Ngày 25/3, Bộ Quốc phòng Nga cho biết họ đã hoàn thành giai đoạn đầu tiên của “hoạt động quân sự đặc biệt” ở Ukraine và hiện sẽ tập trung sang khu vực Donbass. Điều này dường như báo hiệu một sự thay đổi chiến lược của Moscow do họ bị tổn thất về quân sự và chiến dịch đình trệ. 

Embed from Getty Images

Tuyên bố được ông Sergei Rudskoi, người đứng đầu cơ quan hoạt động chính của Bộ Tổng tham mưu Nga, đưa ra tại một cuộc họp báo. Ông Rudskoi nói rằng các mục tiêu của Nga “trong giai đoạn hoạt động đầu tiên nhìn chung đã hoàn thành”, và không giải thích thêm.

Theo hãng thông tấn Interfax, ông Rudskoi đã phát biểu: “Tiềm lực chiến đấu của Lực lượng vũ trang Ukraine đã giảm đáng kể, điều này, tôi nhấn mạnh một lần nữa, khiến [chúng ta] có thể tập trung vào những nỗ lực trọng yếu để đạt được mục tiêu chính… [giải phóng] Donbass.”

Kể từ khi bắt đầu cuộc xâm lược vào ngày 24/2, Nga đã không thể kiểm soát được thủ đô Kyiv hoặc các thành phố lớn khác ở Ukraine. Các quan chức quân sự phương Tây nhận định rằng trong những ngày gần đây, lực lượng của Nga dường như đang sa lầy trên khắp đất nước.

Thông báo ngày 25/3 cho thấy Điện Kremlin có thể đang chuyển sang các mục tiêu hẹp hơn. Ông Rudskoi cho hay, lực lượng ly khai do Nga hậu thuẫn hiện kiểm soát 93% vùng Luhansk của Ukraine và 54% vùng Donetsk, cả hai đều thuộc Donbass.

Nhiều khu vực của Donbass giáp biên giới với Nga đã bị lực lượng ly khai thân Nga kiểm soát từ năm 2014, sau cuộc cách mạng được gọi là “Maidan” đã lật đổ chính phủ Kyiv thân Nga. Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ khi đó công khai ủng hộ cuộc cách mạng này. 

Theo Interfax, lực lượng phòng không và không quân của Ukraine đã bị phá hủy gần như hoàn toàn trong cuộc xâm lược. Quân đội Ukraine chưa đưa ra tuyên bố công khai về vấn đề này.

“Hải quân của nước này đã không còn tồn tại”, ông Rudskoi phát biểu tại cuộc họp.

Trong suốt cuộc xung đột, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã nhiều lần đề nghị các nước thành viên NATO cung cấp máy bay chiến đấu, nhưng đến nay vẫn bị từ chối. Ông cũng muốn được NATO chuyển cho các hệ thống vũ khí phòng không và chống hạm.

Theo ông Rudskoi, có 1.351 lính Nga đã chết và 3.825 binh sĩ khác bị thương trong chiến dịch này. Tuy nhiên theo thống kê của quân đội Ukraine thì tính đến nay đã có khoảng 15.000 binh sĩ Nga thiệt mạng trong cuộc chiến.

Hôm 24/3, quân đội Ukraine tuyên bố rằng họ đã phá hủy một tàu chiến vận tải lớn của Nga – tàu Orsk – tại một cảng Biển Đen, đồng thời đăng video quay cảnh một vụ nổ và hỏa hoạn.

>>[VIDEO] Tàu đổ bộ Nga bị phá hủy tại cảng Berdyansk, Ukraine

Các nhà lãnh đạo phương Tây đã có một cuộc họp thành viên NATO tại Brussels vào ngày 24/3 và đã nhất trí tăng cường lực lượng ở Đông Âu, cũng như tăng viện trợ quân sự cho Ukraine.

Các quan chức Kyiv xác nhận tên lửa của Nga vào tối ngày 25/3 đã bắn trúng một trung tâm chỉ huy quân sự ở thành phố Vinnytsia. Họ nói rằng, không rõ liệu có bất kỳ trường hợp tử vong hoặc bị thương nào hay không.

Không quân Ukraine đăng trên Telegram: “Vào khoảng 16h30 hôm nay, quân chiếm đóng Nga đã tiến hành một cuộc tấn công bằng tên lửa vào khu vực của Bộ Tư lệnh Không quân ở Vinnytsia”, cho biết thêm tên lửa đã đánh trúng “một số tòa nhà, gây thiệt hại đáng kể về cơ sở hạ tầng”.

Theo cập nhật của Liên Hợp Quốc, khoảng 3,7 triệu công dân Ukraine đã rời khỏi đất nước, trong đó nhiều người hướng đến Ba Lan, Romania, Hungary, Slovakia và các quốc gia lân cận khác.

Vy An (Theo The Epoch Times)