Hôm Chủ nhật (2/7), phía Ukraine cho biết quân đội Nga đang tiến vào 4 khu vực ở phía đông nước này trong bối cảnh “giao tranh ác liệt”, nhưng thông báo lực lượng của họ đang tiến về phía nam.

Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Ganna Maliar cho biết quân đội Nga đang tiến gần Avdiivka, Mariinka, Lyman và Svatove.

“Giao tranh ác liệt đang diễn ra ở khắp mọi nơi”, bà Maliar viết trên mạng xã hội và nói thêm: “Tình hình khá phức tạp”.

Các lực lượng Ukraine cho đến nay vẫn chưa tạo ra được bước đột phá lớn nào trong việc phản công và đã thúc giục các đồng minh phương Tây gia tăng hỗ trợ quân sự.

Những diễn biến mới nhất trên chiến trường diễn ra sau khi các quan chức Ukraine cho biết Nga đã tiến hành cuộc tấn công bằng máy bay không người lái trong đêm đầu tiên vào thủ đô Kyiv sau 12 ngày.

Ukraine cho biết tất cả các máy bay không người lái đã bị bắn hạ.

Bà Maliar cũng cho biết quân đội Ukraine đang tiến công ở sườn phía nam của Bakhmut ở phía đông và gần Berdyansk và Melitopol ở phía nam.

Ở phía nam, bà cho biết các lực lượng Ukraine phải đối mặt với “sự kháng cự dữ dội của kẻ thù” và chỉ tiến lên được “dần dần”.

Tổng tư lệnh quân đội Ukraine Valery Zaluzhny đã bày tỏ sự thất vọng trong một cuộc phỏng vấn được công bố hôm thứ Sáu về việc chậm chuyển giao vũ khí mà phương Tây đã hứa.

Ông nói với tờ Washington Post rằng “tôi bực mình” khi một số người ở phương Tây phàn nàn về việc khởi đầu chậm chạp của một cuộc phản công chống lại các lực lượng chiếm đóng của Nga.

Ông Zaluzhny cho biết các nước phương Tây của ông sẽ không phát động một cuộc tấn công nếu không có ưu thế trên không, nhưng Ukraine vẫn đang chờ máy bay chiến đấu F-16 mà các đồng minh hứa hẹn.

“Tôi không cần 120 máy bay. Tôi sẽ không đe dọa toàn thế giới. Một số lượng rất hạn chế là đủ”, ông nói với tờ báo.

Ông cũng phàn nàn rằng ông chỉ có một phần nhỏ số đạn pháo so với số lượng mà Nga đang bắn.

“Rất nhiều người chết mỗi ngày – rất nhiều. Chỉ vì chưa có quyết định nào được đưa ra”, ông Zaluzhny nói.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cũng đã nói về khóa huấn luyện F-16 vào thứ Bảy trong chuyến thăm Kyiv của Thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sanchez.

“Tôi tin rằng một số đối tác đang chần chừ”, ông Zelensky nói, đề cập đến việc huấn luyện F-16 cho các phi công Ukraine.

Một liên minh các nước châu Âu ủng hộ Kyiv do Hà Lan và Đan Mạch dẫn đầu cho biết họ sẽ giúp dạy cho các phi công Ukraine, sau khi Hoa Kỳ bật đèn xanh vào tháng Năm.

Bộ trưởng Quốc phòng Hà Lan Kajsa Ollongren tháng trước cho biết khóa huấn luyện có thể bắt đầu vào mùa hè này.

Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Hoa Kỳ, Tướng Mark Milley, đã đảm bảo rằng Hoa Kỳ và các đồng minh đang giúp đỡ họ nhiều nhất có thể về mặt nhân đạo.

Ông thừa nhận, trong các bình luận đưa ra hôm thứ Sáu, rằng một số người đã bày tỏ sự thiếu kiên nhẫn với tốc độ của cuộc phản công.

“Chắc chắn, nó diễn ra hơi chậm nhưng đó là một phần bản chất của chiến tranh,” ông nói.

Trong khi đó, Ukraine ngày càng trở nên thành thạo trong việc hạ gục tên lửa hành trình và máy bay không người lái của Nga sau khi kêu gọi các đồng minh phương Tây nâng cao năng lực phòng không cho họ.

Vào Chủ nhật, các quan chức Ukraine cho biết họ đã vô hiệu hóa thành công một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái mới vào Kyiv.

Sergiy Popko, người đứng đầu cơ quan quản lý quân sự thành phố Kyiv cho biết: “Tất cả các mục tiêu của kẻ thù trong không phận xung quanh Kyiv đã bị phát hiện và tiêu diệt.”

Trong một tuyên bố riêng, lực lượng không quân Ukraine cho biết hôm Chủ nhật rằng họ đã bắn hạ 3 tên lửa hành trình và 8 máy bay không người lái tấn công do Iran sản xuất do lực lượng của Moscow triển khai trong đêm.

“Tám máy bay Shahed được phóng từ phía đông nam và ba tên lửa Kalibr được phóng từ Biển Đen”, lực lượng không quân cho biết.

Lê Vy (theo AFP)