Tổng thống Nga Vladimir Putin cáo buộc, phương Tây đang cố gắng hủy bỏ văn hóa Nga, bao gồm cả các nhà soạn nhạc và nhà văn vĩ đại.

Embed from Getty Images

“Hiện nay, họ đang cố gắng hủy bỏ một đất nước nghìn năm tuổi,” ông Putin phát biểu trong một cuộc họp qua truyền hình, theo truyền thông nhà nước.

“Tôi đang nói về sự phân biệt đối xử đối với mọi thứ liên quan đến Nga, xu hướng này đang diễn ra ở một số quốc gia phương Tây, thậm chí còn có sự khuyến khích của giới tinh hoa phương Tây,” ông Putin tiếp tục.

Bài phát biểu của nhà lãnh đạo Nga được đưa ra khi Moscow bước sang tháng thứ hai của cuộc chiến ở Ukraine. Kể từ khi bắt đầu cuộc xâm lược vào ngày 24/2, các nước phương Tây đã áp đặt các biện pháp trừng phạt nghiêm khắc đối với nền kinh tế Nga, ông Putin và các nhà lãnh đạo hàng đầu khác của Điện Kremlin.

Gần đây, có không ít thông tin về việc tác phẩm của các nhà soạn nhạc cổ điển Pyotr Tchaikovsky, Dmitri Shostakovich và Sergei Rachmaninoff bị rút khỏi các buổi biểu diễn của dàn nhạc, mặc dù các nhà soạn nhạc đã qua đời nhiều thập kỷ trước.

Trong cuộc họp trên truyền hình, Putin khẳng định có một chiến dịch chống lại những nhà soạn nhạc và nhà văn Nga đó.

“Cái gọi là ‘văn hóa hủy bỏ’ đã biến thành ‘hủy bỏ văn hóa’. [Nhà soạn nhạc] Tchaikovsky, Shostakovich và Rachmaninoff đang bị xóa khỏi các chương trình hòa nhạc. Các nhà văn Nga và sách của họ cũng đang bị cấm. Một chiến dịch tiêu diệt văn học quy mô lớn như vậy đã được Đức Quốc xã tiến hành lần cuối cách đây gần 90 năm,” ông nhấn mạnh trong bài phát biểu, theo truyền thông nhà nước.

Dàn nhạc giao hưởng Cardiff ở xứ Wales hồi đầu tháng đã hủy buổi biểu diễn của Tchaikovsky vì cuộc xung đột ở Ukraine hồi đầu tháng, giải thích rằng bản nhạc “1812 Overture” của ông mang bản chất quân phiệt, mặc dù nó đã được sáng tác gần 150 năm trước. Một trường đại học ở Ý cũng đã cố gắng hủy bỏ một lớp học về tiểu thuyết gia Nga cổ điển Fyodor Dostoevsky.

Spain’s Teatro Real, một trong những nhà hát opera lớn của châu Âu, đã hủy các buổi biểu diễn của Nga’s Bolshoi Ballet vào cuối năm nay. Các nhà đấu giá Christie’s, Sotheby’s và Bonhams cũng hủy bán các tác phẩm nghệ thuật Nga ở London.

Dàn nhạc Cardiff Philharmonic Orchestra đã bỏ buổi hòa nhạc của Tchaikovsky khỏi chương trình của mình và nhiều truyền thông đưa tin, các dàn nhạc ở Nhật Bản và Croatia đã đưa ra quyết định tương tự.

Tuy nhiên, trong bài phát biểu, ông Putin không hề nhắc đến việc Liên Xô cũ từng nỗ lực kiểm duyệt tất cả các tài liệu in, bao gồm cả thơ, tiểu thuyết, điện ảnh, truyền hình và phát thanh, v.v.

Các rạp chiếu phim của Đảng Cộng sản Liên xô cũng cấm một số cuốn sách của các nhà văn Nga, trong đó có nhà phê bình bất đồng chính kiến ​​Aleksandr Solzhenitsyn, người được cho là đã bị giam cầm hàng thập kỷ trong hệ thống trại lao động gulag do Liên Xô điều hành.

Trong bài phát biểu của mình, ông Putin đã đề cập đến tác giả “Harry Potter” JK Rowling, nói rằng chính những cá nhân đang hủy bỏ văn hóa Nga cũng đã từng cố gắng “hủy bỏ” bà Rowling vì “bà không làm hài lòng những người hâm mộ như vậy về cái gọi là quyền tự do giới tính”.

Đáng chú ý, bà Rowling nhanh chóng bày tỏ thái độ tách biệt với ông Putin, đăng một bài báo trên Twitter chỉ trích Điện Kremlin và cách đối xử của họ với nhà lãnh đạo đối lập Alexei Navalny bị cầm tù.

Minh Ngọc (Theo RT, Reuters)