Hôm thứ Năm (24/2), Tổng thống Mỹ Joe Biden tái khẳng định, quân đội Mỹ sẽ không được lệnh chiến đấu ở Ukraine sau cuộc xâm lược của Nga vào quốc gia này.

Embed from Getty Images

Trong một bài phát biểu từ Nhà Trắng, Tổng thống Biden nhấn mạnh: “Lực lượng của chúng tôi không và sẽ không tham gia vào cuộc xung đột ở Ukraine.” Tuy nhiên, ông tiết lộ, Hoa Kỳ sẽ triển khai thêm nhiều binh sĩ để “bảo vệ các đồng minh NATO của chúng tôi” ở Đông Âu. Ukraine không phải là thành viên của NATO, mặc dù Hoa Kỳ cung cấp hàng trăm triệu đô la hỗ trợ quân sự cho Kiev trong những năm gần đây.

Trong khi công bố thêm các biện pháp trừng phạt đối với các tài sản của Nga, Tổng thống Biden cho hay, tất cả 30 thành viên NATO sẽ tổ chức hội nghị thượng đỉnh vào thứ Sáu (25/2) để “vạch ra các bước tiếp theo mà chúng tôi sẽ thực hiện nhằm củng cố liên minh.”

Trong những tuần gần đây, Hoa Kỳ triển khai thêm hàng nghìn binh sĩ tới Ba Lan và Đức. Tuần này, Bộ Quốc phòng Mỹ xác nhận, quân nhân và thiết bị quân sự của NATO đã được điều đến các quốc gia vùng Baltic như Latvia, Estonia và Litva, các quốc gia có chung biên giới với Nga.

Đầu ngày 24/2, Bulgaria, Cộng hòa Séc, Estonia, Latvia, Litva, Ba Lan, Romania, và Slovakia tiến hành tham vấn theo Điều 4 của Hiệp ước thành lập NATO. Trong một tuyên bố chung, Estonia, Latvia, và Litva kêu gọi liên minh NATO cung cấp các thiết bị quân sự, vũ khí và đạn dược cho Ukraine.

Cũng hôm thứ Năm (24/2), Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg cam kết rằng liên minh sẽ bảo vệ “từng inch” lãnh thổ của các thành viên. Đồng thời, ông nhận định: “Hòa bình trên lục địa của chúng ta đã bị phá vỡ.”

Tổng thư ký Stoltenberg tiếp tục: “Chúng ta hiện đang có chiến tranh ở châu Âu với quy mô và kiểu mà chúng ta nghĩ đã thuộc về dĩ vãng.” 

Phát biểu của ông Stoltenberg được đưa ra trong bối cảnh các quan chức Ukraine cho biết, quân đội của họ đang chiến đấu với người Nga trên nhiều mặt trận, và mất quyền kiểm soát nhà máy điện hạt nhân Chernobyl vốn đã ngừng hoạt động. Đây là hiện trường xảy ra vụ thảm họa hạt nhân tồi tệ nhất thế giới.

Bình luận trên Twitter, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky lưu ý: “Nga đã dấn thân vào con đường tội ác, nhưng Ukraine sẽ tự bảo vệ mình và sẽ không từ bỏ nền tự do của mình. Không phải Ukraine chọn con đường chiến tranh, nhưng Ukraine đang đề nghị quay trở lại con đường hòa bình.”

Các nhà chức trách của cả Nga và Ukraine đều đưa ra những tuyên bố về thiệt hại mà họ gây ra cho đối phương. Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố, họ đã phá hủy nhiều căn cứ không quân, cơ sở quân sự và máy bay không người lái của Ukraine. Đồng thời, Nga cũng xác nhận tổn thất một máy bay cường kích Su-25, nhưng quy trách nhiệm do “lỗi của phi công” và một máy bay vận tải An-26 bị rơi vì lỗi kỹ thuật, khiến toàn bộ phi hành đoàn thiệt mạng. Tuy nhiên, Nga không cho biết có bao nhiêu người trên máy bay này.

Nga khẳng định, họ không nhắm mục tiêu vào các thành phố của Ukraine, mà sử dụng các vũ khí chính xác, đồng thời khẳng định “không có mối đe dọa nào đối với dân thường”. Tuy nhiên, nhiều nhà báo đã chứng kiến sự tàn phá ở nhiều khu vực dân sự.

Đầu tháng này, Bộ Quốc phòng Mỹ thông báo, một số binh sĩ Mỹ sẽ rời khỏi Ukraine.

Nhật Minh (Theo ET, AP)