Người phụ nữ khuyết tật bán vé số ở đường Dương Tử Giang, khu vực ngã tư Vincom (thuộc khu phố 2, phường Tân Tiến, TP. Biên Hòa) bị người đàn ông đến mua vé số rồi đánh tráo 840 tờ vé số.

dong nai truy tim nguoi dan ong lua trao 840 ve so cua nguoi phu nu khuyet tat
Người phụ nữ khuyết tật bị đánh tráo hơn 800 tờ vé số. (Ảnh: Chụp màn hình/video/Phạm Hoài Linh/Facebook)

Ngày 24/9, Công an TP. Biên Hòa cho biết đang phối hợp với Công an phường Tân Tiến (TP. Biên Hòa) điều tra, truy xét, tìm người đàn ông đã tráo 840 tờ vé số (trị giá 8,4 triệu đồng) của chị Lê Thị Thuận (SN 1977, quê tỉnh Khánh Hòa, tạm trú Phường Tân Tiến, TP. Biên Hòa).

Chị Thuận là người khuyết tật (không tay, không chân) bán vé số trên đường Dương Tử Giang, khu vực ngã tư Vincom (thuộc khu phố 2, phường Tân Tiến).

Chị Thuận cho biết khoảng 6h ngày 24/9, chị đi xe lăn đến điểm bán vé số thường ngày tại địa điểm trên. Khi chị vừa tới điểm bán, có một người đàn ông khoảng 50 tuổi đi xe máy màu đỏ, mặc áo khoác màu nâu dừng xe hỏi mua vé số.

Lúc này, do xấp vé số còn để nguyên trong giỏ nên chị Thuận bảo người này tự mở giỏ để lấy. Cầm xấp vé số còn nguyên 840 tờ, người này tự chọn lấy 8 tờ và đưa 200 ngàn đồng để chị Thuận thối lại tiền. Sau đó, người này trả lại xấp vé vào giỏ của chị Thuận rồi phóng xe đi.

Sau đó, chị Thuận lấy xấp vé số trong giỏ ra để bày bán thì có một khách đến mua cho biết toàn là vé số cũ. Xấp vé số này của đài Tiền Giang in ngày 30/4/2023 thay vì xấp vé số chị bán cũng đài Tiền Giang nhưng in ngày 24/9/2023. Chị Thuận biết mình đã bị lừa nên đến công an trình báo.

Công an phường Tân Tiến đã đến chỗ chị Thuận bán để ghi nhận và điều tra sự việc.

Chị Thuận nói chiều ngày 23/9 chị đến đại lý vé số lấy 840 tờ vé số của tỉnh Tiền Giang in ngày 24/9/2023. Chiều đó do trời mưa nên chị Thuận không đi bán được, toàn bộ số vé còn nguyên và đây đã lần thứ 4 chị bị giật vé số.

Theo một số người ở gần khu vực chị Thuận bán vé số, thời điểm xảy ra sự việc có ít người qua lại và khi chị bán có người ra kẻ vô thường xuyên nên không ai để ý. Người giật vé số của chị chắc chắn đã có sự chuẩn bị từ trước nên đã có sẵn xấp vé số cũ để đánh tráo.

Chị Thuận là người khuyết tật, không biết chữ, sống bằng nghề bán vé số ở khu vực này đã nhiều năm nay. Sau khi sự việc được đăng tải lên mạng xã hội, nhiều người biết được thông tin hoàn cảnh khó khăn của chị Thuận nên đã đến động viên và mua vé số ủng hộ.

Một số người đã chủ động quyên góp được một khoản tiền ủng hộ chị Thuận trả tiền gốc mấy trăm số vé đã bị đánh tráo, cho đại lý.

Ngọc mai