn của Mỹ và hành động như vậy sẽ xúc phạm nặng nề đến công chúng Mỹ.”

Ngày 6/2, ông Carlson đăng một video có tiêu đề “Vì sao tôi phỏng vấn Vladimir Putin” lên mạng xã hội X. Điều này khẳng định rằng ông đã phỏng vấn Tổng thống Nga Putin tại Moscow. Lần đầu tiên trong cuộc chiến Nga-Ukraine, ông Putin được một phóng viên phương Tây phỏng vấn.

Trong video, Carlson nói rằng động cơ của ông khi phỏng vấn Tổng thống Nga Vladimir Putin là vì đây là một công việc trong ngành truyền thông tin tức, và nhiệm vụ của giới truyền thông là đưa tin sự thật.

Ông Carlson nhấn mạnh, tự do ngôn luận là quyền vốn có của con người. Ông phỏng vấn Tổng tống Putin không phải vì ông ủng hộ Putin, mà vì ông yêu nước Mỹ. Người Mỹ chưa bao giờ nghe thấy tiếng nói của Tổng thống Nga Vladimir Putin, họ có quyền biết tất cả sự thật về cuộc chiến Nga-Ukraine mà họ bị cuốn vào.

Đông Thần Vũ / Vision Times